Pháp luật

Tin tức

Lẩn trốn 14 năm vẫn không thoát lưới pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-6, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt sơ thẩm Phùng Kim Hùng (SN 1963) 9 tháng tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân” và “Trộm cắp tài sản”; tổng hợp cả 30 tháng tù treo mà Hùng phạm tội trước đó thành 39 tháng tù.

Phùng Kim Hùng lớn lên ở vùng quê Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Hùng được bố mẹ cho ăn học khá đầy đủ hơn bạn bè. Một năm sau khi tốt nghiệp cấp III, năm 1983 Hùng vác ba lô lên đường nhập ngũ. Khi ra quân, Hùng đi học thêm lớp quản lý kinh tế ở Trường Trung học Kinh tế Đồi Sơn (Vĩnh Phúc), sau đó về quê làm kế toán cho Hợp tác xã Nông nghiệp.

Bị cáo Phùng Kim Hùng tỏ ra rất thành khẩn và hối hận tại tòa. Ảnh: Lê Ngọc

Trong quá trình công tác, vì lòng tham, Hùng đã phạm tội “Giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan nhà nước” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Năm 1995, Hùng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

Đầu năm 1997, Hùng bỏ vợ và hai con thơ vào huyện Ia Grai để làm nông sinh sống. Tại đây, Hùng lân la làm quen với chị  Nguyễn Thị Lơi bán gạo ở khu phố 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Hùng giả danh là cán bộ đang công tác tại Công ty Cao su Chư Pah đến mua gạo cho công nhân, lần nào Hùng cũng trả tiền sòng phẳng để tạo niềm tin. Đến ngày 1-11-1997, Hùng đặt vấn đề mua của chị Lơi 2,1 tấn gạo và đưa trước 1 triệu đồng. Chị Lơi tin tưởng Hùng là cán bộ của Công ty nên không thắc mắc gì. Sau khi nhận số gạo, Hùng mang tất cả lên TP. Pleiku bán rẻ để lấy 4.935.000 đồng rồi bỏ trốn. Về phần chị Lơi, sau nhiều ngày không thấy “bạn hàng” xuất hiện, chị đến Công ty Cao su Chư Pah hỏi. Khi đó mới tá hỏa rằng mình bị mắc lừa, nên làm đơn tố cáo Hùng lên cơ quan Công an.

Hùng cầm số tiền lớn vừa bán gạo trong tay nhưng đã nhanh chóng “nướng” vào chơi bời và số đề. Ba ngày sau, khi đã trắng tay, Hùng đến nhà ông Siu Huých, ở thôn 2, xã Gào, TP. Pleiku chơi, vì có quen với con trai ông Huých. Trong lúc túng quẫn, tối hôm đó thấy chiếc xe máy để dưới nhà sàn có gắn sẵn chìa khóa, Hùng nảy sinh lòng tham bèn ăn trộm, rồi bỏ trốn vào Bình Dương.

Khi phát hiện mất chiếc xe, ông Siu Huých đã trình báo với cơ quan Công an. Ngay sau đó, ngày 1-12-1997, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã toàn quốc với Phùng Kim Hùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân” và “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 3-10-2011, Hùng bị bắt theo lệnh truy nã tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương rồi di lý về Gia Lai sau 14 năm lẩn trốn.

Lê Ngọc

Có thể bạn quan tâm