Thể thao

Chơi lép vế trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai "phơi áo" trước Hà Nội FC

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-2, trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có cuộc đón tiếp Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2024/2025. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, đội chủ nhà đã không thể kháng cự trước sức ép của đối thủ để rồi nhận lấy thất bại đậm.

HAGL khởi đầu lượt về của V.League 2024/2025 bằng trận cầu đầy thử thách khi đối thủ của họ là Hà Nội FC. Cách đây 2 vòng đấu, chính đội bóng Phố núi là những người đã rời sân Hàng Đẫy với trọn vẹn 3 điểm khi biến Hà Nội FC thành bại tướng.

ha-noi-fc-phai-dang-rat-khat-khao-doi-lai-mon-no-o-luot-di-anh-van-ngoc.jpg
Hà Nội FC (phải) đang rất khát khao đòi lại món nợ ở lượt đi. Ảnh: Văn Ngọc

Đó là một trong những bất ngờ lớn nhất trong chặng đường lượt đi của đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi. Dù bị ép sân ngay cả khi thi đấu hơn người, HAGL vẫn bảo toàn chiến thắng ngay trên thánh địa của đối phương.

Bởi vậy, hơn ai hết Văn Quyết và đồng đội đang ấp ủ tham vọng đòi lại món nợ đó. Họ càng khát khao thể hiện hơn khi đây là trận đấu ra mắt của tân HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori. Trong ngày đầu nếm trải không khí của V.League, ông thầy 58 tuổi không muốn đón nhận nó với một kết quả tiêu cực trước đội bóng cửa dưới.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn với đội chủ sân Pleiku khi Marciel không thể ra quân bởi án treo giò. Tiền vệ người Brazil là ngôi sao sáng nhất của HAGL sau 13 trận đã qua với vai trò hết sức quan trọng đến hệ thống của đội bóng. Không chỉ kiểm soát tốt khu trung tuyến, Marciel còn là chìa khóa mở ra cơ hội ăn bàn cho đội bóng của bầu Đức.

hagl-trai-hoan-toan-nhuong-the-tran-cho-doi-khach-trong-hiep-1-anh-van-ngoc.jpg
HAGL (trái) hoàn toàn nhường thế trận cho đội khách trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Vắng nhạc trưởng số 22, không quá khó để nhận ra sự lựa chọn theo kiểu “biết người biết ta” của Ban huấn luyện HAGL. Họ nhường toàn bộ thế trận cho đối thủ và tập trung quân số cho khâu phòng ngự.

Trong hiệp 1, đội bóng đến từ Thủ đô kiểm soát bóng lên đến gần 70% khi HAGL hầu như chỉ bố trí Brandao cho mặt trận tấn công. Ngọc Quang trở lại trong đội hình sau án phạt cùng Minh Vương là những vệ tinh thường xuyên hỗ trợ tiền đạo người Brazil.

Song với quân số như vậy, thật khó để đội chủ nhà gây khó dễ cho hàng thủ Hà Nội FC. Suốt nửa đầu trận đấu, thủ thành Văn Hoàng không phải hứng chịu tình huống nguy hiểm nào đến từ đội chủ sân Pleiku.

Ở bên kia chiến tuyến, Trung Kiên đã phải căng mình trước những pha dứt điểm của đội khách. Nếu không có những phản xạ nhạy bén của người gác đền 22 tuổi này, HAGL đã phải nhận bàn thua.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Trung Kiên đã bị khuất phục bởi cú sút hiểm hóc của Daniel đưa bóng găm vào góc gần. Rất may cho đội bóng Phố núi bởi sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã tước bỏ bàn thắng của Hà Nội FC bởi pha phạm lỗi trước đó với Minh Vương.

img-1162.jpg
Trọng tài không công nhận bàn thắng của Hà Nội FC ở cuối hiệp 1 khi cầu thủ của họ phạm lỗi với Minh Vương. Ảnh: Văn Ngọc

Sau giờ nghỉ, những tưởng các điều chỉnh của Ban huấn luyện sẽ giúp HAGL có một thế trận khả quan hơn. Song mọi thứ càng trở nên rủi ro khi đội khách tạo ra áp lực lớn hơn về phía khung thành của Trung Kiên.

Phút 52, thủ môn người Gia Lai đã chiến thắng trong pha đối mặt với Luka. Chỉ 4 phút sau, Văn Quyết có cú vô lê ở cự ly rất gần song Trung Kiên cũng phản xạ xuất thần khước từ bàn thắng cho đội trưởng của Hà Nội FC.

Trước sức ép của đối phương, HLV Lê Quang Trãi đã có những sự thay đổi nhân sự để lấp vào khoảng trống nơi hàng thủ. Dẫu vậy, họ vẫn để mắc sai lầm trước những áp lực không ngừng nghỉ của đối phương.

img-1146.jpg
Hà Nội FC (trái) đã đòi lại món nợ ở lượt đi. Ảnh: Văn Ngọc

Phút 67, Lý Đức kéo ngã Joao Pedro trong vòng cấm và trọng tài chính đã cho đội khách hưởng quả phạt 11 m. Trên chấm penalty, Trung Kiên dù rất xuất sắc ngăn cản hướng đi của trái bóng sau cú dứt điểm của Luka song vẫn để lọt qua đôi tay đi vào lưới một cách đáng tiếc.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với đội chủ nhà bởi chỉ ít phút sau, Jairo đã phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Joao Pedro. Chơi thiếu người trong bối cảnh có quá nhiều bất lợi, HAGL đã trở thành “nạn nhân” trong lối chơi kiểm soát bóng của Hà Nội FC.

Dù bị dẫn bàn, đội bóng Phố núi vẫn không đủ nhân sự để vây ráp và giành lại quyền chơi bóng từ chân đối phương. Trong một số pha lên bóng hiếm hoi, họ cũng không thể gây khó dễ cho đội khách.

Thậm chí, những phút bù giờ của trận đấu, HAGL còn phải nhận thêm bàn thua sau cú sút phạt đền thành công của Joao Pedro và cú dứt điểm của Văn Tùng để rồi nhận thất bại đậm đà 0-3.

Có thể bạn quan tâm