Sống đẹp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đón Tết trong những “Ngôi nhà hạnh phúc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sự kết nối nguồn lực xã hội hóa của tổ chức Đoàn-Đội, nhiều thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp. Sự quan tâm của tổ chức Đoàn-Đội đã góp phần động viên thiếu nhi vượt qua khó khăn để nỗ lực vươn lên học tập tốt.

Năm nay, em Tâm (lớp 5B, Trường Tiểu học Đak Tơ Ver, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Păh) cùng gia đình được đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ trong ngôi nhà kiên cố, vững chãi. Công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” do Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện-Hội đồng Đội huyện Chư Păh phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, dự án “Ánh sáng núi rừng” trao tặng em Tâm vào ngày 22-1.

Đại diện Huyện Đoàn Chư Păh cùng các đơn vị tài trợ bàn giao "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Tâm. Ảnh: M.N

Bố mất sớm, mẹ cùng anh trai đi làm thuê tại tỉnh Bình Dương, em Tâm cùng em gái sống cùng ông bà ngoại đã già yếu tại làng Om. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp mà gia đình không có kinh phí để sửa chữa. Trước hoàn cảnh khó khăn của em Tâm cùng gia đình, thông qua sự kết nối của tổ chức Đoàn-Đội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” để trao tặng em Tâm.

Căn nhà có diện tích 42m2 gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách với tổng kinh phí 80 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ. Ngoài ra, bà con cùng đoàn viên, thanh niên trong làng Om đã hỗ trợ xây dựng 40 ngày công để căn nhà kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Chị Kin-mẹ của em Tâm xúc động cho biết: Nhà không có đất sản xuất nên mình phải vào tỉnh Bình Dương làm thuê. Mình rất xúc động và cảm ơn các đơn vị đã trao tặng em Tâm cùng gia đình căn nhà mới vững chãi. Có căn nhà mới, mình đi làm thuê ở xa cũng yên tâm hơn, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Đây là niềm vui, động lực để mình cố gắng lao động để lo cho các con.

Anh Nguyễn Đức Quỳnh-Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Chư Păh tặng quà cho em Tâm cùng em gái. Ảnh: M.N

Tại lễ bàn giao nhà, Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện-Hội đồng Đội huyện Chư Păh đã tặng em Tâm một số vật dụng sinh hoạt và đồ dùng học tập.

Anh Nguyễn Đức Quỳnh-Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Chư Păh-cho hay: Từ năm 2024 đến nay, nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Huyện Đoàn Chư Păh đã xây dựng được 12 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, ngôi nhà hạnh phúc cho người dân và thiếu nhi khó khăn. Ngoài xây nhà, Huyện Đoàn còn trao tặng hàng ngàn phần quà cùng nhiều mô hình sinh kế cho thiếu nhi. Chuỗi hoạt động này thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn-Đội với tinh thần “vì đàn em thân yêu”.

Tương tự, em Ksor Lương (lớp 4B, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản điểm trường buôn Mlăh, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) cũng đón nhận “Ngôi nhà hạnh phúc” trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2 tuần.

Ngôi nhà mới gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh, sân và mái che. Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Nhóm Tình nguyện niềm tin hỗ trợ 80 triệu đồng; Huyện Đoàn Krông Pa vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài kinh phí được hỗ trợ, đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ ngày công xây dựng căn nhà.

Là người theo dõi tiến độ xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” từ lúc khởi công đến lúc bàn giao, anh Đinh Văn Nam-Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phú Cần-chia sẻ: Hoàn cảnh của em Lương hết sức đáng thương. Mồ côi cha mẹ, em Lương cùng em gái hiện đang sống cùng bà ngoại ở buôn Mlăh. Hoàn cảnh gia đình em Lương khó khăn nên Đoàn xã luôn quan tâm thăm hỏi, động viên em vươn lên trong học tập. Căn nhà mới là món quà ý nghĩa, động viên khích lệ tinh thần để em Lương tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Các đơn vị bàn giao nhà cho em Ksor Lương (thứ 7 từ trái sang). Ảnh: ĐVCC

Ngoài trao tặng nhà, các đơn vị còn hỗ trợ số tiền 500.000 đồng/tháng/em cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Em Ksor Lương chia sẻ: Em cảm thấy rất vui vì được ở trong căn nhà mới. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của các anh, chị.

Không chỉ em Ksor Lương, em Tâm mà trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng “nhà khăn quàng đỏ”, “ngôi nhà hạnh phúc”, “nhà tình bạn” như: em Đinh Thị Chin-học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lơ Ku (huyện Kbang); em Đinh Thị Thương (lớp 3.1, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông); em Tem (lớp 7A, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Mang Yang); em Rơ Châm H’Điền (lớp 9B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Siu Blễh, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ)…

Những căn nhà mới được bàn giao trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ không chỉ giúp các thiếu nhi và gia đình có chỗ ở kiên cố mà còn là minh chứng về tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn-Hội-Đội và cộng đồng xã hội. Và niềm vui của thiếu nhi cũng là động lực để tổ chức Đoàn-Hội-Đội trong toàn tỉnh tiếp tục kết nối nguồn lực để xây dựng thêm nhiều căn nhà mới, chung tay cùng địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm