Thể thao

Tin tức

Hoàng Anh Gia Lai “phơi áo” trên sân Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 28-10, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có cuộc đối đầu với Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2023-2024. Đã có những thời điểm họ mang lại hy vọng cho người hâm mộ Phố núi nhưng những sai lầm nơi hàng thủ khiến đội chủ nhà phải nhận một trận thua đậm.

Sau chuyến hành quân đến Lạch Tray, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak được trở về sân nhà Pleiku để đón tiếp CAHN. Trước giờ bóng lăn, Câu lạc bộ HAGL đã tổ chức chương trình tri ân, tưởng niệm với 3 thành viên xấu số tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 8-2023. Với ý nghĩa đặc biệt đó, các cầu thủ HAGL sôi sục quyết tâm sẽ giành được kết quả tích cực trước những nhà đương kim vô địch.

Câu lạc bộ HAGL đã tổ chức chương trình tri ân các thành viên xấu số. Ảnh: Văn Ngọc

Câu lạc bộ HAGL đã tổ chức chương trình tri ân các thành viên xấu số. Ảnh: Văn Ngọc

Dẫu vậy, khi các khán đài còn chưa ấm chỗ, đội bóng Phố núi đã phải nhận gáo nước lạnh mà một trong những nhân tố tạo ra điều đó là người cũ của họ. Ngay ở phút thứ 6, Văn Thanh có pha kiến tạo cho Tấn Tài thoát xuống dứt điểm chéo góc đầy hiểm hóc mở tỷ số 1-0 đội khách.

Khó khăn là điều mà chiến lược gia người Thái sẽ lường trước vì CAHN có lực lượng khá mạnh và gần như chắc chắn họ sẽ chơi phòng ngự phản công. Nhưng bàn thua sớm khiến ý đồ của ông gần như phá sản bởi họ buộc phải chơi tấn công.

CAHN (phải) đã tận dụng tốt những sai lầm của đội chủ nhà. Ảnh: Văn Ngọc

CAHN (phải) đã tận dụng tốt những sai lầm của đội chủ nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Chính điều đó đẩy họ vào thế trận mà HLV Trần Tiến Đại mong muốn khi đội bóng của ngành Công an sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ luôn sẵn sàng cho các tình huống phản công. Và thực tế nếu các chân sút của đội khách chắt chiu hơn với những cơ hội có được thì tỷ số có lẽ không dừng ở con số 1.

Khung thành luôn thường trực nguy hiểm, song HAGL vẫn phải đẩy cao đội hình. Sau nửa đầu hiệp 1 chơi tương đối mờ nhạt, các cầu thủ của bầu Đức đã bắt đầu tạo được những cơ hội về phía khung thành của Filip Nguyễn. Phút 23, Ngọc Quang có pha căng ngang thuận lợi cho Thanh Bình cắt mặt đánh gót nhưng không đánh bại được thủ thành đối phương. Sau đó, Quốc Việt và Tuấn Anh liên tiếp tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm, tiếc rằng đã đưa bóng đi sạt cột dọc.

Tiền đạo Martin (thứ 2 từ phải qua) chơi tương đối mờ nhạt. Ảnh: Văn Ngọc

Tiền đạo Martin (thứ 2 từ phải qua) chơi tương đối mờ nhạt. Ảnh: Văn Ngọc

Với liên tiếp những pha hãm thành ở cuối hiệp 1, những tưởng bàn thắng đã ở rất gần với HAGL thì hàng thủ của họ chơi thiếu tập trung ở giai đoạn đầu hiệp 2. Phút 49, Bùi Hoàng Việt Anh đưa ra lời cảnh báo cho đội chủ nhà với cú dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang. 4 phút sau, từ một pha phạt góc, chính trung vệ số 68 này đã dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần nhân đôi cách biệt 2-0 cho CAHN.

Bàn thua rõ ràng đã để lộ ra sơ hở trong khâu phòng ngự của đội chủ nhà. Nhưng HLV Kiatisak đã không còn cách nào khác là phải thay đổi nhân sự cho mặt trận tấn công. Ông rút Quốc Việt và Bảo Toàn ra sân để đưa vào Minh Vương và Đức Việt. Với những sự thay đổi này, Ngọc Quang đã được đẩy ra chơi ở cánh trái.

Khi toan tính chiến thuật của Zico Thái chưa phát huy hiệu quả thì một lần nữa hàng thủ của họ lại mắc sai lầm tai hại. Phút 66, chốt chặn cuối cùng là trung vệ Jairo có pha xử lý tương đối chậm chạp trước tình huống vây ráp của 2 cầu thủ đối phương để rồi bị mất bóng. Tiền đạo Akwa đã lao xuống dũng mãnh dứt điểm dễ dàng đánh bại thủ thành Trung Kiên nâng tỷ số lên 3-0.

HAGL đã bất lực trong việc đi tìm mành lưới đối phương. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL đã bất lực trong việc đi tìm mành lưới đối phương. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình thế này, HLV Kiatisak đã phải sử dụng đến nước cờ đưa Jairo lên chơi tiền đạo như những gì ông đã làm ở trận đấu với Hải Phòng và mang lại hiệu quả. Ông rút Thanh Bình ra sân để đưa cầu thủ trẻ Văn Triệu vào thay vị trí của Jairo. Tuy vậy, cặp tiền đạo ngoại binh Martin và Jairo đã chơi tương đối mờ nhạt trước hàng thủ được bố trí chặt chẽ của đội khách.

Do đó, dù đã ép đối thủ về chơi ở nửa sân nhà, HAGL vẫn bất lực trong việc tìm bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thất thủ với tỷ số 0-3.

Có thể bạn quan tâm