Pháp luật

Tin tức

Bị cự tuyệt, chồng rượt đâm vợ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người chồng cũ uống thuốc diệt cỏ rồi đề nghị vợ cũ nối lại tình cảm. Bị cự tuyệt, người chồng móc dao đâm vợ nhiều nhát.
Con dao gây án (Ảnh FB)
Sáng 23-12, Công an thị xã Thuận An - Bình Dương cho biết đối tượng cầm dao rượt đâm một cô gái trên đường Nguyễn Trãi (phường Lái Thiêu, Thuận An) vào chiều 22-12 đã bị bắt tại hiện trường.
Đối tượng không phải là giang hồ như mạng xã hội đồn đoán mà là chồng cũ của nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện tình cảm cá nhân.
Theo điều tra, Trần Văn Khanh (25 tuổi, quê Cần Thơ) và chị Trương Thị Thu Tư (27 tuổi, quê Kiên Giang) vừa ly hôn cách đây khoảng 1 tháng.
Lúc 10 giờ ngày 22-12, Khanh đến một quán cà phê (phường Lái Thiêu) nơi chị Tư và em gái chị Tư làm thuê. Tại đây, Khanh ngồi nói chuyện với vợ cũ.
Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, Khanh vào nhà vệ sinh của quán lấy chai thuốc diệt cỏ mà anh ta mang theo trước đó rồi uống.
Sau đó, Khanh tới bàn chị Tư đang ngồi, nói chuyện nhằm níu kéo tình cảm nhưng chị Tư không đồng ý.
Bất ngờ, Khanh lấy con dao xếp để trong túi quần xông vào đâm chị Tư 2 nhát trúng bụng và ngực. Bị đâm, chị Tư giật dao của Khanh rồi bỏ chạy ra đường. Khanh, móc con dao thứ 2 ra, đuổi theo.
Đối tượng bị bắt ngay tại hiện trường (Ảnh FB)
Nạn nhân bị thương nên chạy chậm. Khanh bắt kịp, túm tóc đâm tiếp nhiều nhát gây thương tích vùng lưng và vai nạn nhân. Chị Tư được người thân đưa đi cấp cứu.
Sau khi bị bắt, Khanh nôn ói nên được đưa đi súc ruột tại một trung tâm y tế, sau đó chuyển tiếp đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Trong người đối tượng có lá thư. Nội dung thư cùng tin nhắn điện thoại của Khanh thể hiện đối tượng muốn chết cùng chị Tư.
Như Phú/Người Lao Động

Có thể bạn quan tâm