Bạn đọc

Vợ chồng bị mất 2 tỷ đồng: Giao dịch tiền mặt vì...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông mất 2 tỷ trình bày trước đó cò đất cho biết bên mua chỉ trả tiền mặt, không đồng ý chuyển khoản.
Ông L chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ cướp.(Ảnh: Người Lao Động)
Ngày 28/9, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ TPHCM lấy lời khai, xác minh đơn trình báo của ông T. V. L. (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về việc bị cướp giật số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Theo đó vào chiều 20/9, ông và vợ bán 1 mảnh đất ở quận 12 rồi tới nhận số tiền 2 tỷ đồng. Sau đó, ông L. lấy tiền bỏ vào túi xách rồi chở vợ đi về nhà ở quận Gò Vấp, TPHCM.
Khi đến trước số 79 đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát. Chưa hiểu chuyện gì, cả 2 thanh niên cướp chiếc túi xách rồi tẩu thoát. Cả 2 vợ chồng ông L. đã tới công an trình báo.
Theo thông tin trên Người Lao Động cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất hình ảnh từ camera ở khu vực, bước đầu công an đã nắm được đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.
Đơn trình báo của ông L ngay sau khi bị cướp 2 tỷ đồng. (Ảnh VNN)
Một chi tiết đáng chú ý từ trình bày của ông L đó là việc bán đất của ông bà L thông qua "cò đất" có tên T. Sau khi việc mua bán hoàn thành, ông L nhắn số tài khoản để bên mua chuyển tiền, nhưng "cò" T lại cho biết bên mua không đồng ý chuyển qua tài khoản, chỉ trả tiền mặt ngay tại phòng công chứng.
Hiện công an đã lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. 
Thanh Thanh (Tổng hợp/baodatviet)

Có thể bạn quan tâm