Thể thao

Thể thao cộng đồng

Mãn nhãn với màn thể hiện đẳng cấp của các "ngôi sao"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quy tụ hầu hết những "ngôi sao" của làng bóng chuyền Việt Nam, Giải Bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2020 đang cống hiến cho khán giả Phố núi Pleiku những trận cầu thực sự mãn nhãn, đầy cảm xúc.

Các vận động viên đội Thông tin Liên Việt Post Bank ăn mừng sau một pha ghi điểm. Ảnh: Văn Ngọc


Tối 31-10, hơn 1.000 khán giả đã đổ về Nhà thi đấu Quân đoàn 3 để chứng kiến những cuộc so tài đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam. Do khán đài không đủ sức chứa, Ban tổ chức bất đắc dĩ phải bố trí thêm nhiều ghế nhựa trên hành lang để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu giữa các cô gái VTV Bình Điền Long An (BĐLA) và Thông tin Liên Việt Post Bank (TTLVPB).

Từ lâu, đây được xem là cuộc đối đầu kinh điển của bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong khi TTLVPB là đội bóng giàu thành thích bậc nhất của bóng chuyền Việt Nam với một hệ thống đào tạo bài bản, chuyên nghiệp thì VTV BĐLA nổi lên như một kẻ thách thức với không ít những ngôi sao hàng đầu quốc gia.


Một trong những gương mặt được chờ đợi nhất chính là Trần Thị Thanh Thúy của VTV BĐLA. Cô gái sinh năm 1997 tại Bình Dương này là ngôi sao số 1 của làng bóng chuyền nữ Việt Nam, đương kim thủ quân đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 23, Thanh Thúy đang đạt đến độ chín của sự nghiệp với những cú đập uy lực, đặc biệt là ở sau vạch 3 m.

Trong khi đó, TTLVPB cũng có những tuyển thủ xuất sắc như Lâm Oanh, Bùi Thị Ngà và đặc biệt là “thần đồng” Hoàng Thị Kiều Trinh. Mới 19 tuổi nhưng chủ công xinh đẹp này đang chứng minh mình là niềm hy vọng mới để thay thế các đàn chị.

Các ngôi sao bóng chuyền đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn. Ảnh: Văn Ngọc


Thực tế, những ngôi sao đã chứng tỏ được giá trị của mình. Ở sét đấu đầu tiên, Thanh Thúy cùng đồng đội đã tạo ra không ít pha bóng khiến khán giả phải trầm trồ. Với chiều cao 1,93 m cùng đà bật nhảy ấn tượng, Thanh Thúy đã có nhiều pha đập bóng trên chắn trong sự bất lực của các cô gái TTLVPB.

Ở phía bên kia sân, trong giải đấu đầu tiên ra mắt khán giả Phố núi, Kiều Trinh đã để lại không ít cảm tình. Cô gái đến từ mảnh đất Lệ Thủy, Quảng Bình đã phô diễn những pha đập bóng đầy mạnh mẽ, khôn ngoan sau đường kiến tạo mà chuyền 2 Lâm Oanh.

Trong bầu không khí náo nhiệt của Nhà thi đấu Quân đoàn 3, cả 2 đội đã cống hiến một sét đấu giằng co từng điểm số. VTV BĐLA chỉ đánh bại được đối thủ của mình với tỷ số sít sao 26-24.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Thanh Thúy cùng đồng đội có thể làm được trước kình địch TTLVPB. Bởi sau đó, đội bóng Quân đội đã thi đấu bùng nổ và hoàn toàn áp đảo đối phương để lội ngược dòng ở 3 sét đấu còn lại với tỷ số lần lượt là 25-20, 25-15 và 25-12. 

Cũng trong tối 31-10 đã diễn ra cuộc “derby” của ngành Quân đội ở bảng đấu dành cho nam khi Thể Công đối đầu với Biên phòng. Thể Công đang giữ vững ngôi đầu trong khi Biên phòng với dàn cầu thủ trẻ mới chỉ mười chín, đôi mươi luôn sẵn sàng cho một luộc lật đổ.

Ở trận đấu này, Biên Phòng đã tạo ra vô vàn những bất ngờ thú vị cho khán giả, đặc biệt là sự xuất sắc của đội trưởng Văn Hiệp mới chỉ 20 tuổi. Chàng trai quê Hưng Yên nằm trong biên chế của đội tuyển U23 quốc gia đã thi đấu đầy bùng nổ và trở thành cỗ máy ghi điểm cho Biên phòng trước hàng chắn của Thể Công. Văn Hiệp cùng Ngọc Thuân đã trở thành những cầu công uy lực giúp Biên phòng liên tiếp giằng co với đối phương.

Thể Công (phải) và Biên phòng đã có màn giằng co điểm số đầy kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc


Bên phía Thể Công, sự xuất sắc của các chủ công Thái Sơn và Xuân Cường cũng như libero Văn Cao đã giúp họ chứng tỏ được vị thế của một trong những đội bóng mạnh nhất Việt Nam. Trận đấu chỉ được ấn định ở sét thứ 4 khi các cầu thủ trẻ Biên phòng đã cho thấy sự hụt hơi, yếu tâm lý. Chung cuộc, Thể Công giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (25-20, 21-25, 25-22 và 25-12).

Trước đó, trong trận cầu vào buổi chiều giữa Tràng An Ninh Bình và Sanest Khánh Hòa, khán giả Gia Lai cũng được chứng kiến màn tỏa sáng của ngôi sao số 1 Từ Thanh Thuận. Sau khi giữ sức không thi đấu trong trận gặp Thể Công trước đó, Thanh Thuận đã bung sức giúp đội bóng phố Biển vượt qua Tràng An Ninh Bình với tỷ số 3-1 (21-25, 25-16, 25-20 và 25-21).

Chiều nay (1-11), giải sẽ tiếp diễn với các trận đấu: Kinh Bắc Bắc Ninh gặp TTLVPB (14 giờ), Xổ số kiến thiết Vĩnh Long gặp Thể Công (15 giờ 30 phút), Truyền hình Vĩnh Long gặp VTV BĐLA (19 giờ) và Tràng An Ninh Bình gặp Biên Phòng (20 giờ 30 phút).

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm