Xã hội

Từ thiện

Xót xa cảnh nghèo lại bị rắn độc cắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trưa 2-10, chị Đinh Thị Sao (35 tuổi, làng Dy Rao, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) bị rắn độc cắn khi đang hái măng trong rừng. Cố gắng về đến nhà, chị bị lên cơn sốt co giật, toàn thân phù nề, người nhà phải chuyển gấp đến bệnh viện cấp cứu.
Tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), chị Sao đang nằm mê man, phải thở máy. Dõi qua ô cửa nơi vợ đang nằm điều trị, anh Nơnh-chồng chị-thất thần ôm đứa con nhỏ mới 15 ngày tuổi khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa mẹ, còn một đứa 2 tuổi buồn thiu đứng nép dưới chân bố.
   Chị Đinh Thị Sao đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Chị Đinh Thị Sao đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Tai họa đến đột ngột khiến anh Nơnh chẳng biết làm sao, chỉ nghĩ phải làm cách nào để cứu vợ cho dù phải bán đi tài sản duy nhất là 2 sào lúa nước. “Hôm ấy, vợ mình vào rừng hái măng, khi về nhà thì thấy người bị sốt nóng co giật, toàn thân phù nề. Mình hỏi thì vợ bảo bị rắn cắn. Giờ vợ mình yếu lắm, phải nằm ở phòng điều trị đặc biệt, chẳng biết sống chết ra sao nữa”-anh Nơnh buồn bã nói.
Anh kể: Vợ chồng anh lấy nhau đã 16 năm, có với nhau 6 đứa con (đứa lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 15 ngày tuổi). Gia tài lớn nhất của gia đình chỉ là 2 sào ruộng nước, cuộc sống rất khó khăn, quanh năm thiếu đói. Từ hôm vợ nằm viện, anh Nơnh phải gửi 4 đứa con lớn nhờ họ hàng trông giúp, 2 đứa nhỏ anh đưa theo đến bệnh viện để tiện bề chăm sóc. Để có tiền lo viện phí, anh phải chạy vạy vay mượn 2 triệu đồng. Nhìn anh Nơnh gầy rộc, vừa chăm vợ vừa dỗ dành con uống sữa (được mọi người thương tình mua cho), ai cũng xót xa.
Bác sĩ Trần Mai Li, người trực tiếp điều trị cho chị Sao, cho biết: “Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên vào tối 2-10 trong tình trạng toàn thân bị liệt do hậu quả của nọc độc, điện cơ cho thấy các dây thần kinh bị tổn thương nặng nề kèm theo suy thận, có lúc rơi vào tình trạng sốc, trụy tim mạch phải lọc máu liên tục. Hiện tại, bệnh nhân vẫn liệt cơ tứ chi, rối loạn đông máu, phải liên tục thở máy qua lỗ mở khí quản, khả năng hồi phục khó khăn”.
Dù được thanh toán bảo hiểm y tế nhưng nhiều loại thuốc ngoài danh mục phải mua bên ngoài mà anh Nơnh lại không có tiền. “Mình lo lắm. Đàn ông chăm sóc con không tốt bằng vợ, đàn con thành nheo nhóc. Anh em họ hàng cũng khó nên mình không biết vay mượn ai. Muốn bán 2 sào đất để có tiền chữa trị cho vợ song không phải nói bán là có người mua liền. Vợ mê man mấy ngày rồi, mình chỉ mong vợ mau tỉnh lại”-anh Nơnh nghẹn ngào.
Thương hoàn cảnh gia đình anh chị, mới đây, một số điều dưỡng viên đã kêu gọi được một số nhà hảo tâm giúp đỡ tiền thuốc thang cho chị Sao, nhưng số tiền đó mới chỉ hỗ trợ được phần nào. Hiện chị Sao đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có tiền điều trị, vượt qua cơn nguy kịch. Mọi sự hỗ trợ xin chuyển về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm