Giải Việt dã báo Gia Lai

Hội tụ những vận động viên chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến hẹn lại lên, không khí của Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng đã lại rộn ràng trên Phố núi thân thương. Và, tất cả đã sẵn sàng cho một ngày hội thực sự của việt dã đỉnh cao cũng như phong trào trên toàn quốc.

Xứng đáng với thương hiệu

Đã qua 6 lần tổ chức, Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng đã chứng tỏ là một giải có truyền thống, có thương hiệu và được tín nhiệm. Không chỉ về số lượng đoàn và vận động viên (VĐV) tham gia ngày càng tăng, mà chất lượng chuyên môn cũng được nâng cao. Ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó ban tổ chức giải hồ hởi cho biết: “Mặc dù năm nay kinh tế khó khăn, nhưng 4 đơn vị tổ chức là Báo Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục-Đào tạo và Tỉnh đoàn cũng đã chuẩn bị hết sức chu đáo và kỹ càng cho một giải đấu thành công. Ngoài số lượng các VĐV tăng so với năm 2011, giải năm nay còn gắn liền với lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Vì vậy, buổi lễ khai mạc sẽ rất quy mô và hoành tráng với khoảng 1.800 VĐV phong trào chạy hưởng ứng, có chương trình ca nhạc, nhảy dance sport…”.

Đặc biệt, Ban tổ chức vẫn tiếp tục hỗ trợ chi phí ăn ở cho các đoàn khách mời và cơ cấu giải thưởng sẽ cao hơn năm trước. HLV Phạm Đình Khánh Đoan-Trưởng đoàn đoàn Khánh Hòa niềm nở: “Đoàn chúng tôi đã tham gia giải ngay từ những lần đầu tiên. Chính vì công tác tổ chức rất tốt và uy tín nên lần nào tổ chức giải đoàn cũng hưởng ứng nhiệt tình. Lần này với 10 VĐV tốt nhất dự giải, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình để đạt thành tích cao nhất”.
 

Các vận động viên tại Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng lần thứ VI năm 2011. Ảnh: Đức Thụy

Từ nhiều năm trở lại đây, Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng được đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn bởi đã tụ hội được nhiều đoàn có truyền thống về việt dã như: Khánh Hòa, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Định… với  các VĐV của đội tuyển quốc gia ở các cự ly trung bình-dài tham dự như: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Trường Sinh, Trần Thị Kim Diễm (Gia Lai), Nguyễn Đăng Đức Bảo, Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa), Trần Văn Điệp, Phạm Thị Bình (Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng)…

Không những thế, “tiếng lành đồn xa”, nhiều đoàn như Quảng Bình, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh cũng bị thu hút bởi một giải đấu có tiếng tăm nên cũng đã mạnh dạn đăng ký tham gia lần đầu tiên. HLV Dương Văn Mạnh-Trưởng đoàn đoàn Quảng Bình chia sẻ: “Chúng tôi được biết Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng mang tầm cỡ quốc gia. Vì vậy, lần này tham dự giải với 6 VĐV, chúng tôi hy vọng đây sẽ là dịp cọ xát rất tốt cho các em, tạo cơ hội cho đoàn xây dựng lực lượng để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao sắp tới”.

Rõ ràng, thương hiệu Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng đã ngày càng trở nên vững chắc trên toàn quốc và là điểm đến hấp dẫn với những VĐV đỉnh cao muốn cọ xát, thi đấu thực sự. Cùng với đó, với hệ phong trào và hệ trung học phổ thông, giải luôn là một sự kiện đáng mong đợi với người dân tỉnh nhà nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao.

Niềm tin từ chủ nhà
    
Gia Lai vốn là một đơn vị khá mạnh trong phong trào việt dã, nhưng giải năm 2011 là một giải đấu đáng quên với những người làm thể thao tỉnh nhà. Bởi mọi cố gắng nỗ lực của đoàn đã thất bại khi tuột vị trí thứ 3 toàn đoàn vào tay Bình Phước và ngay cả VĐV mang niềm hy vọng nhất là Nguyễn Văn Long cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 cự ly 10 km nam đội tuyển. Chính vì vậy, giải năm nay sẽ là cơ hội đơn vị chủ nhà chứng tỏ vị thế của mình sau một năm trui rèn chờ cơ hội. Huấn luyện viên Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao tỉnh cho biết: “Sau thất bại năm trước, chúng tôi đã rút kinh nghiệm và rèn luyện cực kỳ nghiêm túc, tất cả cho một giải đấu thành công. Với tương quan lực lượng năm nay, đoàn sẽ cố gắng hết sức để nằm trong tốp 3 toàn đoàn và đã sẵn sàng để làm điều đó”.
 

Đúng như lời ông Hùng, trong một năm qua, các VĐV của Gia Lai đã có những thành tích rất đáng kể khi tham gia các giải việt dã. Đó là Nguyễn Văn Long đã đoạt huy chương vàng ở cự ly 21 km nam ở Giải Việt dã Báo Tiền Phong tổ chức tại Huế hồi tháng 3 năm nay. Ở giải nam, tham dự giải lần này còn có gương mặt kỳ cựu Nguyễn Trường Sinh (30 tuổi) và hai gương mặt trẻ khá triển vọng lần đầu tham gia là Nguyễn Văn Toàn (19 tuổi), Phạm Văn Bình (17 tuổi) cũng hứa hẹn sẽ đủ lực để tranh chấp tốp 3 nam tuyển. Còn ở giải nữ, chỉ có một VĐV cũ là Phạm Lệ Quỳnh (17 tuổi) vừa giành huy chương đồng giải điền kinh vô địch toàn quốc nội dung marathon hồi tháng 10-2012. Ba vận động viên còn lại cũng là ba niềm hy vọng vàng với việt dã tỉnh nhà, đặc biệt là em Trần Thị Kim Diễm (14 tuổi). Diễm chính là VĐV đã giành huy chương vàng ở hệ phong trào nội dung 3 km nữ cho đoàn Mang Yang ở Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng năm 2011. Sau đó, vận động viên được các HLV ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao tỉnh đưa về huấn luyện và phát hiện ra tài năng của em. Chính HLV Ngô Gia Hùng phải thừa nhận, Diễm là VĐV khá toàn diện về sức bền cũng như tốc độ và rồi em sẽ là một VĐV đầy hứa hẹn cho điền kinh nước nhà. Chính Diễm và người đồng đội ở đoàn Gia Lai là Đậu Thị Vân (14 tuổi) đã đoạt huy chương vàng đồng đội nữ lứa tuổi 14-15 ở Giải Việt dã Báo Tiền Phong năm 2012. Ngoài ra, Nguyễn Thị Phương Trinh (15 tuổi) cũng là một cái tên rất trẻ đáng để hy vọng. Như vậy, 8 VĐV là 8 niềm tin vào một dấu ấn nào đó mà đơn vị chủ nhà dành cho những khách mời.

Ở hệ phong trào, Kbang và Đak Pơ vẫn là hai đơn vị rất mạnh. Nhưng vị trí tưởng chừng độc tôn của hai đơn vị này chắc chắn sẽ bị tranh chấp quyết liệt bởi Mang Yang, hay TP. Pleiku. Ở hệ THPT, Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) có lẽ vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm nhất, nhưng không hẳn là không có cơ hội cho các trường còn lại.

Mọi niềm tin, mọi hy vọng rồi sẽ được vỡ òa vào ngày mai (2-12). Nhưng dù có kẻ chiến thắng hay chiến bại, tất cả chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc tranh đua quyết liệt hứa hẹn đầy hấp dẫn từng mét đường chạy của một giải đấu thành công.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm