Bàng hoàng khi nhà bị đốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã 5 ngày trôi qua nhưng bà Nguyễn Thị Nhung (thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê) vẫn chưa hết bàng hoàng khi căn nhà của mình bỗng nhiên bị thiêu cháy. Tuy chỉ diễn ra trong hơn nửa giờ đồng hồ nhưng ngọn lửa đã cướp đi căn nhà và tất cả tài sản, đẩy bà Nhung rơi vào cảnh trắng tay…

Trắng tay…vì nhà bị đốt

 

Toàn cảnh căn nhà sau khi bị thiêu cháy. Ảnh: H.T

Sự việc xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 20-3, lúc bà Nhung đang đi thăm cháu nội ở Lâm Đồng. Khi căn nhà phát hỏa, rất nhiều người dân sống xung quanh đã lập tức đến để chữa cháy cho căn nhà. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên không thể dập tắt kịp. Ông Đỗ Ngọc Tiệm có nhà ở đối diện với nhà bà Nhung cho biết: Khoảng 23 giờ, khi tôi đang ngủ thì thấy vợ gọi dậy đi chữa cháy cho nhà bà Nhung. Khi ấy, hàng xóm bắt đầu tập trung đến chữa cháy rất đông. 2 mô tơ nước được kéo đến để dập tắt đám cháy nhưng do ngọn lửa quá lớn lại gặp gió và thời tiết nóng nên bốc cháy ngùn ngụt, cao cách nóc nhà chừng 4 mét. Đến hơn nửa giờ sau, ngọn lửa đã được khống chế nhưng căn nhà đã bị thiêu cháy hoàn toàn.

Tại hiện trường khi chúng tôi đến, căn nhà chỉ còn trơ lại những bức tường bị nứt nẻ, bong tróc các lớp vôi bên ngoài, để lộ những viên gạch đỏ. Tấm tôn trước hiên nhà bị rớt xuống, treo lơ lửng trước cửa nhà. Nền nhà ngổn ngang những viên gạch từ tường nhà rớt xuống và một lớp than dày do các đòn tay, giường ngủ các vật dụng trong nhà bị đốt cháy. Vừa chỉ cho tôi xem đồ dùng trong nhà bị thiêu cháy, bà Nhung vừa nói trong nước mắt: Khoảng gần 12 giờ đêm 20-3, tôi đang ẵm cháu nội ngủ thì nhận được tin báo nhà của mình bị cháy. Tôi nóng ruột như lửa đốt. Sáng hôm sau, tôi vội vàng bắt xe về nhà thì đã thấy nhà mình đã biến thành tro. Trước khi đi thăm cháu, tôi dồn hết tất cả tài sản, đồ dùng của mình lên nhà trên để khóa cửa lại nhằm phòng bị mất trộm nên khi nhà bị thiêu cháy thì tất cả tài sản của tôi cũng tiêu tan. Nếu lúc đó tôi ở nhà thì cũng bị lửa thiêu cháy rồi.

 

Bà Nhung thẩn thờ nhìn ngôi nhà và tài sản của mình bị thiêu cháy. Ảnh: H.T

Bà Nhung lập gia đình từ năm 1990 nhưng vì hạnh phúc tan vỡ nên bà sống với hai đứa con trong ngôi nhà đất tự làm tại thôn Tú Thủy 1. Đến năm 1996, khi căn nhà đất đã hỏng hóc, mưa, gió luồn vào nhà không thể ở được, bà vay mượn tiền xây được căn nhà ngói nho nhỏ để ở tạm. Đến năm 1996, căn nhà bị hỏng, bà tiếp tục vay mượn tiền để làm căn nhà cấp 4 cho 3 mẹ con cùng trú ngụ. Vì không có đất sản xuất nên bà lam lũ đủ thứ nghề từ bán hàng tạp hóa, bán đồ ăn sáng và làm mướn để có tiền nuôi 2 con ăn học. Khi các con đều học xong và đã yên bề gia thất, bà chăm chỉ làm ăn để kiếm tiền trả dần các khoản nợ vay mượn làm nhà nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như trên.

Nhà cháy là do bị đốt?

Chia sẻ với chúng tôi về sự việc căn nhà bị cháy, bà Nhung cho rằng có thể là do không đòi được nợ nên người ta đã cho người đốt nhà của mình. Theo lời kể của bà Nhung, trước đây, bà có vay 10 triệu đồng của bà D. với lãi suất 300 ngàn đồng/tháng. Đến năm 2010, tính tiền gốc lẫn lãi là 35 triệu đồng. Năm 2012, bà Nhung trả được 5 triệu đồng và thỏa thuận với bà D. sẽ trả dần số nợ trên với lãi suất 1,7%. Nhưng do làm ăn không có thu nhập nên bà Nhung không có tiền trả nên đến ngày 10-1-2015, có 5 người đàn ông xưng là đàn em của bà D. đến đưa bà Nhung lên gặp bà D. để viết giấy ghi nợ với lãi suất 15 ngàn đồng/ngày. 10 ngày sau đó, bà D. tiếp tục cho người đến đe dọa sẽ đốt nhà, chém chết bà Nhung nếu như bà Nhung không chịu trả nợ. Và đến ngày 20-3 thì căn nhà của bà Nhung bị đốt cháy.

 

Căn nhà bị cháy ngổn ngang gạch và than của các đòn tay, giường và các vật dụng bị đốt cháy. Ảnh: H.T

Chứng kiến hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt, nhiều người dân cũng cho rằng căn nhà bị kẻ xấu đốt cháy. Bà Thân Thị Nén-người phát hiện nhà bà Nhung bị cháy nói: ‘Khoảng 23 giờ ngày 20-3, khi 3 mẹ con tôi đi chơi về thì phát hiện nhà bà Nhung phát sáng rồi lửa phụt lên cao nên tôi vội vàng hô hoán hàng xóm dậy chữa cháy. Cũng đúng lúc đó, tôi phát hiện cửa sổ nhà bà Nhung bị mở toang và có bóng người chạy ngang qua phía sau nhà. Trong khi đó, ngọn lửa trong nhà lại cháy rất mạnh, bốc từ dưới nền nhà lên cao nên tôi nghĩ là phải có xăng mới bốc cháy dữ dội như vậy”. Bà Phan Thị Mười, hàng xóm của bà Nhung cũng cho hay: Sáng hôm sau tôi mới đến hiện trường có nghe thấy mùi xăng và có dấu vết của đường dẫn lửa từ cửa sổ vào căn nhà.

Trao đổi với chúng tôi, anh Huỳnh Văn Sang-Phó Công an xã Tú An cũng cho biết: Sáng 21-3, nhận được tin báo về sự việc trên, tôi đã đến hiện trường để nắm sự việc và quan sát thấy lửa vẫn cháy, còn tài sản trong nhà đều đã bị cháy hết. Tại hiện trường, có một chiếc dây dẫn lửa được quấn bằng vải kéo dài từ căn nhà bị đốt đến cửa sổ nhà sau nên chắc chắn rằng căn nhà đã bị đốt chứ không phải do bị chập điện. Theo thông tin từ Công an thị xã An Khê, tổng tài sản bị thiệt hại là 20 triệu đồng. Hiện tại, Công an thị xã An Khê đang tích cực điều tra để làm sáng tỏ sự việc.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm