Xã hội

Từ thiện

Đã nghèo còn gặp tai ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở tuổi 60, ông Võ Văn Nhị (thôn Tiên Sơn 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) vẫn phải lặn lội hàng chục cây số để làm thợ hồ. Rồi tai ương bất ngờ ập đến sau vụ sập giàn giáo. Tuy giữ được mạng sống nhưng ông Nhị phải nằm liệt ở bệnh viện, cuộc sống gia đình đã cơ cực nay lại càng thêm khó.

Vợ chồng ông Nhị sinh được 4 người con. Trong đó, 2 người con lớn vừa lập gia đình ra ở riêng, người làm thợ sắt, người làm thợ hồ nên cuộc sống cũng rất khó khăn. Người con trai thứ ba đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn con gái út đang học lớp 10.

Ông Võ Văn Nhị đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: L.V.N

Trước kia, vợ chồng ông canh tác 2 sào lúa và làm thuê kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trước, vợ ông là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan mắc bệnh parkinson nặng, phải nằm liệt trên giường không thể đi lại được, ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng phải nhờ chồng và các con hỗ trợ. Bởi vậy, gánh nặng cơm áo đè nặng lên đôi vai ông Nhị. Các con lớn lập gia đình có cuộc sống mới cũng không đỡ đần nhiều cho cha mẹ. Người đàn ông 60 tuổi với vóc dáng gầy guộc, hom hem vẫn phải lặn lội khắp nơi làm thợ hồ để kiếm tiền nuôi con và thuốc thang cho vợ.

“Trước kia, gia đình tôi được công nhận là hộ cận nghèo nên cũng được hỗ trợ đôi chút. Vài năm trở lại đây đã không còn là hộ cận nghèo nữa. Hàng tháng, tôi cũng nhận được vài trăm ngàn đồng tiền chế độ đối với gia đình chăm sóc người khuyết tật nhưng không đáng là bao. Vậy nên tôi phải làm thợ hồ kiếm tiền nuôi vợ và con nhỏ đang đi học”-ông Nhị trải lòng.

Ngày 5-10 vừa qua, khi đang đứng trên giàn giáo của căn nhà 2 tầng ở huyện Chư Sê với độ cao chừng 8 m, tấm ván gỗ của giàn giáo bất ngờ bị gãy, ông Nhị bị ngã xuống đất. Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu với chấn thương rất nặng. Các bác sĩ đã cứu được mạng sống nhưng ông bị chấn thương cột sống, vỡ nhiều đốt sống, dập tủy và chấn thương vùng mặt. Vì vậy, ông được chuyển đến Khoa Ngoại thần kinh-cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Tại đây, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật để điều trị cột sống.

Gia cảnh khó khăn, con cái phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để trang trải chi phí điều trị cho ông Nhị. Tuy nhiên, bệnh tình của ông khá nặng và dự tính phải tốn một khoản tiền lớn. Anh Võ Đình Luân-con trai ông Nhị-buồn bã chia sẻ: “Chúng tôi cũng cố hết sức để lo cho cha nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên phải vay mượn bà con xóm giềng và bạn bè. Hiện chi phí đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Với tình trạng bệnh thế này, có lẽ cha tôi còn phải điều trị tích cực thời gian dài nữa. Tôi cũng không biết xoay xở làm sao”.

Gặp ông Nhị tại bệnh viện, chúng tôi không sao quên được vẻ mặt thất thần của ông. Ông ngậm ngùi nói: “Ngã từ độ cao như thế, tôi xem như may mắn thoát chết. Nhưng giờ nằm một chỗ và phải chịu những đau đớn thế này, tôi buồn không tả xiết vì không thể lao động được nữa, lại còn trở thành gánh nặng cho người thân. Nếu tôi vĩnh viễn không đi lại được nữa, không biết vợ con tôi rồi sẽ thế nào”.

Tiến sĩ-bác sĩ Phạm Tỵ-Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Ông Võ Văn Nhị vào viện với tình trạng bệnh rất nặng do ngã từ nơi khá cao, bị vỡ 4 đốt sống và nhiều chấn thương khác. Sau phẫu thuật, diễn tiến bệnh tương đối khả quan, hiện chân phải ông đã cử động co duỗi được. Nhưng chúng tôi cũng cần theo dõi thêm, điều quan trọng là quá trình để bệnh nhân hồi phục đi lại bình thường cũng tốn khá nhiều chi phí, trong khi gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Mong sẽ có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình để ông có thể phục hồi tốt”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Nhị xin liên hệ với anh Võ Đình Luân theo số điện thoại: 0349251358, STK 1046734211 tại Vietcombank hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm