Bẽ bàng Brazil

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tưởng chừng sẽ vớt vát được chút danh dự ở trận đấu tranh hạng Ba, thế nhưng, thầy trò HLV Scolari đã tiếp tục “xát muối” vào nỗi đau của người hâm mộ xứ sở Samba với một trận thua đậm đà.

Đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, nhưng cả Brazil và Hà Lan đều không thể buông xuôi khi trước mặt họ vẫn là trận tranh hạng Ba mang đầy ý nghĩa danh dự. Nhất là với người Brazil, trận thua tủi hổ trước người Đức đã đánh mất quá nhiều niềm tin của người hâm mộ. Với một đất nước mà bóng đá như một thứ tôn giáo thì đó là điều không thể chấp nhận được.
 

Pha mở tỷ số của Van Persie.
Pha mở tỷ số của Van Persie.

Nếu giành chiến thắng trước người Hà Lan ở trận tranh hạng ba, danh dự của đội bóng xứ Samba cũng được vớt vát đôi phần. Còn nếu thua, đó cũng không phải là điều gì quá to tát khi dường như họ đã ở đáy vực sâu sau trận đấu với người Đức. Chính vì thế, thầy trò HLV Scolari bước vào trận tranh hạng Ba với một tâm lý khá thoải mái khi đặt mình vào tâm thế của một kẻ đứng lên từ nỗi đau. Đoàn quân của Louis van Gaal cũng không quá áp lực trong cuộc đấu với đội chủ nhà khi mà tham vọng vô địch đã sụp đổ sau loạt sút 11 mét với Argentina.

Bước vào trận đấu, trong khi Louis van Gaal không thể tung Sneijder ra sân thì trong tay Scolari lại có sự trở lại của đội trưởng Thiago Silva. Thế nhưng, chính trung vệ của Paris SG lại là người mắc sai lầm khiến đội chủ nhà sớm phải thủng lưới. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Silva đã kéo ngã Robben trong vòng cấm và trọng tài người Algeria đã không ngần ngại cho đội khách hưởng quả phạt 11 mét.

Robin van Persie là người dứt điểm không cho Cesar một cơ hội nào để mở tỷ số 1-0. Bàn thua sớm khiến đội bóng xứ Samba phải dồn lên tấn công trong cảnh Hà Lan lui về đá với đội hình khá thấp. Với một hàng công không có nguồn cảm hứng Neymar, các cầu thủ áo vàng tỏ ra khá bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ Hà Lan. Dù đã có sự “thay máu” trên hàng công khi Willian, Jo và Ramires được ra quân ở đội hình xuất phát nhưng những cái tên mới cũng không mang lại dấu hiệu khởi sắc cho Selecao.

 

Brazil (phải) đã tiếp tục gây thất vọng.
Brazil (phải) đã tiếp tục gây thất vọng.

Khi hàng công của Brazil vẫn thi đấu khá tệ hại thì hàng thủ lại tiếp tục mắc sai lầm khi rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công của đại diện đến từ châu Âu. Phút 17, nhận đường chuyền của De Guzman, Blind tung cú sút hiểm hóc ở cự ly gần nhân đôi cách biệt 2-0 cho Hà Lan. Khi đã có khoảng cách an toàn, đội bóng xứ sở hoa Tulip lại có cớ để chơi phòng ngự phản công một cách triệt để hơn. Họ co cụm phòng ngự bên phần sân nhà trước sự công phá không mấy mạnh mẽ của các mũi công áo vàng. Hà Lan bước vào giờ nghỉ sau một hiệp đấu mà họ tỏ ra khá nhàn nhã dù phải thi đấu ngay trên sân khách.

Thế trận bế của đội chủ nhà tiếp tục duy trì trong suốt hiệp 2. Khi Hà Lan không quá tha thiết cho mặt trận tấn công, trận đấu tỏ ra khá tẻ nhạt bởi Brazil vẫn tỏ ra bất lực. Hàng thủ đội khách đã dễ dàng bẻ gãy những đợt tấn công đơn điệu của các cầu thủ Selecao. Dù đã cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng mọi đường lên bóng của Brazil đều bị chặn đứng trước khu vực 16m50. Kể cả khi Oscar đã thâm nhập được vào vòng cấm và bị đốn ngã ở phút 67, trọng tài vẫn không đứng về phía họ khi cho tiền vệ của Chelsea một chiếc thẻ vàng thay vì thổi phạt 11 mét.

Trong khi đó, dù chỉ với Robben và Van Persie trên hàng công, Hà Lan vẫn khiến hàng thủ của Brazil liên tục phải thót tim. Và đến phút 90+1, bức tường  mong manh ấy một lần nữa sụp đổ sau đường phản công mẫu mực của đội khách. Robben đẩy bóng cho Janmaat băng xuống tung đường căng ngang để Wijnaldum dễ dàng hạ gục Cesar ấn định tỷ số 3-0.

Thua đậm 0-3, Brazil rời giải trong tủi hổ với màn trình diễn nhạt nhòa. Trong khi đó, thầy trò Louis van Gaal có thể tạm hài lòng với giải Ba. Với kết quả này, chiến lược gia người Hà Lan có lẽ cũng đã để lại một ấn tượng tốt trước khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Manchester United.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm