Thể thao

Ngược dòng đẳng cấp, Real Madrid hạ đẹp Man City phút 90+2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị dẫn bàn đến tận phút 86, Real Madrid vẫn đánh bại chủ nhà Man City với tỉ số 3-2 ở trận play-off lượt đi Champions League rạng sáng 12-2.

Vào sân chỉ vài chục giây, Brahim Diaz đã sút tung lưới đội bóng cũ, giúp Real Madrid cân bằng tỉ số 2-2 ở phút 86.

Bước ngoặt định mệnh này là tiền đề để chân sút người Anh Jude Bellingham xé toang mành lưới đội bóng đồng hương Man City ở phút bù giờ thứ nhì. Điều đó giúp hoàn tất màn ngược dòng kỳ vĩ của "nhà vua" Real Madrid, đội bóng đương kim vô địch của giải đấu châu Âu.

Brahim Dioaz xé lưới "cố nhân" Man City

Những khoảnh khắc ấn tượng của đoàn quân áo cam Real Madrid trong ít phút cuối đã định đoạt số phận trận play-off lượt đi, tranh vé vào vòng knock-out Champions League giữa hai kình địch đã nắm giữ ngôi vương châu Âu hai mùa giải gần nhất.

Jude Bellingham ghi bàn quyết định phút 90+2 cho Real Madrid

Man City chỉ có thể tự trách mình đã lơi lỏng khâu phòng ngự trước đối thủ đang sở hữu dàn tấn công thuộc hàng xuất sắc nhất hiện nay. Hai bàn thua sau cùng đều có lỗi từ hậu vệ Rico Lewis và thủ thành Ederson, người chỉ vừa trở lại sau chấn thương…

Cuộc thư hùng giữa Man City và Real Madrid được người hâm mộ nóng lòng chờ đợi và diễn biến của trận đấu trên sân Etihad khiến tất cả phải ngỡ ngàng. HLV Pep Guardiola tung ra đến 5 cầu thủ sở trường hậu vệ trong đội hình xuất phát của Man City trong khi Real Madrid sử dụng "bộ tứ huyền ảo" Bellingham - Vinicius - Rodrygo - Mbappe trên hàng công.

Erling Haaland mở tỉ số cho Man City

Phận khách nhưng Real Madrid lại chủ động tấn công và tạo ra đến ba cơ hội ghi bàn trong ít phút đầu trận. Chỉ tiếc là khi đội bóng Tây Ban Nha chưa tận dụng tốt các cơ hội của mình, họ đã phải trả giá.

Phút 19, Jack Grealish nhận bóng ở cánh trái, bấm bổng xuống cấm địa, đúng tầm hậu vệ Josko Gvardiol lao xuống đỡ ngực. Haaland đứng gần đó, nhanh chân đá nối về góc xa ghi bàn.

Có bàn dẫn trước nhưng cũng chỉ trong vòng hiệp một, Man City mất liền hai trụ cột là Jack Grealish và Manuel Akanji vì chấn thương. Không thể nói hai tình huống ngoài dự kiến này không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà.

Kylian Mbappe ghi bàn gỡ hòa bằng ống đồng

Sau giờ nghỉ, Real Madrid tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng, tấn công dồn dập và cuối cùng cũng có được bàn gỡ 1-1 ở phút 60.

Từ pha bấm bóng của Dani Ceballos, Kylian Mbappe xộc thẳng vào vòng cấm địa, tung người vôlê dứt điểm bằng ống chân, tạo quỹ đạo khó chịu về góc xa khiến thủ thành Ederson lỡ trớn.

Haaland hoàn tất cú đúp cho riêng mình

Man City không chấp nhận kết quả hòa và đến phút 80, Phil Foden đem về quả penalty gây tranh cãi. Erling Haaland thực hiện chính xác, có cú đúp cho riêng mình ở trận này và là pha lập công thứ 49 sau 48 lần ra sân ở Champions League.

... nhưng Real Madrid đã hoàn tất màn ngược dòng đẳng cấp

Thời gian không còn nhiều nhưng chính ở những phút cuối này, bản lĩnh của "nhà vua" Real Madrid mới được thể hiện đầy đủ, trọn vẹn nhất. Phút 86, người cũ Brahim Diaz trừng phạt sự hớ hênh của hàng thủ Man City với cú dứt điểm một chạm chính xác. Chưa dừng lại tại đó, phút 90+2, Jude Bellingham ấn định màn ngược dòng ngoạn mục cho "Los Blancos" bằng cú dứt điểm không thể cản phá sau đường chuyền của Vinicius, người giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" lẽ ra đã thuộc về Erling Haaland.

Vinicius giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Đôi bên sẽ còn gặp lại nhau sau một tuần nữa tại sân Bernabeu để quyết đấu ở trận lượt về với ưu thế rõ ràng nghiêng về cho Real Madrid sau chiến thắng 3-2 trên sân khách. Nếu không cải thiện tình hình của toàn đội, HLV Guardiola có thể đối mặt nguy cơ bị loại trước vòng 1/8 Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân.

Nỗi niềm Pep Guardiola

Theo Đông Linh (NLĐ/Man City FC)

Có thể bạn quan tâm