Thể thao

Tin tức

Tưng bừng giải chạy “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-10, 550 chân chạy trong cả nước đã sải bước trên đường chạy của Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” lần thứ III năm 2024. Tất cả vỡ òa khi chinh phục cung đường đầy thử thách và tận hưởng cảnh quan hùng vĩ của núi rừng, sự hiếu khách của người dân.

Hào hứng chinh phục cung đường đầy thử thách

Sau 2 lần tổ chức với quy mô tương đối hạn chế, giải năm nay đã bùng nổ về số lượng vận động viên (VĐV) đăng ký với 550 người. Ở lần đầu tiên tổ chức giải chỉ có VĐV huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tham gia nhưng đến lần thứ 3 này, giải đã mở rộng quy mô toàn quốc với 11 tỉnh, thành phố có VĐV đăng ký tham gia. Trong đó có 354 VĐV ở cự ly 4km và 196 VĐV cự ly 10km.

Giải năm nay thu hút 550 VĐV trong cả nước tranh tài. Ảnh: Văn Ngọc

Đây cũng là lần đầu tiên giải ghi nhận khâu tổ chức được hướng đến chuyên nghiệp theo mô tuýp các giải phong trào hàng đầu hiện nay. Từ cổng hơi xuất phát đến các MC khuấy động, các “Elite” đã được Ban tổ chức bố trí chu đáo. Điều này đã làm không khí của giải thêm sôi động, các VĐV phấn chấn hơn trước khi chinh phục cung đường đầy gian nan.

Trong rất nhiều giải chạy phong trào hiện tại, “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” vẫn mang đến một nét rất riêng cho các runner. Từ những km đầu tiên, các runner được nếm trải “đặc sản” của Pờ Yầu với những con dốc dựng đứng sẵn sàng thử thách bất kỳ chân chạy nghiệp dư hoặc chuyên nghiệp nào. Ở nhiều đoạn dốc, các VĐV buộc phải sử dụng động tác leo núi mà không thể gia tăng tốc độ.

Khung cảnh hùng vĩ nhìn từ trên cao đã thôi thúc các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, bù lại cho những cung đường khó khăn đó, các runner được tận hưởng bầu không khí mát rượi của những tán rừng. Đặc biệt, khi đến những điểm cao nhìn xuống, tất cả đều choáng ngợp với khung cảnh hùng vĩ với những cánh đồng xanh ngát xen lẫn các trụ quạt điện gió thơ mộng.

Anh Nguyễn Văn Hòa (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hào hứng: “Nghe bạn bè ở Gia Lai rủ lên tham gia giải này, ban đầu tôi cũng có đôi chút e ngại vì không quen với những con dốc. Thực sự dốc rất cao khiến tôi không ít lần căng cứng bắp chân. Nhưng bầu không khí mát mẻ và cảnh đẹp mê man thế này lại tiếp thêm cho tôi động lực để tiếp tục cung đường. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng năm sau sẽ tiếp tục được tham gia giải”.

Các em học sinh ở làng Pờ Yầu háo hức đón các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ bị thu hút bởi cảnh quan của Pờ Yầu, các chân chạy còn ấn tượng với màn đón tiếp nồng nhiệt của dân làng, đặc biệt là các em học sinh. Từ sáng sớm, hơn 70 học sinh và giáo viên tại làng Pờ Yầu đã xúng xính trong bộ đồng phục cùng những lá cờ đỏ sao vàng chờ đón VĐV tiến vào làng.

Cô Lê Thị Hạnh-giáo viên lớp Mầm non làng Pờ Yầu rạng rỡ: “Khi nghe tin có đoàn VĐV về làng, các em học sinh rất háo hức đứng chờ từ khá sớm. Các em ở bản làng xa xôi nên không có nhiều cơ hội được đón tiếp nhiều vị khách phương xa như vậy. Mong rằng sau giải, ngôi làng sẽ được biết đến nhiều hơn, càng có thêm du khách đến tham quan du lịch tại làng”.

Những bước chân thần tốc

Không chỉ có số lượng VĐV tham gia đông đảo, giải năm nay có chất lượng chuyên môn được đánh giá vượt trội với dàn “Elite” nổi danh trong làng chạy bộ khu vực Tây Nguyên. Ở cự ly 4km, 2 VĐV đội tuyển Điền kinh Gia Lai là Nguyễn Thành Công (nam) và Phạm Thị Thùy Hương (nữ) đã cho thấy thành quả của quá trình ăn tập chuyên nghiệp. Những bước chân thần tốc của 2 VĐV trẻ trên đường chạy có nhiều thách thức đã làm nhiều người phải thán phục. Và họ đã không vấp phải sự cạnh tranh đáng kể nào để cán đích đầu tiên.

Con đường uốn lượn giữa rừng mang đến không khí mát rượi cho các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, ở nội dung 10km được giới chuyên môn trông đợi nhất cũng không khiến tất cả phải thất vọng. Ở nội dung nam, VĐV môn đi bộ của đội tuyển Điền kinh Gia Lai Mai Nguyễn Hoài Bảo được kỳ vọng sẽ gây áp lực lên 2 anh em đến từ Đắk Lắk Hoàng Văn Lùng và Hoàng Văn Hưng-2 người về đích đầu tiên ở cự ly 8km mùa trước. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên chinh phục đỉnh Pờ Yầu, Hoài Bảo có phần bỡ ngỡ trước những con dốc của cung đường này trong khi đối thủ đã từng có kinh nghiệm “nuốt” gọn những bài toán khó của đường chạy.

Hoài Bảo đã nỗ lực bám đuổi nhưng đành bất lực trước sự dẻo dai của 2 VĐV người Đắk Lắk. Văn Lùng tiếp tục giữ vững vị trí số 1 với thành tích 46 phút sau 10km. Năm trước, anh cán đích 8km với thành tích gần 44 phút.

“Năm nay tôi đã có kinh nghiệm hơn nên có sự chuẩn bị cho chiến thuật và phân phối thể lực hợp lý và đạt thành tích tốt hơn năm trước. Lần này có nhiều VĐV chất lượng hơn đã thôi thúc tôi phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ tấm huy chương vàng của mình. Lần trước vội vã tôi cũng chưa có dịp khám phá ngôi làng, năm nay với cự ly 10km đến thác, tôi mới có cơ hội ngắm nhìn con thác đẹp và hùng vĩ như vậy. Hy vọng khu vực này sẽ được đầu tư bài bản hơn làm khu du lịch sinh thái để tạo ra điểm đến cho du khách gần xa”-Văn Lùng chia sẻ.

VĐV Nguyễn Thị Duyên (phải) đã nỗ lực bám đuổi Nguyễn Thị Thu Thảo đến những mét cuối cùng của đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Ở cự ly 10km nữ là cuộc đọ sức của các chân chạy hàng đầu tại làng chạy Gia Lai hiện tại. VĐV Nguyễn Thị Thu Thảo (huyện Mang Yang)-người về nhất cự ly 21km ở Kon Chư Răng Half Marathon đã có màn so kè kịch tính với VĐV Nguyễn Thị Duyên (huyện Krông Pa). Khoảng 3km đầu tiên, Thảo đã bắt đầu bứt lên và duy trì khoảng cách khoảng 300m với Duyên. Khoảng cách là tương đối xa trong điều kiện đường dốc song chân chạy người Krông Pa vẫn miệt mài bám đuổi.

VĐV Nguyễn Thị Thu Thảo (trái) đã về đích đầu tiên ở cự ly 10km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Ở khoảng 500m nước rút cuối cùng, Duyên đã quyết tâm dồn thể lực cho màn lội ngược dòng. Nhưng Thảo cũng nỗ lực hết mình và cán đích đầu tiên khi chỉ hơn đối thủ khoảng cách của 2 bước chân. “Tôi và Duyên đã từng thi đấu cùng nhau nhiều giải nên tôi hiểu cô ấy có điểm mạnh về sức bền. Rất may mắn khi ở những mét cuối cùng, tôi đã cố gắng hết sức và về đích trước trong một khoảnh khắc. Tôi rất vui khi mình lần đầu tiên giành được giải nhất ở giải chạy trên quê hương mình”-Thảo rạng rỡ chia sẻ.

Giải năm nay được đánh giá cao bởi khâu tổ chức chuyên nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, bà Hoàng Thị Lan Anh-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Trưởng Ban tổ chức giải cho hay: “Năm nay giải có nhiều sự đổi mới nổi bật nên đã thu hút được lượng VĐV tham gia đông kỷ lục. Có những VĐV dù đã 70 tuổi hay những VĐV khuyết tật cũng đến với giải cho thấy sự lan tỏa tích cực. Chúng tôi rất vui vì giải đã mang đến ấn tượng tốt đẹp trong lòng các VĐV và mong nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng trong các giải đấu tiếp theo”.

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng của giải:

Các VĐV xuất phát ở cự ly 4 km vào lúc 6 giờ 30 phút. Ảnh: Văn Ngọc
Hàng trăm runner rạng rỡ chinh phục đỉnh Pờ Yầu. Ảnh: Văn Ngọc
Những con dốc thử thách bất cứ chân chạy nào. Ảnh: Văn Ngọc
Những con dốc đứng thách thức sức bền của các chân chạy. Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV rạng rỡ về đích trong sự chào đón của dân làng Pờ Yầu. Ảnh: Văn Ngọc
Cung đường của giải chạy mang những nét rất riêng thử thách các chân chạy. Ảnh: Văn Ngọc
Các runner thích thú khám phá thác Pờ Yầu. Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm