Xã hội

Từ thiện

Cha già chăm con bại não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều bác sĩ ở Phòng điều trị bệnh nặng (Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã quá quen với cảnh ông Nguyễn Hữu Tùng (SN 1958, tổ dân phố 21, thị trấn Kbang) ôm chặt con trai Nguyễn Hữu Đô (SN 1998) bị bệnh bại não trong cơn gồng người co cứng mà nước mắt lăn dài.
Ông Tùng bên người con bị bại não. Ảnh: H.T
Ông Tùng buồn bã chia sẻ: “Không biết sao số tôi khổ vậy. Cháu Đô bị bại não từ lúc mới sinh ra, chỉ nằm một chỗ. Vợ tôi thì mắc bệnh tiểu đường bị biến chứng, cao huyết áp. Một mình tôi chăm sóc 2 người bệnh, nhiều lúc tưởng chừng không còn đủ sức”.
Hoàn cảnh gia đình ông Tùng rất khó khăn. Căn nhà cũ dựng tạm 28 năm qua chưa có điều kiện để sửa lại. Hàng ngày, ngoài thời gian chăm sóc vợ con, ông phải quần quật với 3 sào đất trồng hoa màu để kiếm tiền cơm cháo, thuốc thang cho cả gia đình. Chỉ khi nào khỏe hơn đôi chút thì bà Phạm Thị Hà-vợ ông-mới có thể giúp chồng chăm sóc con và làm việc vặt trong nhà. Trong khi đó, 3 người con còn lại của vợ chồng ông vì hoàn cảnh quá khó khăn nên cũng không đỡ đần được gì nhiều cho bố mẹ.
Ông Tùng cho biết, mỗi năm gia đình ông phải đưa Đô đi bệnh viện 5-6 lần để chữa trị. Anh Đô dù đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng với số tiền 540.000 đồng nhưng từng đó không thấm vào đâu so với chi phí thuốc thang và bao nhiêu khoản chi tiêu khác phải lo. “Vợ chồng tôi chỉ sợ một ngày nào đó ra đi trước cháu thì chắc không nhắm mắt được”-người cha già chua xót nói.
Hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Tùng rất cần sự chung tay giúp đỡ từ những vòng tay nhân ái. Mọi sự hỗ trợ cho gia đình ông Tùng xin liên hệ: Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Hà Tây

Có thể bạn quan tâm