Thể thao

U21 Hà Nội lên ngôi vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- U21 Hà Nội và U21 Phố Hiến đã tái ngộ trên sân Pleiku trong trận chung kết được chờ đợi tại Giải U21 Quốc gia. Và đội bóng bản lĩnh hơn đã lên ngôi một cách xứng đáng sau 90 phút thi đấu đầy căng thẳng.    
Tại bán kết, nếu như U21 Hà Nội giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước U21 Đồng Tháp là điều mà giới chuyên môn không quá bất ngờ, thì việc U21 Phố Hiến loại ứng cử viên vô địch U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là kết quả gây sốc cho nhiều người. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, đây là hai đội bóng xứng đáng có mặt tại trận chung kết. Bởi trong đội hình của họ đều sở hữu những cầu thủ được đánh giá tài năng nhất của bóng đá trẻ Việt Nam hiện tại như Nguyên Hoàng, Công Đến, Văn Đô, Ngọc Bảo của U21 Phố Hiến...hay Ngọc Hà, Minh Dĩ, Văn Tới, Văn Chuẩn của U21 Hà Nội.
Trận đấu đã diễn ra kịch tính đến những phút cuối cùng. Ảnh: Văn Ngọc
Trước trận chung kết, đại diện của Thủ đô với dàn cầu thủ được “ăn cơm” đội 1 Hà Nội như Văn Tới, Ngọc Hà, Minh Dĩ hay Thanh Phong, Văn Bửu, Vũ Tín tất nhiên được đánh giá cao hơn đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh. Nhưng trong một thế trận bị đánh giá thấp hơn, U21 Phố Hiến mới là đội dễ đá hơn với tinh thần thoải mái trong khi thầy trò HLV Dương Hồng Sơn đang gặp phần nào áp lực vì là đương kim vô địch. 
Có lẽ hiểu rõ điều này, U21 Hà Nội nhập cuộc khá thận trọng. Chính điều đó khiến hiệp 1 của trận đấu trôi qua khá tẻ nhạt, khi cả hai đội không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, hiệp hai lại trái ngược hoàn toàn với những diễn biến của 45 phút thi đấu đầu tiên. Khi không còn ý đồ thăm dò, cầu thủ hai đội đã thể hiện lối đá chắc chắn và thường xuyên có các tình huống phạm lỗi khiến đối phương nằm sân.
Điều đó khiến Ban huấn luyện của hai đội không ít lần tràn ra khỏi đường pitch để yêu cầu trọng tài có hình phạt nghiêm khắc với cầu thủ đối phương. Chỉ trong khoảng 20 phút đầu hiệp hai, trọng tài Dương Hữu Phúc đã rút ra 3 thẻ vàng cảnh cáo để làm nguội những cái đầu nóng trên sân. Việc đẩy nhanh tốc độ trận đấu giúp khán giả được chiêm ngưỡng bàn thắng. Phút 68, xuất phát từ đường tạt bóng bên phía cánh trái của đồng đội, Vũ Tín bên phía U21 Hà Nội bật cao đánh đầu, đưa bóng đến góc xa khung thành. Dù thủ môn Lâm Hào đã bay người cản phá, song không thể với tới bóng, tỷ số được mở 1-0 cho U21 Hà Nội.
U21 Hà Nội đã có bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Văn Ngọc
Có được bàn thắng, U21 Hà Nội thi đấu thanh thoát hơn, đồng thời tổ chức phòng ngự chặt, không cho U21 Phố Hiến nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của hàng phòng ngự đội bóng Thủ đô cũng không gặp nhiều khó khăn để hóa giải các pha đưa bóng vào vòng cấm địa của đối thủ. Không thể ghi được bàn thắng cân bằng tỷ số, U21 Phố Hiến đành nhìn U21 Hà Nội bước lên ngôi vô địch.
Ngoài trao giải thưởng các đội bóng dành thứ hạng cao, Ban tổ chức Giải U21 Quốc gia cũng trao giải phong cách cho U21 Phố Hiến với phần thưởng trị giá 40 triệu đồng. Với 5 bàn thắng, Trần Danh Trung của U21 Viettel giành giải Vua phá lưới; Thủ môn xuất sắc nhất được dành cho Quan Văn Chuẩn của U21 Hà Nội và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Văn Đạt U21 Hà Nội.
Lê Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm