Xã hội

Từ thiện

Hỗ trợ 2 Công trình giếng khoan cộng đồng tại huyện Chư Sê, Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 19-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện và huyện Chư Sê phối hợp với chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê) và Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm thuộc Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Kết nối-Chia sẻ-Yêu thương”.

Chương trình đã hỗ trợ công trình giếng nước và tặng quà cho học sinh, trẻ em khó khăn tại huyện Chư Sê và Phú Thiện.

Tại huyện Chư Sê, đoàn công tác đã tổ chức khởi công 2 công trình giếng nước cộng đồng trị giá 210 triệu đồng.

Trong đó hỗ trợ 1 giếng khoan tại Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng (Ia Blang) trị giá 60 triệu đồng và 1 giếng khoan cùng hệ thống lọc nước sạch cho người dân tại làng Queng Xí Nghiệp (xã Hbông) trị giá 150 triệu đồng.

Đồng thời, tặng 200 suất quà nhân dịp Giáng sinh năm 2023 (trị giá 250 ngàn đồng/suất) cho 100 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn của Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng và 100 trẻ em của làng Queng Xí Nghiệp.

Đoàn công tác tặng quà cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc

Đoàn công tác tặng quà cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc

Tại huyện Phú Thiện, đoàn công tác đã tặng 150 suất quà (250 ngàn đồng/suất) cho học sinh và trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn của hai thôn Ia Peng và Ia Ptau (xã Ia Sol).

Tổng trị giá chương trình thiện nguyện là trên 305 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm vận động các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro cùng chính quyền địa phương tổ chức thăm và hỗ trợ 5,2 triệu đồng cho gia đình bà Đinh Thị Nếp (SN 1976, thôn 4, xã Đak Pơ Pho). Số tiền trên do Nhóm từ thiện Phụng Tiên (phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Được biết, gia đình bà Nếp thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bản thân bà Nếp bị bệnh phong cùi, phải đi làm thuê, làm mướn và đang nuôi con nhỏ, cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Có thể bạn quan tâm