Sống trẻ - Sống đẹp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Giao lưu với tác giả truyện tranh “Dã quỳ đi tìm mùi hương”

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Ngày 18-11, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình giao lưu với tác giả cuốn truyện tranh “Dã quỳ đi tìm mùi hương”.

Em Nguyễn Thảo Hòa (bìa phải) tác giả truyện tranh "Dã quỳ đi tìm mùi hương" giao lưu với học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An. Ảnh: M.N
Em Nguyễn Thảo Hòa (bìa phải) tác giả truyện tranh "Dã quỳ đi tìm mùi hương" giao lưu với học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An. Ảnh: M.N

Tham gia buổi giao lưu có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội TP. Pleiku cùng lãnh đạo, giáo viên và 50 học sinh của Trường Tiểu học Chu Văn An.

Cuốn truyện tranh “Dã quỳ đi tìm mùi hương” do tác giả Nguyễn Thảo Hòa (9 tuổi, đến từ TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sáng tác và vẽ tranh minh họa. Câu chuyện kể về một cây hoa dã quỳ đi lạc từ bé, một mình đơn độc mọc dại giữa khu vườn với nhiều loài hoa được trồng và chăm tỉa cẩn thận. Khi bị các loài hoa khác cười chê, cây hoa dã quỳ đã quyết định đi tìm mùi hương của mình. Trải qua hành trình vất vả, dã quỳ đã tìm được mùi hương và tìm được họ hàng của mình.

Các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu. Ảnh: M.N
Các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu. Ảnh: M.N

Tại buổi giao lưu, tác giả Nguyễn Thảo Hòa đã kể lại câu chuyện và gửi gắm thông điệp: “Hy vọng tất cả chúng ta sẽ luôn nhận thấy những giá trị của bản thân và tự tin với những gì thuộc về mình”. Đồng thời, các em học sinh đã được tham gia chương trình đố vui có thưởng, trả lời những câu hỏi liên quan đến cuốn truyện tranh “Dã quỳ đi tìm mùi hương”; tham gia màu bức tranh cô bé Hana dã quỳ...

Thông qua buổi giao lưu, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An mong muốn truyền cảm hứng sáng tác, khơi gợi tình yêu với sách và ươm mầm tài năng hội họa cho các em học sinh trong nhà trường.

Có thể bạn quan tâm