(GLO)- Chồng mất, một mình ở vậy nuôi con từ khi mới 1 tuổi, giờ đây ở tuổi 61 bà lại tiếp tục nuôi cả đứa cháu nội khi đứa con trai duy nhất bị tai nạn lao động nằm liệt giường. Đó là cảnh đời thương tâm của bà Trần Thị Đằng, ở khối 9, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
Bàn tay thô ráp, dính đầy cáu bẩn quệt những giọt nước mắt lăn dài trên má bà khi kể về những bất hạnh liên tục xảy ra trong cuộc đời mình. Hết khóc chồng, giờ lại khóc cho đứa con trai đang nằm ngắc ngoải trên giường bệnh, đứa cháu gái mới 4 tuổi đang chờ bà kiếm cho miếng ăn. Vợ của người con trai một phần vì quá khổ, một phần không chịu nổi cảnh ngày ngày phải chăm sóc người chồng tàn tật nên đã chán nản dứt áo ra đi. Giờ chỉ còn lại mình bà “thân cò lặn lội”, gồng gánh chạy ăn từng bữa một, cơm không đủ no thì làm gì có tiền chạy chữa cho anh con trai kia.
![]() |
Giờ đây ở tuổi 61 bà Đằng lại tất tả chạy ngược chạy xuôi lo cho con và cháu. Ảnh: M.N |
Cuộc sống khốn khó của bà bắt đầu từ giữa năm 2010 khi người con trai của bà, anh Lại Hùng Cường (31 tuổi), một thợ xây, bị tai nạn lao động ngã từ trên giàn giáo xuống làm vỡ cột sống. Cuộc sống vốn đã khó lại càng thêm khó. Thời gian đầu, chủ thầu cũng tận tình đứng ra chạy chữa, lo lắng thuốc men, phẫu thuật chi phí hơn 60 triệu đồng. Khi chủ thầu không còn khả năng chi trả, bệnh của anh Cường lại trở nặng phải nhập viện chờ mổ lấy 3 cái đinh vẫn còn nằm trong cột sống với chi phí hơn 10 triệu đồng trong khi bà thì “một xu chẳng có”.
Nhìn cảnh nhà của bà, ai cũng cảm thấy xót xa. Không có đất sản xuất, ngôi nhà của gia đình chỉ là những tấm ván ghép tạm bợ, không đủ che mưa che nắng, chỉ gần chục mét vuông mà cũng phải ở nhờ trên đất người khác. Nghèo đến vậy nên những ngày này bà Đằng cứ tất tả chạy tới chạy lui nhưng cũng không biết vay mượn ở đâu ra số tiền để cho đứa con trai của bà phẫu thuật, trang trải tiền viện phí. Trong khi đó, cái ăn hàng ngày bà còn phải nhờ vào sự giúp đỡ từ những người nhà của bệnh nhân cùng phòng bệnh với con bà. Vì thế, ai nhờ gì bà cũng làm, được ngày nào hay ngày đó. Quá khổ, bà tìm đến Báo Gia Lai để nhờ sự giúp đỡ.
Hiện tại, gia đình bà Đằng đang rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Mọi sự đóng góp xin gửi về Tòa soạn Báo Gia Lai (số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku).
Minh Nguyễn