Rah Lan Nhan hiện là học sinh lớp 4A1 tại điểm trường làng Ring Rang, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Dun). Ngay khi chào đời, em đã không may mất mẹ. Không lâu sau, cha em cũng rời bỏ gia đình để đi bước nữa và qua đời năm 2017 do đau bệnh. Không có cha mẹ bên cạnh, Nhan được bà ngoại tuổi cao sức yếu và người dì nuôi dưỡng, hiện sống trong căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng năm 2017. Gia đình chỉ có 2 sào ruộng nên cuộc sống chủ yếu trông chờ vào công việc làm thuê từ người dì của Nhan. Cuộc sống rất khó khăn, nhưng Nhan vẫn luôn chăm chỉ học tập, mong muốn một tương lai tươi sáng hơn.
Bà Rah Lan Pôch (SN 1952)-bà ngoại của Nhan nghẹn ngào chia sẻ: Nhan là con út trong gia đình có 3 chị em. Chị cả của cháu đã lập gia đình và đang nuôi người chị thứ hai học lớp 9 cùng trường với Nhan. Hiện tại, chị thứ hai sống cùng chị cả, còn Nhan sống với tôi. Mẹ của cháu mất trong khi sinh cháu, để lại nỗi đau lớn trong gia đình.
Thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, lúc nhỏ do thiếu sữa mẹ và sự chăm sóc đầy đủ, Nhan thường xuyên khóc và đau ốm. Tôi phải vay mượn tiền của người khác để mua thuốc, sữa cho cháu và giúp cháu vượt qua những tháng ngày khó khăn. Lớn lên, do không biết mặt mẹ, Nhan chỉ có thể ngắm nhìn mẹ qua di ảnh. Nhiều lần thấy bạn bè cùng trang lứa có cha mẹ bên cạnh, cháu lặng lẽ rưng rưng nước mắt.
Tôi đã già yếu, mắt mờ và thường xuyên đau bệnh nên không thể lao động, cuộc sống chỉ nhờ vào công việc làm thuê của con gái Rah Lan Phyach. Nhưng Phyach cũng là mẹ đơn thân, còn phải nuôi con nên cuộc sống càng thêm khó khăn.
Chị Rah Lan Phyach (dì của Nhan) bộc bạch: "Mẹ Nhan mất khi cháu còn quá nhỏ, sau này lớn lên, cháu cứ hỏi bố mẹ ở đâu. Thương cháu mồ côi, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm việc để nuôi cháu khôn lớn.”
Dù lớn lên trong hoàn cảnh bất hạnh, Nhan luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, giàu nghị lực. Cô Nguyễn Thị Loan-giáo viên chủ nhiệm của Nhan cho biết: "Nhan luôn chăm chỉ đi học, chú ý lắng nghe từng lời thầy cô giảng bài. Em còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của lớp và nhà trường. Để hỗ trợ em, nhà trường đã tạo điều kiện cung cấp sách vở, giúp em có thêm động lực đến lớp. Hiện tại, em cũng đang nhận hỗ trợ từ chế độ chính sách của Nhà nước.”
Trao đổi với P.V, thầy Trần Đăng Đông-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du-cho biết: Toàn trường có 636 học sinh với 20 lớp. Trong đó, 7 lớp THCS và 13 lớp tiểu học. "Hoàn cảnh của em Rah Lan Nhan rất khó khăn. Hàng năm, mỗi khi có đoàn từ thiện về, nhà trường luôn ưu tiên các suất quà hỗ trợ em"-thầy Đông nói.
Hiện tại, Nhan rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ từ những tấm lòng nhân ái để có thể tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của mình. Hy vọng với sự chung tay của cộng đồng, em sẽ có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, vững bước trên con đường học tập.
Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ thầy Trần Đăng Đông-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (số điện thoại: 0972813769); hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại: 0943065095) phụ trách.