Pháp luật

Tin tức

Đối tượng trộm cắp ở Ia Khai sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối tượng Vũ Xuân Lộc. Ảnh: Phương Loan
Đối tượng Vũ Xuân Lộc. Ảnh: Phương Loan
Cả tháng nay, lợi dụng trời mưa, đêm tối, kẻ gian liên tục gây ra một số vụ trộm bò ở xã Ia Khai (Ia Grai). Ia Khai là xã có địa bàn rộng, nhiều đường ngang, lối tắt nên rất khó cho lực lượng Công an xã mai phục, chặn bắt. Tuy nhiên, sau 4 đêm mai phục, đến 1 giờ sáng ngày 23-6, anh Nguyễn Văn Hưng- Phó Trưởng Công an xã phát hiện 3 đối tượng đang dắt 3 con bò từ vùng giáp ranh xã Ia O băng qua lô cao su làng Ếch, xã Ia Khai chuẩn bị tẩu thoát. Thấy anh Hưng, bọn chúng bỏ chạy vào rừng cao su. Anh Hưng vừa đuổi theo đối tượng vừa gọi điện cho anh Lê Sĩ Quang- cán bộ Đội công tác 123 đến tiếp ứng. Đối tượng bị anh Hưng truy đuổi gần 1 km thì vấp phải rãnh thoát nước bên bờ lô cao su, anh Hưng liền lao đến khống chế kẻ trộm. Trong lúc giằng co, tên trộm dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát vào đầu gối trái anh Hưng. Bị thương và biết đối tượng có hung khí nhưng anh Hưng vẫn tiếp tục truy bắt. Qua đấu tranh, tên trộm khai là Vũ Xuân Lộc (SN 1980) thường trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đak Lak, là kẻ đã có tiền án vì tội cướp tài sản.

Anh Nguyễn Văn Hưng kể lại vụ việc với phóng viên. Ảnh: Phương Loan
Anh Nguyễn Văn Hưng kể lại vụ việc với phóng viên. Ảnh: Phương Loan
...Theo thống kê 2 năm trở lại đây, 4 xã biên giới huyện Ia Grai gồm Ia O, Ia Chía, Ia Khai và Ia Krái mất trên 100 con trâu, bò. Riêng tại xã Ia Khai bị mất 30 con bò. Một số  hộ mất từ 2 đến 3 con chỉ trong một đêm. Nhiều nhất là xã Ia Krái mất 40 con. Bọn trộm bò rất tinh vi, thường hành động vào đêm khuya. Nhiều gia đình trắng tay vì chúng. Hay tin Công an xã Ia Khai bắt được bọn trộm, nhân dân các xã đều rất vui mừng. Hiện, Công an huyện Ia Grai tiếp tục điều tra làm rõ.
Phương Loan

Có thể bạn quan tâm