Thể thao

Công Phượng "nổ súng", Hoàng Anh Gia Lai vẫn trắng tay trên sân nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công Phượng đã lập công trong ngày gặp lại đội bóng cũ. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) làm được trong cuộc đón tiếp TP. Hồ Chí Minh trên sân Pleiku chiều 9-10 khi đội khách đã chơi một trận quả cảm để giành chiến thắng xứng đáng. 

Trong tình thế rất khát khao chiến thắng, HAGL được trở về sân nhà đón tiếp đội đang xếp ở cuối bảng xếp hạng TP. Hồ Chí Minh. Dẫu vậy, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak vẫn chưa có những nhân sự tốt nhất khi 3 cái tên Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh chưa thể vào sân ngay từ đầu. Để khỏa lấp những khoảng trống đó, Zico Thái tiếp tục sử dụng Bảo Toàn ở vị trí hậu vệ cánh phải và Thanh Nhân sắm vai hậu vệ cánh trái. Trong khi đó, ở phần sân phía bên kia, HLV Vũ Tiến Thành lại có đầy đủ tinh binh cùng nỗ lực làm nên chuyện trong ngày ra mắt vị thuyền trưởng mới. 

HAGL đã không thể vượt qua đội bóng đang "đội sổ" bảng xếp hạng. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, đội bóng Sài thành đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Họ bố trí đội hình chơi thấp với mũi nhọn Samson “cắm” trên hàng công. TP. Hồ Chí Minh chủ động nhường khu trung tuyến cho đội chủ nhà và tổ chức vây ráp quyết liệt khi bóng trôi qua phần sân của mình. Việc chơi với số đông cầu thủ ở ½ sân giúp đội khách giữ được cự ly đội hình tốt để bọc lót hiệu quả. Do đó, ngay cả khi Công Phượng hay Văn Toàn có những tình huống đột phá cá nhân qua được 1 cầu thủ đối phương thì họ cũng bị cầu thủ thứ 2 cắt bóng.

Lối chơi đầy khó chịu của TP. Hồ Chí Minh khiến đoàn quân của HLV Kiatisak gặp rất nhiều khó khăn. Đội chủ nhà đã không có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 10, Minh Vương tung cú cứa lòng đẹp mắt ngoài vòng cấm nhưng không đủ độ cuộn để đưa bóng bay vào lưới. Phút 33, cũng chính tiền vệ số 8 tung pha vẩy má ngoài ở cự ly khoảng 16 m, dẫu vậy người gác đền đội khách vẫn chiến thắng khi cản phá thành công. 

Công Phượng và đồng đội đã tiếp tục nếm trải thất bại ngay trên sân Pleiku Ảnh: Văn Ngọc

Tuy là đội bóng đang “đội sổ” bảng xếp hạng, nhưng TP. Hồ Chí Minh cũng có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như Lee Nguyễn, Samson, Hoàng Thịnh, Huy Toàn… Họ đều là những cái tên sẵn sàng cho đội bóng Phố núi “nếm trái đắng” trong những tình huống phản công. Và trong một pha phối hợp nhuần nhuyễn ở phút 19, Samson đã nhoài người dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi sạt cột dọc khiến khán giả đội chủ nhà một phen thót tim. 

Đó là một trong những tình huống được xem như lời cảnh báo cho hàng thủ của đội bóng Phố núi. Nhất là ở đầu hiệp 2, khi HLV Kiatisak đã yêu cầu học trò của mình dồn lực chơi tấn công và sẵn sàng pressing tầm cao. Thuyền trưởng của HAGL không giấu giếm ý đồ giành 3 điểm sau chuỗi 5 trận thất vọng. Nhưng khi hàng công còn chưa tìm được đường đến khung thành đối phương thì họ đã phải nhận những cú phản đòn đầy trọng lượng của TP. Hồ Chí Minh. 

Phút 57, nhận đường chuyền của đồng đội từ pha đá phạt góc, Hoàng Thịnh tung cú vô lê đẹp mắt ngoài vòng cấm rót bóng vào góc chữ A khiến thủ thành Văn Lợi bất đắc dĩ phải làm nền cho siêu phẩm. Chưa hết ngỡ ngàng sau bàn thua 0-1, người gác đền của HAGL phải tiếp tục vào lưới nhặt bóng chỉ sau đó chưa đầy 1 phút. Các cầu thủ đội khách phối hợp sắc bén tạo điều kiện cho Conroy thoát xuống tung cú sút chéo góc hiểm hóc nhân đôi cách biệt 2-0. 

Các cầu thủ TP. Hồ Chí Minh vỡ òa với niềm vui chiến thắng. Ảnh: Văn Ngọc

2 bàn thua quá chóng vánh buộc HAGL rơi vào thế không còn gì để mất. HLV Kiatisak ngay lập tức thay cùng lúc 3 tuyển thủ Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy vào sân để rút ra Minh Vương, Bảo Toàn và Thanh Nhân. Với những nhân sự có mặt trên sân, HAGL đã đẩy cao nhịp độ của trận đấu và tạo ra sức ép đáng kể. Phút 74, những nỗ lực hãm thành liên tiếp của đội chủ nhà được đền đáp sau một pha ra vào không thực sự hợp lý của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam cắt bóng không chuẩn xác sau pha chuyền dài của HAGL tạo điều kiện để Văn Toàn chuyền bóng cho Công Phượng dễ dàng ghi bàn vào khung thành trống. 

Bàn thắng này khiến những phút cuối trận diễn ra rất kịch tính trong bối cảnh HAGL chơi tất tay còn đội khách cũng sẵn sàng tung ra những cú “hồi mã thương”. Thủ thành Văn Lợi đã có nhiều phen trổ tài cứu cho đội nhà khỏi phải nhận bàn thua thứ 3. Trong khi đó, trên hàng công, Công Phượng cùng đồng đội đã không thể thêm một lần xuyên thủng mành lưới của Bùi Tiến Dũng và đành chấp nhận tỷ số 1-2. 

Thất bại khiến HAGL chìm sâu trong thất vọng còn TP. Hồ Chí Minh đã có thêm hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. 

LÊ VĂN NGỌC 

 

Có thể bạn quan tâm