Phố núi đong đầy cảm xúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phố núi Pleiku có những con người thật mộc mạc, chân tình và những con đường đem lại cảm xúc thân thương cho mỗi du khách khi họ rời đi. Đó là nỗi nhớ day dứt, niềm mong mỏi được quay trở lại.
Nét đẹp bản sắc và ẩm thực
Cái cảm giác được thức dậy ở một thành phố với phảng phất sương mù, không khí trong lành, không gian tĩnh lặng như ở Pleiku thật đặc biệt. Lần đầu đặt chân đến đây cảm giác trong tôi thật ngỡ ngàng. Pleiku đẹp quá. Đẹp từ sự yên bình. Pleiku dường như toát lên sự nhịp nhàng, bồng bềnh trôi qua của thiên nhiên và cuộc sống, dù đã kinh qua nhiều thay đổi, dù núi non đã hằn nếp thời gian của tháng năm.
Ký ức đẹp đẽ trong tôi lại trỗi dậy, diễn ra trước mắt như xem một bộ phim điện ảnh được đầu tư bài bản. Mong muốn có thêm thời gian khám phá Pleiku đã tạm thời phải chờ đợi, bỗng rạo rực hơn bao giờ hết.
Pleiku không ồn ào, không khoa trương. Phố núi vẫn vậy, vẫn cảm giác tình thương mến thương như lần đầu ghé thăm cách đây 5 năm. Sáng ngủ dậy, ăn một suất phở khô với hương vị đặc biệt khác với phở Hà Nội, rồi nhâm nhi ly cà phê trong một quán ven đường trang trí rất bắt mắt với văn hóa các dân tộc. Đơn giản vậy thôi nhưng với tôi đó là quá đủ để thưởng thức một chuyến du lịch tuyệt vời. Với một người thích nghiên cứu văn hóa, chừng đó mới là cảm nhận một cách thật chậm cuộc sống nơi đây. Thật tĩnh lặng và bình dị.
Không gian xanh tại hồ Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn
Không gian xanh tại hồ Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn
Thành phố Pleiku thật sự là điểm đến giản dị. Cách làm du lịch ở đây cũng đặc biệt so với các thành phố khác ở Việt Nam. Nơi đây nổi bật với phong cảnh đẹp mê hồn và tình người nồng nhiệt. Phải chăng hai loại “đặc sản” đó đã níu giữ bao du khách gần xa nán lại nơi đây, cho dù thời gian của chuyến đi đã kết thúc? Để biết chính xác lý do cho điều đó không cách nào tốt hơn là hỏi chính khách du lịch. 
Đúng vậy, ẩm thực và lễ hội, đó là bản sắc không đâu có được. Cũng chỉ tạo nên không khí đó mới là thực chất, là trải nghiệm. Đó là bản sắc không thể thay đổi, không thể tách rời của đồng bào Tây Nguyên.
Giá trị du lịch của Pleiku không cao sang cũng chẳng cầu kỳ, nhưng đọng lại ấn tượng khó phai. Vì vậy, mấy năm gần đây, TP. Pleiku đón lượng khách du lịch tăng lên nhanh chóng. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, Pleiku vẫn còn đó vẻ đẹp và sự bình yên, luôn là điểm đến hấp dẫn sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Chính quyền địa phương cũng đã xác định du lịch là ngành quan trọng, trụ cột trong việc phát triển kinh tế-xã hội, kiên định đi theo con đường ấy để du lịch phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho người dân.
Giữ chân du khách
Những điểm đến ở TP. Pleiku chứa chan tình cảm, với muôn vàn sắc thái văn hóa độc đáo như hút hồn du khách. Với những người ở miền Bắc, miền Nam đất nước thì đây quả là trải nghiệm văn hóa độc đáo không nơi đâu có được. Rồi với những khách du lịch nước ngoài, đó là cả một khung cảnh lạ lẫm, bí ẩn, với các phong tục ngay cả trên truyền hình họ cũng không thấy được. Đó là hồ Tơ Nưng kỳ vĩ được ví như “đôi mắt Pleiku”. Rồi những thác, chùa, những đồi hoặc muốn hiện đại thì có Công viên Đồng Xanh, Diên Hồng…
Có thể nói Pleiku là một thành phố được thiên nhiên ưu đãi, với phong cảnh rực rỡ và độc đáo, có điểm khác biệt so với nhiều nơi khác. Đó chính là lợi thế so sánh, đem lại cho thành phố nhiều tiềm năng khai thác du lịch. Với Pleiku thì đó là cả một quá trình phấn đấu lâu dài và họ đang hưởng trái ngọt, hoa thơm.
Trong những năm qua, TP. Pleiku đã tận dụng tốt tiềm năng, thế mạnh để khai thác các loại hình du lịch, đem đến nguồn thu không nhỏ cho ngân sách. Các cơ sở lưu trú trong thành phố ngày càng được đầu tư bài bản cả về số lượng lẫn chất lượng, đem đến sự hài lòng cho du khách. Hạ tầng cũng được phát triển rộng hơn và chiều sâu tốt hơn. Đó là những điều kiện cần và đủ để Pleiku tiếp tục phát triển du lịch theo hướng bền vững. Những thành công này có được cũng là nhờ phát triển đồng bộ, là định hướng đúng đắn của Đảng bộ, sự tận tâm của chính quyền và đặc biệt là tinh thần vượt khó vươn lên của người dân, của các nhà kinh doanh du lịch nơi đây. Đó không phải là kết quả trong ngày một ngày hai mà là sự cố gắng trong thời gian dài, vượt qua những khó khăn khách quan.
“Chắc chắn sẽ trở lại”, “tôi rất thích”, đó là những câu trả lời chúng tôi thu được từ khá nhiều du khách đến Pleiku. Du khách đã ấn tượng trước thiên nhiên và văn hóa của Pleiku thì điều chúng ta cần làm là tăng chất lượng dịch vụ, phục vụ để họ hài lòng, qua đó, họ góp sức quảng bá cho Pleiku. Đại dịch Covid-19 khiến ngành du lịch nước ta chịu tổn thất nặng nề, Pleiku cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, bất cứ địa phương nào muốn thu hút du khách khi dịch bệnh kết thúc cũng phải chuẩn bị nhiều thứ.
Để giữ vững được chất lượng du lịch với mục tiêu thu hút du khách khi tình hình dịch bệnh được khống chế, Pleiku phải tự làm mới mình; cần nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng để phục vụ du khách như du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch tìm hiểu lịch sử, văn hóa... Bên cạnh đó, ngành du lịch Pleiku cần phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ, vui chơi của du khách như: du lịch xanh kết hợp với câu cá; tham quan di tích lịch sử-văn hóa kết hợp với nghiên cứu kiến trúc cổ đồng bào dân tộc; khám phá sâu văn hóa cồng chiêng dành cho các nhà nghiên cứu và học giả; du lịch về nguồn...
Chúng ta cần kiên trì đi theo con đường biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hiệu quả, bền vững. Thành phố Pleiku tiếp tục phát triển các loại hình du lịch là thế mạnh của mình như: du lịch văn hóa các dân tộc; du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh. Cùng với đó, cơ sở vật chất phục vụ du lịch phải tiếp tục được đầu tư, nâng cấp với chất lượng tốt nhất. Một vấn đề nữa là nhận thức của người dân, nhất là với bà con các dân tộc thiểu số về làm du lịch cần được nâng cao, giúp họ ý thức được sứ mệnh của mình và làm giàu cho chính mình từ du lịch.
ĐINH THÀNH TRUNG