Biển đảo Việt Nam

"Vườn hoa Đại tướng" trên đảo Sơn Ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến đảo Sơn Ca, ngoài cảm phục những người lính kiên cường trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, khách từ đất liền còn ngỡ ngàng trước vườn hoa mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhiều loài hoa đủ màu rực rỡ. Vườn hoa ấy không chỉ khẳng định làm chủ cuộc sống ở nơi thừa nắng, thừa gió, thiếu nước ngọt, hiếm rau xanh; mà còn là tình cảm tri ân người Anh cả lực lượng vũ trang nhân dân của cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Ca anh hùng.

Đoàn công tác từ đất liền trước đảo Sơn Ca.    Ảnh: Mai Thắng
Đoàn công tác từ đất liền trước đảo Sơn Ca. Ảnh: Mai Thắng

Để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đầu năm 2014, Ban Chỉ huy đảo Sơn Ca đã triển khai kế hoạch xây dựng “Vườn hoa Đại tướng Võ Nguyên Giáp” ngay trong khuôn viên đơn vị.

Tháng 3-2014, nhiều chuyến tàu từ đất liền chở đoàn công tác vượt sóng ra khơi. Trên mỗi chuyến tàu ấy, ngoài hàng hóa, quà tặng, còn có nhiều chậu hoa giống được các chiến sĩ mang ra đảo theo “đơn đặt hàng” từ trước. Tuy thời tiết khá thuận lợi, song chuyển được những bồn hoa giống lên đảo không hề dễ. Do vậy công đoạn chuyển hoa từ đất liền ra đảo gặp không ít khó khăn. Trung úy Vương Huy Thọ-Tổ trưởng tổ chăm sóc vườn hoa Đại tướng cho biết, do điều kiện vận chuyển xa, dài ngày trên biển, nên giữ cho rễ cây tươi trong điều kiện sóng gió, muối mặn phải được đặt lên tiêu chí hàng đầu. Chẳng cần giống hoa to, mà chỉ cần cây nhỏ, bỏ vào cóc ba lô là được, miễn sao đem ra đảo cây hoa còn tươi sống.

 

Một góc “Vườn hoa Đại tướng” ở đảo Sơn Ca. Ảnh: Mai Thắng
Một góc “Vườn hoa Đại tướng” ở đảo Sơn Ca. Ảnh: Mai Thắng

Sau khi hoa giống được tập kết tại đảo, công đoạn thứ hai là ươm giống và chăm bón. Đất trồng hoa, ngoài đem từ đất liền ra, còn được đào lên từ lòng đảo. Hàng trăm ngày công chiến sĩ được huy động. Sau những giờ huấn luyện, các chiến sĩ trẻ đem cuốc chim đi đào đất nguyên thủy trong lòng đảo. Đó là loại đất không nhiễm mặn, không lẫn sỏi cát. Trên bề mặt trải đất xốp mùn, phía dưới lót đất thịt từ đất liền đem ra để giữ độ ẩm. Những loài hoa cúc, lay ơn, hoa giấy, được trồng theo phân khu. Vây quanh vườn hoa 200 mét vuông là những phiến đá san hô đủ mọi hình thù được các chiến sĩ đem về từ triền đảo. Ở giữa là khối hoa cúc vàng tạo hình ngôi sao vàng năm cánh.

Các chiến sĩ đảo Sơn Ca vui văn nghệ cùng ca sĩ đến từ đất liền. Ảnh: Mai Thắng
Các chiến sĩ đảo Sơn Ca vui văn nghệ cùng ca sĩ đến từ đất liền. Ảnh: Mai Thắng

“Để có được vườn hoa mang tên Đại tướng giữa Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đã tận dụng thời gian hai ngày nghỉ cuối tuần và sau giờ huấn luyện để xây dựng. Làm vườn hoa Đại tướng là một trong 4 tiêu chí xây dựng đảo vững mạnh, vừa là tình cảm của cán bộ chiến sĩ đối với người Anh cả của quân đội. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ thiêng liêng”-Trung tá Bùi Xuân Lệ-Chính trị viên đảo Sơn Ca chia sẻ.

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm