Thể thao

Lịch thi đấu V-League mới nhất hôm nay: HAGL tựa núi đấu nhà vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tâm điểm vòng 3 V-League 2024 - 2025 là cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch Nam Định và HAGL - đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất sau hai lượt trận đã qua.

PHÉP THỬ NẶNG KÝ

Sau hai trận đấu dễ thở trước các đối thủ "cùng hạng cân" như Quảng Nam và SLNA, thách thức thực sự sẽ đến ở vòng 3 này khi HAGL tiếp đón CLB Nam Định (17 giờ hôm nay 28.9). Sân nhà Pleiku là lợi thế của đội bóng phố núi, nhưng đối thủ là nhà ĐKVĐ được đánh giá cao hơn, đang nhắm đến mục tiêu duy nhất là lấy trọn 3 điểm để trở lại tốp đầu. Dù phải đá cùng lúc nhiều mặt trận, nhưng đội bóng thành Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt với 6 anh Tây trong đội hình. Ngoài Nguyễn Xuân Son (tên cũ là Rafaelson) đã có quốc tịch VN, HLV Vũ Hồng Việt có đến 5 ngoại binh khác để xoay vòng. Trung vệ Lucas, tiền vệ Hendrio, tiền đạo Mpande quá quen thuộc với bóng đá VN trong khi De Jesus, Caio Silveira đều rất chất lượng. Với lực lượng dày và đồng đều như vậy, đội bóng thành Nam đã toàn thắng 2 trận gần nhất trước Lee Man (AFF Champions League 2) và Quảng Nam (V-League) mà không để thủng lưới bàn nào.

Đội trưởng Minh Vương (trái) đang giúp HAGL chơi thăng hoa ở hai vòng đầu

Sân Pleiku sẽ chứng kiến sự trở lại của Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy... Đó sẽ là ngày hội ngộ nhiều cảm xúc, vì dù đang ở hai bờ chiến tuyến thì những "cục cưng của bầu Đức" vẫn luôn được CĐV HAGL đặc biệt yêu mến. Còn trên sân, chắc chắn HAGL sẽ làm tất cả để phá lối chơi tấn công dựa trên kiểm soát bóng của CLB Nam Định. HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: "HAGL đang có khởi đầu rất tốt. Hai trận thắng đầu tay giúp cả đội rất tự tin và hưng phấn. Nhưng chúng tôi biết mình là ai. HAGL dù đá trên sân nhà vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ mạnh toàn diện. Mục tiêu HAGL rất rõ ràng là cố gắng thi đấu chặt chẽ và có điểm là thành công". Về phần mình, HLV Vũ Hồng Việt không cần nói nhiều vì với những đầu tư mạnh tay thì chiến thắng là bắt buộc ở mọi trận đấu. Đây sẽ là trận thứ 2 liên tiếp VAR được áp dụng ở sân Pleiku, hứa hẹn tạo ra sân khấu hấp dẫn cho màn so tài được chờ đợi giữa hai đội. Đừng quên rằng, mùa bóng trước dù đua trụ hạng nhưng HAGL đã bị CLB Nam Định cầm hòa 1-1 tại Pleiku.

THỂ CÔNG VIETTEL ĐANG VÀO GUỒNG

CLB Thể Công Viettel không thể thắng Bình Định trong cả hai lần đối đầu mùa trước. Trong đó, đáng tiếc nhất với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là trận hòa 1-1 ở sân Hàng Đẫy ở lượt về. Thể Công Viettel đã chơi tốt trong thế thiếu người và tìm được bàn gỡ hòa, nhưng dứt điểm kém hiệu quả trong những phút cuối và để tuột chiến thắng khỏi tầm tay.

Tuy nhiên, CLB Bình Định lúc này không còn khó đối phó, khi HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã mất nhiều quân bài quan trọng như thủ môn Đặng Văn Lâm, hay bộ đôi ngoại binh đẳng cấp Leo Artur và Alan Grafite. Hậu quả của "chảy máu" lực lượng là ở hai trận đầu gặp CLB Hà Nội và CLB TP.HCM, đội Bình Định dù vẫn chơi phòng ngự kỷ luật và khó chịu, nhưng lại không thể phản công, mà chỉ có thể chịu đòn trước khi sụp đổ ở thời điểm quyết định.

Khi CLB Bình Định còn chưa tìm được hướng đi, Thể Công Viettel lại đang vào guồng. Hai vấn đề mùa trước của thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng gồm kinh nghiệm non nớt và ngoại binh yếu, đều được khắc phục trong thời gian qua. Đội bóng áo lính đã chiêu mộ Wesley Nata đá cặp với Pedro Henrique. Trong khi Pedro chứng tỏ duyên ghi bàn từ giai đoạn hai mùa trước, Wesley chơi cực nhiệt huyết, tạo ra nguồn năng lượng dồi dào để Thể Công Viettel vận hành lối chơi. Lứa nội binh của HLV Nguyễn Đức Thắng với Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh, Tuấn Tài… cũng vào phom, bên cạnh chất lượng dàn dự bị đều ở mức ổn, giúp Thể Công Viettel có thể xoay nhiều kiểu chơi khác nhau nếu rơi vào bế tắc.

Điểm trừ của Thể Công Viettel là dường như HLV Nguyễn Đức Thắng đang chuẩn bị cho sự ra đi của Hoàng Đức (hết hợp đồng vào tháng 1.2025), nên sử dụng tiền vệ sinh năm 1998 một cách tính toán hơn, nhằm tránh bị động khi Hoàng Đức chia tay đội. Ở tuyến giữa, Thể Công Viettel vẫn thiếu một tiền vệ cầm nhịp đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống. Nhưng với sức trẻ cuồn cuộn và hưng phấn dâng cao sau khi ngược dòng hạ đội Hà Nội, CLB Thể Công Viettel đủ sức cuốn phăng đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình (19 giờ 15 hôm nay 28.9).

Theo Tiểu Bảo - Hồng Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm