Xã hội

Từ thiện

Mẹ bệnh nuôi con bị ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Lê (36 tuổi, thôn Tân Lập, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) bị bệnh thoát vị đĩa đệm nên đi lại rất khó khăn. Con trai chị-cháu Nguyễn Văn Nhẫn (SN 2008) thì bị bệnh ung thư u mô bào ác tính-ung thư hệ tạo huyết. Nhà nghèo, bệnh tật lại đeo đẳng kéo dài khiến gia đình chị Lê kiệt cùng sức lực, khó khăn chồng chất.
Từ sự chỉ dẫn của cán bộ xã Chư A Thai, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Lê. Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng không có vật gì đáng giá, vợ chồng chị sống cảnh thiếu thốn, bữa đói bữa no.
Mẹ con chị Lê trong căn nhà được hàng xóm cho ở nhờ. Ảnh: H.P
Căn nhà vắng tanh. Trên chiếc giường cũ kỹ, cậu bé Nhẫn đang mê man không biết gì. 4 năm qua, do tái phát nhiều lần, cảnh nghèo không có thuốc thang chạy chữa nên bệnh của Nhẫn càng thêm nặng. Mấy tháng trời đưa con đi điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, tiền bạc cạn kiệt nên gia đình chị đành cho Nhẫn về nhà. Cháu ăn uống khó khăn, phải có người chăm bón.
Anh Nguyễn Văn Khánh (chồng chị Lê) cho biết: Vợ chồng anh gốc ở Bình Định, lấy nhau rồi lên Gia Lai lập nghiệp. Sau đó, anh chị lần lượt sinh 4 người con, con gái lớn là Nguyễn Thị Phước Thuận (SN 2003) hiện đang học lớp 11 Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện), đứa thứ 2 Nguyễn Thị Phước Lộc (SN 2005) đang học lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám, con thứ 3 là Nhẫn và đứa út Nguyễn Văn Hoàng (SN 2012) đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học xã Chư A Thai. Hàng ngày, chị Lê đi làm cỏ thuê, còn anh Khánh thì bán nước mía trước nhà. Dù công việc vất vả, anh chị vẫn chăm lo 4 đứa con ăn học. Nhưng 4 năm qua, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ vì căn bệnh nan y mà Nhẫn mắc phải.
Năm 2015, khi phát hiện con bị bệnh, vợ chồng anh chị đưa Nhẫn vào TP. Hồ Chí Minh để khám và được bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh chẩn đoán là cháu bị bệnh ung thư u mô bào ác tính-ung thư hệ tạo huyết, phải phẫu thuật với chi phí rất cao. Thương con, anh chị quyết định bán rẫy mía và căn nhà cấp 4 để có tiền phẫu thuật cho Nhẫn. Sau phẫu thuật và điều trị hơn 3 tháng, bác sĩ cho Nhẫn xuất viện với điều kiện vợ chồng anh chị phải đưa cháu nhập viện 2 lần/tháng để tiếp tục điều trị, chi phí mỗi lần hết khoảng hơn 10 triệu đồng. Nhưng từ đó đến nay, bệnh của Nhẫn cũng không hề thuyên giảm.
Hiện nay, gia đình anh chị được người hàng xóm tốt bụng cho ở nhờ. Hàng ngày với chiếc máy ép nước mía mưu sinh, anh Khánh chỉ mong duy trì sự sống cho con và chữa bệnh cho vợ, các con có điều kiện đến trường. Thương cha mẹ khổ sở, cháu Thuận  đi học 1 buổi còn 1 buổi đi làm ở lò gạch để kiếm 70 ngàn đồng phụ giúp gia đình. 
Ông Siu Tinh-Phó Chủ tịch UBND xã Chư A Thai-cho biết: “Vợ chồng chị Lê thuộc diện khó khăn nhất làng. Bà con nơi đây dù yêu thương chia sẻ nhưng giúp đỡ cũng có hạn, vì chẳng dư dả gì. Chúng tôi đã liên hệ nhiều nơi kêu gọi, vận động hỗ trợ. Rất mong bà con và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ gia đình đáng thương này”.
Mọi sự hỗ trợ dành cho gia đình anh Nguyễn Văn Khánh và chị Nguyễn Thị Lê xin gửi về Báo Gia Lai-số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (gặp chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu; số ĐT: 0943065095). 
 Hà Phương

Có thể bạn quan tâm