Bất ngờ… về khu tịnh thất "khủng"
Ngày 25.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Ea Khal, cho biết chính quyền địa phương rất bất ngờ về khu tịnh thất 'khủng' xây dựng trên đất nông nghiệp của cặp vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi) phục vụ cho hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng trên địa bàn.
Ông Quân thông tin, vợ chồng Tuấn và Nhớ có hộ khẩu thường trú tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) và đăng ký tạm trú tại Tổ dân phố 13 (TT.Ea Drăng, H.Ea H'leo). Năm 2007, cặp vợ chồng này có mua 1 khu đất rẫy tại thôn 13 (xã Ea Khal) thuộc thửa đất 179 với diện tích hơn 4 ha được UBND H.Ea H'leo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Năm 2022, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cấp đổi thành thửa số 60, tờ bản đồ 54 với diện tích hơn 3,9 ha, mục đích sử dụng đất để trồng các cây lâu năm, như: cà phê, điều, hồ tiêu, sầu riêng. Vợ chồng Tuấn, Nhớ không thường xuyên ở địa phương, thỉnh thoảng về thuê người làm rẫy.
Cũng trong năm này, qua phản ánh của người dân, vợ chồng ông Tuấn có xây dựng 1 căn nhà tạm cấp 4 với diện tích khoảng 60 m2 để trông giữ rẫy, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, nhắc nhở, yêu cầu ông Tuấn cam kết không được xây dựng nhà cửa trên đất nông nghiệp.
Ông Quân thông tin thêm, diện tích đất rẫy của vợ chồng ông Tuấn nằm trong khu vực đường sá đi lại khó khăn, ở vị trí khuất và hiểm trở; cách trụ sở UBND xã khoảng 5 km theo đường chim bay và hơn 10 km theo đường bộ.
"Thời điểm này, một cán bộ địa chính của xã chuyển công tác, chỉ còn 1 nữ cán bộ địa chính nên không kiểm tra hết được các thửa đất, thửa rẫy của địa bàn toàn xã rộng hơn 7.000 ha. Do đó, trong quá trình biến tướng sau này thì địa phương chưa nắm được", ông Quân cho biết.
"Khi nắm được thông tin công an phát hiện vợ chồng ông Tuấn lập tịnh thất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở khu đất rẫy nói trên, có nhiều tượng, linh vật thì chính quyền địa phương rất bất ngờ…", ông Quân cho biết thêm.
Chờ cấp trên chỉ đạo
Cũng theo ông Quân, sau khi xảy ra sự việc, hiện trường đã được niêm phong, người dân không được phép vào khu vực này, ngoài các lực lượng thực thi pháp luật. Do đó, địa phương chưa thể tiếp cận hiện trường nên chỉ nắm thông tin thông qua ảnh vệ tinh.
Ông Quân khẳng định, không có người dân địa phương nào bị vợ chồng Tuấn lôi kéo, lừa đảo. Các bị hại trong vụ việc có khoảng 2 - 3 người làm cùng công ty trước đây ở Hà Nội. Trong đó, có ông G. đã từ Hà Nội vào xây dựng nhà và cư trú tại thôn 3 (xã Ea Khal).
Theo ông Quân, từ trước đến nay, trên địa bàn chưa từng xảy ra sự việc tương tự. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để tăng cường hơn nữa công tác quản lý về mặt nhà nước, vấn đề xây dựng để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.
"Chính quyền địa phương đã làm báo cáo vụ việc gửi UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện. Hiện địa phương đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên và kết quả điều tra của cơ quan công an để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở vụ việc này, địa phương đã họp chỉ đạo cho bộ phận công an, lực lượng địa chính, các thôn, buôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời các vụ việc trên địa bàn", Chủ tịch UBND xã Ea Khal nói.
Theo Hữu Tú (TNO)