Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8-3, chính quyền, đoàn thể xã Chư A Thai tiếp nhận 1 bé trai đi lạc tại khu vực rừng cao su thôn Kinh Pêng. Bé nói là đi chăn bò cùng bố mẹ rồi bị lạc. Một người dân đi rừng tìm thấy bé trong tình trạng hoảng loạn, chân tay run rẩy vì sợ và đói. Bé được chở đi tìm bố mẹ ở các làng Đồn nhưng không ai biết bé.
Nắm được tình hình, chính quyền xã Chư A Thai đã liên hệ với các xã lân cận, làm việc với các trại bò để tìm kiếm thông tin. Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, chính quyền, đoàn thể xã đã tìm được người thân của bé.
Theo đó, bé tên Ksor Si Thom, sinh ngày 30-4-2019. Bố em là Kpă Sơh (SN 2000, tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh), hiện đang làm việc tại 1 trại bò ở xã Pờ Tó (huyện Ia Pa). Khoảng 15 giờ ngày 8-3, khi đang chăn bò trên núi thì 2 cha con bị lạc nhau. Bố em đã ở lại trong rừng đến 22 giờ tìm kiếm nhưng không thấy con đâu.
Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, chính quyền xã Chư A Thai đã chở bé đến trại bò thuộc xã Pờ Tó và bàn giao bé cho bố mẹ trong niềm vui mừng khôn xiết của cả gia đình.
Qua đây, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần chú ý đến con cái khi đưa con đi làm cùng, đặc biệt ở những nơi hoang vắng; đồng thời trang bị những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ như nhớ tên, số điện thoại của bố mẹ. Khi gặp rủi ro cần báo ngay cho lực lượng chức năng để xử lý kịp thời.