Chính trị

Huỳnh Duy Nghĩa: Cán bộ Mặt trận giàu lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ông Huỳnh Duy Nghĩa (67 Đinh Tiên Hoàng, tổ 2, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đánh giá là cán bộ Mặt trận giàu lòng nhân ái.

Hơn 30 năm tham gia công tác tại địa phương, ông Nghĩa luôn khắc ghi lời dạy của Bác trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946: “Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta”.

Ông Nghĩa quê ở huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. Năm 1972, gia đình lên Gia Lai sinh sống khi ông mới 1 tuổi. Ông bắt đầu tham gia các phong trào, hoạt động địa phương từ năm 20 tuổi với các vị trí: Tổ phó kiêm Bí thư Chi Đoàn, Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường, đại biểu HĐND phường... Hiện ông là Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 2 và là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp.

Với mong muốn tham gia đóng góp những ý kiến xác đáng vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, những ngày qua, ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu.

“Là Ủy viên Ủy ban Mặt trận phụ trách công tác dân tộc-tôn giáo, tôi chủ động nắm bắt tình hình về đời sống, sinh hoạt của các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Đồng thời, tôi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo”-ông Nghĩa cho hay.

Ông Nghĩa cho rằng, việc phân công ủy viên ủy ban Mặt trận phụ trách từng lĩnh vực cụ thể tại địa phương giúp mỗi người phát huy tinh thần trách nhiệm trong đóng góp ý kiến, tham gia giám sát và phản biện xã hội. Mặt khác, bám sát lĩnh vực phân công, các ủy viên ủy ban Mặt trận sẽ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ông Nghĩa phấn khởi nói: “Tất cả ý kiến mà Mặt trận đại diện cho tiếng nói của người dân phản ánh tại các kỳ họp HĐND đều được giải đáp trực tiếp hoặc bằng văn bản. Điều đó cũng cho thấy Mặt trận đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”.

Ông Huỳnh Duy Nghĩa tặng mì tôm và bánh cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.D

Ông Huỳnh Duy Nghĩa tặng mì tôm và bánh cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.D

Không chỉ đại diện cho tiếng nói của người dân, trong vai trò Ủy viên Ủy ban Mặt trận, ông Nghĩa còn đồng hành trong nhiều hoạt động thiện nguyện suốt hơn 20 năm qua. Ông bộc bạch: “Gia đình đông anh em, duy có tôi được cha truyền nghề Đông y và vẫn giữ nghề đến nay. Tôi cũng có nguồn thu nhập ổn định từ ngôi nhà đang cho thuê, rồi anh em, bạn bè nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Do vậy, mỗi năm, tôi tổ chức 2 đợt vào dịp khai giảng năm học mới và Tết Nguyên đán để cùng san sẻ khó khăn với hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, thông qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, tôi trao 150 suất quà (370 ngàn đồng/suất) tại 3 làng của huyện biên giới Đức Cơ”.

Ngoài 2 đợt từ thiện mỗi năm, ông còn quan tâm thăm hỏi một số trường hợp ốm đau do người quen giới thiệu. Đơn cử là trường hợp bà Bùi Thị Đào (74 tuổi, tổ 3, phường Diên Hồng) bị tai biến nằm một chỗ, phải luôn có người cận kề chăm sóc.

Bà Bùi Thị Cẩm Tú (chị họ của bà Đào) cho biết: “Thỉnh thoảng anh Nghĩa ghé nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà cho chị Đào”. Mới đây, ông mua 20 thùng mì tôm tặng những người bán vé số dạo già yếu.

Giải thích về những việc làm của mình, ông Nghĩa cười nhẹ: “Ngày xưa, cha mẹ tôi phải lưu lạc khắp nơi để mưu sinh. Nhờ sự yêu thương, đùm bọc của mọi người mà cuộc sống mới vơi bớt khó khăn. Vì vậy, tôi cũng muốn làm gì đó để thay cha mẹ trả ơn. Tôi cũng không dám đặt mục tiêu cụ thể, chỉ là còn sức, còn khả năng giúp được đến đâu thì sẽ cố gắng làm hết sức”.

Anh Nghĩa thường xuyên ghé nhà thăm hỏi bà Đào bị tai biến nằm một chỗ. Ảnh: P.D

Anh Nghĩa thường xuyên ghé nhà thăm hỏi bà Đào bị tai biến nằm một chỗ. Ảnh: P.D

Trao đổi với P.V, ông Đào Nam Sơn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng-nhận xét: Trưởng thành từ cơ sở nên ông Nghĩa hiểu rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân. Với trách nhiệm được giao, ông chủ động tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh ở địa phương. Bên cạnh đó, ông đồng hành cùng người dân trong nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Trong quá trình công tác, ông Nghĩa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc địa phương giai đoạn 2014-2019; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong học tập thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku (giai đoạn 2016-2021)...

Có thể bạn quan tâm