Những bức ảnh bà cụ được cháu tết tóc nhanh chóng gây chú ý, không chỉ bởi sự sáng tạo mà còn bởi khoảnh khắc ấm áp giữa hai bà cháu.
Được biết chủ nhân của những kiểu tóc này là Lê Hoàng Minh Thư (25 tuổi), ngụ ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Bạn đã tết tóc cho bà ngoại tên Nguyễn Thị Hoá (93 tuổi), ngụ ở TX.La Gi (tỉnh Bình Thuận) khi bà lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) chữa trị bệnh.
Thư cho biết bạn đăng bộ ảnh tết tóc vì muốn lưu giữ kỷ niệm của hai bà cháu. Tóc bà ngoại rất dài, nhưng trước giờ chỉ búi lên đơn giản. Thư thấy như vậy có vẻ nhạt nhẽo quá nên quyết định cho bà “làm điệu” tuổi già một chút.
“Hồi trước, mỗi lần mình tết tóc là bà không chịu đâu, mà dạo này ở bệnh viện chắc bà cũng chán nên để yên cho mình muốn làm gì thì làm. Trộm vía tóc bà dài nên mình tạo được nhiều kiểu lắm. Hồi đi học, mình hay tết tóc cho các bạn nên cũng quen tay rồi, không có khó khăn gì đâu. Mình coi trên mạng thấy kiểu nào thú vị thì sẵn tiện luyện tay luôn”, Thư kể.
Cô gái cho biết mỗi ngày tầm 17-18 giờ, Thư vào bệnh viện thăm bà, sẵn tiện tết tóc luôn. Thông thường, sau một ngày sinh hoạt, phần tóc tết có thể bị bung ra hoặc rối xù, nhưng hôm sau vào, Thư vẫn thấy bà không nỡ gỡ ra. Dù tóc có bị rơi ra hay bù xù, bà vẫn nhất quyết chờ đến chiều để được cháu tết tóc mới. “Bà nhõng nhẽo như em bé vậy á. Mình thấy thương thật sự”, Thư nói.
Thư thường đăng tải hình ảnh bà thắt tóc xinh đẹp lên mạng, với phông nền là phòng bệnh viện. “Bà ngoại mình năm nay cũng 93 tuổi rồi, trộm vía bà vẫn còn minh mẫn, chỉ có điều dễ bị bệnh vặt và hay ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Người già thật ra dễ cảm thấy tủi thân và cô đơn lắm, nên hy vọng mọi người quan tâm và trò chuyện với họ nhiều hơn. Mình mong ông bà của tất cả mọi người luôn khỏe mạnh và vui vẻ bên con cháu”, Thư chia sẻ.
Ngoài tết tóc, Thư và em họ còn hay chọc ghẹo bà, chẳng hạn như giơ tay lên hỏi bà “mấy số” để xem thử bà có đoán đúng hay không. Các cô gái còn thường xuyên trò chuyện cùng bà ngoại để bà bớt buồn trong thời gian nằm viện.
Bà Nguyễn Thị Hóa (93 tuổi), bà của Thư, khen các cô cháu gái rất hiếu thảo. “Mỗi lần tụi nó về quê chơi là hát hò, nhảy múa, làm tôi vui lắm, cứ cười suốt thôi”, bà Hoá nói.
Hiện tại, chỉ số sức khỏe của bà Hoá đã ổn định nên được xuất viện về quê. Thế nhưng, kỷ niệm một tuần với hàng chục kiểu tóc dễ thương vẫn còn in đậm trong lòng hai bà cháu. Qua bài viết này, Thư gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm và chúc sức khỏe cho bà. Bạn cảm thấy vui vì có thể lan tỏa một chút điều tích cực đến mọi người.
Sau khi hình ảnh dễ thương này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ nhanh chóng “thả tim”. Lê Thu Thảo, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - luật TP.HCM, chia sẻ: “Hai bà cháu dễ thương quá. Mình xem hình mà nhớ bà nội của mình, ngày đó mình cũng hay chải tóc cho bà như vậy. Chúc bà luôn khoẻ mạnh”.
Theo Phương Vy (TNO)