Giải trí

Thế giới nghệ sĩ

Lâm Khánh Chi: Tôi không còn mong đợi chuyện tình cảm, muốn mọi thứ tùy duyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịp đầu năm mới, Lâm Khánh Chi có những phút trải lòng về chặng đường làm nghề. Sau đổ vỡ hôn nhân, nữ ca sĩ nói bản thân không mong chờ chuyện tình cảm mà để mọi thứ tùy duyên.
Lâm Khánh Chi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung. Nữ ca sĩ mong giọng hát hồi phục để được trở lại sân khấu biểu diễn. Ảnh: NVCC

Kể từ sau khi phẫu thuật chuyển đổi giọng nói, Lâm Khánh Chi tạm gác hoạt động biểu diễn. Giữa năm 2024, cô vui mừng khi tiết lộ giọng hát dần hồi phục, dự tính ra một sản phẩm dành tặng khán giả. Đến nay, kế hoạch đó chưa thực hiện được khiến người đẹp chuyển giới tiếc nuối. “Tiếc là giọng hát tôi chưa khỏe hoàn toàn. Để ra mắt MV, tôi nghĩ mình cần một thời gian nữa, hy vọng rằng mọi người sẽ chờ đợi”, cô nói.

Trong quãng thời gian im ắng vì giọng hát chưa hồi phục, Lâm Khánh Chi không tránh khỏi những phút buồn lòng vì "đã phải đánh đổi quá nhiều để có được những gì mình thích". Song khi nhìn lại, cô học cách chấp nhận vì cho rằng đó là số phận. “Mặc dù quá trình thay đổi giọng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng thời gian tới, tôi sẽ được trở lại sân khấu”, cô tâm tình.

Nhắc đến thời hoàng kim, Lâm Khánh Chi kể những năm 2000, cát sê đi hát của cô lên đến 15 triệu đồng cho một điểm biểu diễn, trong khi giá vàng lúc đó là 4,1 triệu đồng/cây. Đến năm 2002, thù lao của cô lên đến 25 triệu đồng. “Tết năm nào tôi cũng đi hát từ mùng 1 đến hết tháng giêng. Nói thật lúc đó tôi không biết ăn tết với gia đình là gì. Đó là nghề chọn mình nên phải chấp nhận”, cô trải lòng.

Thời hoàng kim, Lâm Khánh Chi rong ruổi biểu diễn ở nhiều nơi, không có thời gian ăn tết với gia đình. Ảnh: NVCC

Lâm Khánh Chi khẳng định dù tất bật với lịch trình biểu diễn nhưng cô không cảm thấy thiệt thòi vì được đi hát ở khắp nơi. Tuy nhiên, cũng có những phút người đẹp chuyển giới thấy yếu lòng, buồn vì không được ăn tết cùng người thân. “Nhưng nói thật, được khán giả yêu thương thì mình quên hết nỗi buồn”, giọng ca Mộng liêu trai bộc bạch.

Nhắc đến thời hoàng kim, Lâm Khánh Chi tự hào vì từng tổ chức liveshow đầu tiên vào giai đoạn 2001 - 2002 mang tên Bước nhảy đầu tiên. Cô chiêm nghiệm: “Tôi đã sống với 2 hình hài khác nhau, dù nam hay nữ đều được khán giả yêu thương. Từ năm 2000 đến 2025 là một thời gian quá dài trong nghệ thuật, không phải ai cũng được yêu thương suốt 25 năm. Mặc dù tôi ít khi hát, ít khi hoạt động nhưng khán giả không quên tôi. Mỗi khi tôi xuất hiện ở đâu, mọi người cũng đón nhận, chụp ảnh cùng và dành nhiều lời nói khiến tôi cảm thấy xúc động".

Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì được khán giả yêu thương. Ảnh: NVCC

Lâm Khánh Chi nói khi nhìn lại chặng đường đã qua, cô tự hào vì từng có một tình yêu đẹp, trải qua cung bậc cảm xúc viên mãn. Nữ nghệ sĩ nói cuộc hôn nhân của cô được hai bên gia đình công nhận, tổ chức đám cưới khiến nhiều người ngưỡng mộ, yêu thương. “Niềm hạnh phúc là tôi đã có một đứa con điển trai, thông minh. Đến hiện tại, dù không chung đường nhưng ba mẹ chồng cũ vẫn rất thương tôi”.

Lâm Khánh Chi nói điều khiến cô tiếc nuối nhất là từng gãy đổ hôn nhân, không được đi cùng nhau đến già. “Cả tôi và anh Hùng đều không làm được, điều đó khiến tôi cảm thấy tiếc nuối”, cô bày tỏ. Sau đổ vỡ, khi nhắc về chuyện tình cảm, Lâm Khánh Chi nói mọi thứ để tùy duyên. Giọng ca chuyển giới bày tỏ: “Tôi sẽ không mong đợi gì nữa, chuyện gì đến sẽ đến, tôi luôn vui vẻ đón nhận”.

Thời gian gần đây, việc Lâm Khánh Chi thân thiết với Quốc Trường được mọi người quan tâm. Khi nói về mối quan hệ của cả hai, người đẹp khẳng định nam diễn viên Về nhà đi con là người bạn trong nghề thân thiết nhất của cô ở hiện tại. “Tôi rất quý vì Quốc Trường có hiếu với mẹ cha, sống tình cảm và cũng rất tài giỏi. Chúng tôi cùng quan điểm, yêu thích kinh doanh nên sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc”, giọng ca Mộng liêu trai trải lòng.

Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm