Đứng dậy được không?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Brazil rất cần một chiến thắng trước Hà Lan trong trận đấu tranh giải ba nhằm vớt vát lại chút danh dự đã mất. Nhưng liệu đoàn quân của HLV Felipe Scolari có đủ sức đứng dậy khi mà họ gần như đã bị đánh gục về ý chí sau trận thua kinh hoàng trước người Đức ở bán kết?

Với nhiều đội bóng, việc lọt vào bán kết World Cup đã được coi là một thành công lớn. Nhưng với những người Brazil, không vô địch luôn đồng nghĩa với thất bại. Chỉ có điều, ngay cả nằm mơ người dân Brazil cũng không thể nghĩ rằng, đội bóng của họ lại có thể thất bại đau đớn, nhục nhã, tủi hổ đến như thế trong kỳ World Cup được tổ chức ngay trên sân nhà. Trận thua thảm hại 1-7 trước đội tuyển Đức ở vòng bán kết có thể coi là một vết nhơ không bao giờ có thể tẩy xóa đối với bóng đá Brazil. Thậm chí, người ta còn so sánh thất bại này với thảm họa Maracanazo 64 năm trước khi Brazil thất bại trước Uruguay trên sân Maracana trong trận chung kết World Cup 1950.
 

Đội tuyển Hà Lan sẽ chiến đấu hết mình vì Robben.

Đối với người dân Brazil là vậy. Còn với HLV Felipe Scolari và các học trò, thảm bại 1-7 trước người Đức có thể coi là một cơn ác mộng kinh hoàng mà họ chưa từng trải qua trong cuộc đời. Ở Mineirao rạng sáng 9-7, khi Sami Khedira nâng tỷ số lên 5-0 cho đội tuyển Đức, người ta đã nhìn thấy Scolari đứng chết lặng trong cabin chỉ đạo. Trên sân, Fred và Oscar lặng lẽ cúi đầu,  Marcelo ôm mặt thất vọng còn đội trưởng David Luiz thì gục xuống như kẻ bị rút hết xương. Suốt hơn 60 phút còn lại của trận đấu, đoàn quân của HLV Scolari chỉ còn biết bám theo những cái bóng áo đỏ của người Đức như những con rối vô hồn.  

“Giờ là lúc chúng tôi cần quên đi tất cả và phải thắng Hà Lan để có thể nở nụ cười khi World Cup 2014 kết thúc”-ngôi sao Neymar nói trong cuộc họp báo trước trận đấu tranh giải ba với Hà Lan. Suy nghĩ của Neymar có lẽ cũng là suy nghĩ chung của 200 triệu người dân Brazil ở thời điểm này. Tất cả đều mong muốn nhìn thấy một bộ mặt tích cực của thầy trò HLV Scolari trong cuộc đối đầu với những người Hà Lan. Một chiến thắng cùng vị trí thứ ba tại giải dẫu chưa đủ sức khỏa lấp nỗi thất vọng vô bờ của người Brazil nhưng ít nhất nó cũng vớt vát lại chút ít danh dự cho đội bóng chủ nhà của World Cup 2014.

Nhưng liệu thầy trò HLV Scolari có quên được tất cả những gì đã xảy ra cách đây 4 ngày để bước vào cuộc chiến với người Hà Lan trên sân Mane Garrincha rạng sáng mai? Câu  hỏi này có lẽ chỉ Scolari và các học trò của ông mới có thể trả lời chính xác được. Tuy nhiên, ngay cả khi trút bỏ được gánh nặng tâm lý nghìn cân, Brazil cũng không dễ đạt được mục tiêu của mình trước Hà Lan của HLV Louis van Gaal. Bởi lẽ, sau thất bại trước Argentina ở vòng bán kết, Hà Lan cũng không muốn rơi vào cảnh trắng tay trước khi rời Brazil. Ngoài mục tiêu giành giải ba, các tuyển thủ Hà Lan chắc chắn sẽ nỗ lực chiến đấu vì Arjen Robben. Trong danh sách 10 ứng cử viên cho danh hiệu quả bóng vàng World Cup 2014, Arjen Robben là cái tên duy nhất của Hà Lan được FIFA đề cử. Nếu Hà Lan giành chiến thắng trước Brazil và Robben tỏa sáng, ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich này hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với Lionel Messi của Argentina hay Thomas Mueller, Toni Kroos của Đức…

 

Liệu David Luiz có đứng dậy nổi sau thất bại thảm hại trước đội tuyển Đức.

Ở trận đấu này, Brazil sẽ buộc phải chơi tấn công để giành chiến thắng. Không những vậy, Selecao còn đang hướng đến một chiến thắng đẹp để tạ lỗi với người hâm mộ nước mình. Trong những buổi tập vừa qua, theo quan sát của báo giới, HLV Scolari đã không còn ép các học trò của mình vào những chiến thuật khô khan, nặng tính thực dụng như trước đây. Thay vào đó, ông đã để họ chơi bóng khá thoải mái. Ngoài việc giúp các học trò cởi bỏ tâm lý đè nặng, việc làm này của HLV Scolari hứa hẹn Brazil sẽ trở lại với lối đá kỹ thuật khoáng đạt truyền thống. Trong lối chơi này, khả năng sáng tạo, sự ngẫu hứng của những vũ công Samba như Oscar, Hulk, Willian… sẽ được phát huy tối đa.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm đường vào khung thành Hà Lan, nếu không cẩn thận, đội bóng của HLV Scolari sẽ dễ rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công của đối thủ. Ở giải lần này, Hà Lan của HLV Louis van Gaal cho thấy họ đặc biệt nguy hiểm khi được chơi phòng ngự phản công nhờ tốc độ của những cầu thủ chạy cánh như Daley Blind, Dirk Kuyt hay Arjen Robben. Lối chơi này của “Cơn lốc màu da cam” sẽ càng có cơ hội thành công khi mà những hậu vệ cánh của Brazil như Marcelo hay Daniel Alves thường rất ham dâng cao và thường để lộ những khoảng trống mênh mông bên phía sân nhà.

Một chiến thắng là điều mà người Brazil đang rất khát khao để xua bớt nỗi ám ảnh Mineirao. Nhưng nếu không cải thiện được hiệu suất ghi bàn của hàng công và bịt được những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, nhiều khả năng họ sẽ lại tiếp tục hứng chịu thêm một thất bại trước những người Hà Lan như ở tứ kết World Cup 2010. Và nếu điều này xảy ra, đó sẽ thực sự là một tấn thảm kịch cho nền bóng đá từng 5 lần vô địch World Cup.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm