Không muốn ra đường ngày Valentine
Vì nằm trong “hội độc thân” nên Nguyễn Trường Huy (25 tuổi), ngụ tại đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) thường không muốn ra đường vào ngày Valentine. Sở dĩ là vì vào ngày này đi đâu Huy cũng bắt gặp hình ảnh những cặp tình nhân tay trong tay. Điều này khiến anh chàng càng cảm thấy cô đơn hơn. “Không chỉ chẳng thích ra đường mà mình còn muốn tắt cả mạng xã hội nữa”, Huy cười nói.
![Không có người yêu nhưng mình có nhiều mục tiêu khác trong cuộc sống để theo đuổi Không có người yêu nhưng mình có nhiều mục tiêu khác trong cuộc sống để theo đuổi](https://cdn.baogialai.com.vn/images/5280d79736bf637b83d5add7c6a143af51eadc6bc7f0267fae574daf4c87401c4b0915c6989473cf68fa4beff5ffb40a92b77cfade1300cecbda39ee3aa375256737f7568a12c66f24d48330790e9de7/043b8300fc5f42011b4e-17393504461351113655944.jpg)
Vẫn còn độc thân nên với Huy ngày Valentine năm nay cũng sẽ trôi qua như bao ngày bình thường. “Ngày hôm đó đi làm xong mình sẽ về phòng ăn uống, nghỉ ngơi. Buồn thì mở máy lên chơi game để giải trí, tự tạo niềm vui cho bản thân”, Huy chia sẻ.
Tương tự, Võ Thị Thùy Dương (24 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết cảm thấy chạnh lòng hơn vào ngày Valentine khi khắp nơi đều tràn ngập những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào của các cặp đôi.
![Dù độc thân nhưng Thùy Dương vẫn cảm thấy hạnh phúc Dù độc thân nhưng Thùy Dương vẫn cảm thấy hạnh phúc](https://cdn.baogialai.com.vn/images/5280d79736bf637b83d5add7c6a143af164acdc6a2ad6b8ca4716f7f4053bcb52b942b7a7c8d03aeb9f10c8516db2de7133158b8c6435878f8e89d1cbb1819c10313bba1629d6e596ec40d2364504a08/5c3bb2c90596bbc8e287-1739363813619588993123.jpg)
“Với người còn cô đơn như mình thì ngày Valentine cũng sẽ không có gì đặc biệt. Hôm đó vẫn sẽ đi làm, tan ca thì về đi tập võ. Sau đó về quây quần bên gia đình rồi đi ngủ là hết ngày. Tuy không có người yêu nhưng mình có nhiều mục tiêu khác trong cuộc sống để theo đuổi. Vì vậy, mình vẫn cảm thấy khá hạnh phúc với cuộc sống độc thân hiện tại”, Dương tâm sự.
Làm những việc mình thích để tận hưởng ngày Valentine
Tuy cảm thấy cô đơn, nhưng "hội độc thân" vẫn có nhiều cách riêng để tự yêu thương bản thân vào ngày lễ Tình nhân. Trần Ngọc Ánh Trúc (24 tuổi), ngụ tại đường Trần Thị Điệu, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết dù không có người yêu nhưng vẫn còn hội bạn thân nên nhiều năm qua cô nàng đều có một ngày Valentine rất vui vẻ.
“Năm ngoái, Valentine rơi vào đúng dịp nghỉ tết, mình còn ở nhà nên đã mua hoa tặng cho chị gái. Sau đó, mình đi chơi cùng bạn bè và được các bạn nam trong nhóm tặng hoa. Tụi mình đã đi chơi khá vui vẻ và có những kỉ niệm đáng nhớ. Nếu không có người yêu thì mình vẫn có thể tự yêu thương bản thân và làm những điều mình thích nên không cảm thấy chạnh lòng vào ngày lễ Tình nhân”, Ánh Trúc chia sẻ.
![Mọi năm, Ánh Trúc thường tận hưởng ngày Valentine cùng với bạn bè Mọi năm, Ánh Trúc thường tận hưởng ngày Valentine cùng với bạn bè](https://cdn.baogialai.com.vn/images/5280d79736bf637b83d5add7c6a143af5cdddafa031f0f288f0ab83c62b29836319dbd17c8ddd45aa3f143c12e9b2b9a33904e5fa8ebbfec6f99dda00921c52f787bc401096afab49542f7c364f231e0/ce3111056e5ad004894b-17393504461671696903939.jpg)
Tương tự, cũng tận hưởng ngày Valentine một cách trọn vẹn dù chưa có người yêu, Nguyễn Thị Lựu (24 tuổi), làm việc tại đường số 26, P.10, Q.6 (TP.HCM), cho hay: “Nếu các cặp đôi thường hay đi chơi vào ngày Valentine thì mình cũng đi. Nhưng thay vì đi với người yêu thì mình đi cùng bạn bè. Tụi mình thường đi ăn, cà phê rồi dạo ngắm thành phố. Hoặc nếu không hẹn được nhau thì mình cũng có thể ở phòng tự nấu những món ăn mà bản thân thích rồi vừa ăn và xem một bộ phim. Mình có nhiều cách để bản thân cảm thấy vui vẻ nên không cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng gì”.
Lựu cho biết thêm những ai đang hạnh phúc vì có đôi có cặp thì mừng cho họ, còn bản thân chưa có thì cô nàng hy vọng trong tương lai người ấy sẽ xuất hiện.
Cũng chưa có người yêu nên Valentine vẫn như bao ngày bình thường, Võ Phan Hoài Sơn (23 tuổi), ngụ tại đường Mã Lò, Q.Bình Tân (TP.HCM) hài hước chia sẻ: “Mình cũng muốn có người yêu để biết cảm giác đi chơi rồi tặng quà cho bạn gái, nhưng duyên chưa tới nên vẫn chưa thuộc về ai”.
Vì Valentine năm nay rơi vào ngày thứ sáu nên Sơn vẫn đi làm bình thường, sau đó, vào ngày cuối tuần anh chàng dự định sẽ rủ bạn bè đi phượt một chuyến ở gần thành phố.
Theo Thảo Phương (TNO)