Chính trị

Tin tức

Nữ cán bộ lão thành gìn giữ tấm ảnh Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-7-1994, khi tỉnh thông báo sưu tầm tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Hiến-nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum đã trao tặng tấm ảnh Bác Hồ mà mình gìn giữ sau bao năm tham gia cách mạng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum (nay là Bảo tàng tỉnh Gia Lai) để lưu giữ và phát huy giá trị tuyên truyền.
Bà Lê Thị Hiến hồi nhớ: Tháng 2-1943, bà bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng, trong vai trò đội viên Đội Tuyên truyền phụ nữ làm cách mạng tại Huế (Hội Phụ nữ cứu quốc). Từ ngày 18 đến 22-8-1945, bà Hiến đã tích cực tham gia phong trào nổi dậy giành chính quyền ở Huế. Đêm 22-8-1945, trước áp lực của phong trào khởi nghĩa giành chính quyền, Vua Bảo Đại phải tuyên bố “Nhường quyền lãnh đạo quốc gia cho Việt Minh”. Ngày 23-8, tại Sân vận động Huế, bà Hiến cùng hàng vạn quần chúng nhân dân đã tập trung thành hàng ngũ chỉnh tề, chứng kiến sự ra mắt của UBND cách mạng lâm thời giữa tiếng hoan hô vang dội. Ngày 14-12-1945, bà Hiến vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (sau này đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam). Bà được bầu làm Huyện ủy viên, phụ trách công tác phụ nữ ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Sau Hiệp định Genève năm 1954, bà Hiến tập kết ra Bắc. Bà được tổ chức phân công công tác trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương. Sau đó, bà được cử đi đào tạo nghiệp vụ về công tác phụ nữ. Tốt nghiệp khóa học này, bà được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Hội Phụ nữ tỉnh Nam Hà (cũ). Tháng 3-1968, bà xung phong vào miền Nam chiến đấu. Tổ chức phân công bà vào làm công tác phụ nữ tại tỉnh Kon Tum. Trước khi lên đường đi B, bà được Hội Phụ nữ tỉnh Nam Hà tặng một tấm ảnh Bác Hồ bằng vải lụa. Tấm ảnh được bà giữ gìn cẩn thận và luôn mang theo bên mình trong suốt chặng đường từ Bắc vào Nam. Năm 1994, bà đã tặng hiện vật quý này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum.
Ông Hoàng Văn Nam-nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ (Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum) xác nhận: “Tấm ảnh Bác Hồ được dệt bằng vải lụa, vắt sổ xung quanh, mặt trước là ảnh Bác, mặt sau nhìn như tấm phim âm bản”.
Khi bà Lê Thị Hiến vào nhận công tác tại tỉnh Kon Tum cũng là lúc chiến trường nơi đây ác liệt nhất. Kon Tum được coi là điểm trọng yếu ở cửa ngõ phía Bắc của Tây Nguyên. Vì vậy, sau Chiến dịch Mậu Thân 1968, địch càng ra sức khủng bố ác liệt. Khi nghe được lời thơ chúc Tết Mậu Thân năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đài Tiếng nói Việt Nam, bà lại lấy tấm ảnh Bác đã cất kỹ trong ba lô ra ngắm. Bà tự nói với bản thân cũng như hứa với Bác là không ngại hy sinh, luôn ra sức chiến đấu để giải phóng quê hương. Bà mong mỏi có một ngày Bắc-Nam thống nhất, được đón Bác Hồ vào thăm Tây Nguyên.
Kể từ năm 1968, tấm ảnh Bác Hồ cùng với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng đã giúp bà Hiến có thêm nghị lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bà luôn mang theo tấm ảnh Bác Hồ khi đi tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc ủng hộ cách mạng. Nhân dân Tây Nguyên thấy ảnh Bác Hồ như thấy ngọn đuốc sáng chỉ đường, một lòng theo Bác, theo cách mạng. Tấm ảnh Bác Hồ của bà Hiến còn được treo trang trọng trong các cuộc hội họp ở cơ sở như: lễ thành lập hội phụ nữ, kết nạp hội viên, kết nạp đảng viên... ở các huyện: Sa Thầy, Đak Tô, Kon Plông (tỉnh Kon Tum), nơi bà từng công tác.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà Hiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum và ở cương vị này cho đến lúc nghỉ hưu (năm 1983). Tấm ảnh Bác Hồ được bà cất giữ cẩn thận làm kỷ niệm về quãng đời hoạt động cách mạng của mình. Đến ngày 23-7-1994, khi tỉnh thông báo sưu tầm tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Hiến đã trao tặng tấm ảnh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum (nay là Bảo tàng tỉnh Gia Lai) để lưu giữ và phát huy giá trị tuyên truyền.
Đầu năm 2020, người đảng viên lão thành Lê Thị Hiến vinh dự được trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng. 
NGUYỄN ANH MINH

Có thể bạn quan tâm