TN - Đất & Người

Hiệu trưởng 'trần tình' về việc cúng bái trong trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiệu trưởng một trường THPT ở Đắk Lắk cho biết do thấy chim cú lợn bay về trú ngụ nhiều ngày trong phòng bảo vệ nên nhân viên bảo vệ cảm thấy bất an, tự mua đồ cúng về và thuê người cúng bái trong sân trường.

Ngày 3.3, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết sở đã yêu cầu Trường THPT T.C (xã Ea Sol, H.Ea H'leo, Đắk Lắk) báo cáo giải trình về việc tổ chức cúng bái trong khuôn viên trường học này.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm người được cho là hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn Trường THPT T.C đang quỳ trước một bàn cúng ngay trong trường.

Trong ảnh, ngoài bàn lớn đầy đồ cúng, vàng mã, còn có một mâm cúng nhỏ hơn đặt trên chiếc chiếu dưới nền nhà. Một người đàn ông mặc áo vàng chủ trì việc cúng.

Hình ảnh lan truyền về việc cúng bái tại Trường THPT T.C. ẢNH: C.T.V

Qua trao đổi, ông H.Q.V, Hiệu trưởng Trường THPT T.C, xác nhận có việc cúng bái trong trường vào chiều 1.3, nhưng việc mua đồ cúng, thuê người cúng hoàn toàn do nhân viên bảo vệ nhà trường thực hiện.

Theo ông V., khoảng 2 tuần trước, có vụ tai nạn làm một người chết ngay cổng trường. Một ngày sau đó, có con chim cú lợn vào ở 4 ngày liền trong phòng bảo vệ nên nhân viên bảo vệ cảm thấy bất an, lo sợ đến suy sụp, sau đó viết đơn xin nghỉ việc.

"Cách đây mấy ngày, bác bảo vệ có nói với tôi muốn thắp hương cho người tử vong kia. Trong khi đó, do trường ở vùng sâu vùng xa, giữa đồi vắng nên khó tìm người bảo vệ thay thế nên tôi cũng đồng ý để bác thắp hương mà yên tâm làm việc", ông V. nói.

Ông V. cũng thông tin: "Khoảng 2 giờ chiều 1.3, nhân viên bảo vệ có gọi điện thoại cho tôi nói đến trường "nhờ chút việc". Tôi đến thì thấy người bảo vệ đã bày biện đồ cúng rồi. Nếu tôi bắt ông dẹp đi thì thấy khó, do đó nể tình, tôi cũng cùng lạy cúng".

Hiệu trưởng V. cũng cho biết người áo vàng đứng cúng (trong hình ảnh lan truyền) là bạn của nhân viên bảo vệ. "Từ trước đến giờ ở trường tôi không có chuyện cúng bái trong trường học, tôi vốn nắm rõ quy định trong cơ quan nhà nước. Để xảy ra sự việc cúng bái, tôi cảm thấy buồn, xấu hổ lắm. Tôi sẽ báo cáo về Sở GD-ĐT toàn bộ sự việc như trên", ông V. giãi bày.

Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm