Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha hòa nghẹt thở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rơi vào bước đường cùng, người ta đã hy vọng vào sự vùng vẫy của người Bồ. Nhưng sự vùng vẫy đó của thầy trò HLV Paulo Bento cũng chỉ đen lại một trận hòa đến nghẹt thở trong một ngày mà Ronaldo bị lu mờ.

Trận thua bẽ bàng trước người Đức ở lượt đấu đầu tiên đã gây tổn thất lớn cho Bồ Đào Nha. Họ bị đẩy vào thế buộc phải thắng trước người Mỹ trong khi mất Pepe vì thẻ phạt, Coentrao vì chấn thương. Ngôi sao của họ Ronaldo cũng dính chấn thương không hề nhẹ và số 7 dường như phải nén đau để ra sân. Tất cả mọi áp lực và khó khăn có thể nói đang đặt tất cả vào đội bóng ở bán đảo Iberia. Trong khi đó, người Mỹ có quyền thong thả ở trận đấu này khi họ đã kịp lấy 3 điểm từ tay Ghana. Chỉ cần không thua, đội bóng của HLV Klinsmann sẽ có 4 điểm và tràn trề cơ hội đi tiếp.
 

Nani tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số.
Nani tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số.

Thế nhưng chính tâm thế của một “mãnh thú cùng đường” đã khiến Bồ Đào Nha vùng dậy ngay khi tuyển Mỹ còn chưa… nóng máy. Sau những pha lên bóng với tốc độ cao để tìm sự hứng khởi, thầy trò HLV Paulo Bento đã sớm có bàn thắng phủ đầu đối thủ. Phút thứ 5, hàng thủ của tuyển Mỹ để Nani thoát xuống một mình một bóng đối mặt với Tim Howard trước khi cầu thủ của Manchester United dứt điểm quyết đoán làm tung nóc lưới.

Bàn thắng sớm giúp Bồ Đào Nha có quyền chủ động lựa chọn lối chơi của mình. Và ngay lập tức, đại diện của châu Âu đã lui về đá với đội hình thấp nhằm kiểm soát bóng tốt ở phần sân nhà chứ không quá chú tâm cho mặt trận tấn công. Chính lối chơi phòng ngự chủ động của đội bóng màu áo bã trầu đã khiến tuyển Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Beto. Cơ hội chỉ đến với họ từ những pha sút xa nhưng vẫn chưa đủ sự nguy hiểm để thủ thành Beto phải nao núng. Tuy chủ động đá chậm nhưng Bồ Đào Nha cũng tạo cho mình những cơ hội ngon ăn. Phút 42, Nani tung cú sút rất căng gần vạch 16m50 nhưng Howard đã tỉnh táo cản phá. Chỉ 2 phút sau, cú dứt điểm từ xa của chính tiền vệ số 17 đưa bóng chạm cột dọc bật ra, bóng đến chân của Eder và anh đã dứt điểm rất nhanh nhưng Howard vẫn kịp thời cản phá dù đang bị thất thế.

 

Jones ghi bàn 1-1 cho tuyển Mỹ.
Jones ghi bàn 1-1 cho tuyển Mỹ.

Vượt trội ở 45 phút đầu tiên, nhưng sang đầu hiệp 2, hàng thủ Bồ Đào Nha tỏ ra khá lóng ngóng khi tuyển Mỹ đẩy cao tốc độ trận đấu. Các cầu thủ áo trắng đã có những pha phối hợp khá nhuần nhuyễn bằng những đường lên bóng rất nhanh ở bên cánh phải. Phút 55, từ đường căng ngang ở cánh phải, Bradley tung cú sút ở cự ly gần vào khung thành không có Beto nhưng bóng đập trúng người Costa bật ra. Nhưng người Mỹ đã không phải nuối tiếc lâu khi bàn thắng cũng đến với họ 9 phút sau đó. Jermaine Jones tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 25 mét khiến thủ thành Beto đứng như trời trồng nhìn bóng bay thẳng vào lưới.
 

Ronaldo (ngoài cùng bên phải) thi đấu khá mờ nhạt.
Ronaldo (ngoài cùng bên phải) thi đấu khá mờ nhạt.

Bị gỡ hòa, Bồ Đào Nha lại ào ạt tổ chức những đợt tấn công như khoảng thời gian đầu trận. Nhưng khi hàng công chưa thể tận dụng thành công cơ hội mình có được thì hàng thủ của người Bồ lại mắc sau lầm. Phút 81, Dempsey dứt điểm thành công ở khoảng cách chỉ chừng 1 mét sau đường chuyền thuận lợi của Bradley để nâng tỷ số 2-1 cho tuyển Mỹ. Nỗ lực của Bồ Đào Nha cuối cùng cũng đem về 1 điểm cho họ khi Valera đánh đầu dũng mãnh sau đường chuyền của Ronaldo để gỡ hòa 2-2 ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Hòa 2-2, Bồ Đào Nha sẽ không có quyền tự quyết ở trận đấu cuối gặp Ghana nếu Đức cùng Mỹ có kết quả hòa để nắm tay nhau đi tiếp.

Thùy Dung

Có thể bạn quan tâm