Tại đây, các em học sinh, đoàn viên, thanh niên và các cựu chiến binh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ; đồng thời, nghe các cựu chiến binh kể về lịch sử hào hùng của Nhà lao Pleiku-nơi từng giam cầm nhiều chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Dù phải chịu sự giam cầm, đàn áp khắc nghiệt, các chiến sĩ vẫn giữ vững ý chí kiên cường, đoàn kết đấu tranh, biến nhà lao thành nơi hun đúc tinh thần cách mạng. Những hành động phản kháng kiên quyết của các chiến sĩ đã thể hiện ý chí bất khuất, không khuất phục trước kẻ thù.
Sau khi lắng nghe những câu chuyện lịch sử, các em học sinh đã cùng nhau thực hiện nghi lễ hát Quốc ca, bày tỏ lòng biết ơn và quyết tâm tiếp nối truyền thống yêu nước.
Chuyến hành trình không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử mà còn góp phần bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý chí rèn luyện, phấn đấu vì quê hương, đất nước.