Thể thao

Tin tức

Man United: Hãy quên mộng vô địch đi với hàng thủ thế này!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong một ngày hàng công của Man United thi đấu bùng nổ với cảm hứng từ Burno Fernandes thì những vấn đề của hàng thủ đã cướp đi chiến thắng của “Quỷ đỏ” trước Leicester United.
 
Burno Fernandes hay bao nhiêu thì hàng thủ của Man United dở bấy nhiêu. Ảnh: Goal.com.
Burno Fernandes hay bao nhiêu thì hàng thủ của Man United dở bấy nhiêu. Ảnh: Goal.com.
Trong trận đấu giữa Leicester United và MU, khi Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng thứ 2 bằng cách mô phỏng động tác cầm mũ chào khán giả của nhà ảo thuật, ngôi sao người Bồ Đào Nha hẳn đã nghĩ mình một lần nữa lại mang về chiến thắng quan trọng cho đội bóng chủ quản.
Từ khi cập bến MU vào kỳ chuyển nhượng mùa đông lần trước, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thi đấu bùng nổ, mang lại những chiến thắng quan trọng cho quỷ đỏ.
Trong trận đấu với Leicester vào ngày lễ tặng quà, cú chạm bóng bằng mũi chân trong tư thế rướn của Bruno vô tình đã trở thành pha kiến tạo tuyệt vời cho Marcus Rashford mở tỉ số. Sau đó, đích thân Bruno sút tung lưới đối thủ sau pha kiến tạo của Cavani. Lúc này, trận đấu chỉ còn khoảng 11 phút nữa là kết thúc, và nhiều người hẳn nghĩ chiến thắng đã nằm chắc trong tay đại diện thành Manchester.
Nếu thắng Leicester, MU sẽ chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm với cùng số trận đấu.
Tuy nhiên hàng thủ đã phá hỏng tất cả.
Nếu như ở bàn thua thứ nhất đến từ pha sút xa ngoài vòng cấm của Harvey Barnes, cả Bruno và Scott McTominay đều mắc lỗi, thì ở bàn thua thứ 2, Eric Bailly đã không thể theo kèm Jamie Vardy trong vòng cấm. Tiền đạo người Anh chớp cơ hội rất nhanh, ghi bàn gỡ hoà sau cú sút đập vào chân Axel Tuanzebe, đổi hướng.
Trong một trận đấu mà đội bóng của Brendan Rodgers chật vật trong tìm kiếm những cơ hội rõ ràng, những sai lầm từ hàng thủ đã khiến MU bỏ lỡ một cơ hội để vượt lên chính đối thủ trên bảng xếp hạng.
Trước trận đấu này, United đã phải chịu thua nhiều nhất trong số các độ nằm trên bảng xếp hàng (21 bàn), mặc dù chơi ít hơn 1 trận so với hầu hết các đối thủ.
Ngược lại, Livepool mới chỉ phải nhận 19 bàn thua mặc dù thiếu vắng “hòn đá tảng” Virgil van Dijk cũng như đối tác thường xuyên của trung vệ người Hà Lan là Joe Gomez do chấn thương dài hạn.
Mùa giải trước, MU đã tìm đến Fernandes trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, và chữ ký này ngay lập tức mang lại trái ngọt. Từ khi đặt chân đến nước Anh, Bruno đã ghi 18 bàn và kiến tạo 13 bàn trong tổng số 60 bàn của đội bóng chủ quản.
Tuy vậy, khi mà mặt trận tấn công được cải thiện thì mối lo phòng ngự vẫn còn hiện hữu. Nếu muốn giải quyết mối lo này, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, có lẽ MU phải ký được “một Fernandes của hàng thủ”.
MU luôn thể hiện mong muốn có thêm một trung vệ đẳng cấp thế giới nữa, nhưng có vẻ trong 1 vài tháng tới, điều này vẫn chưa được giải quyết. Lý do là MU có thói quen tiến hành những chữ ký vào kỳ chuyển nhượng mùa hè hơn và chỉ tiến hành các chữ ký vào kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu mục tiêu dài hạn họ nhắm sẵn từ trước đã sẵn sàng chuyển đến.
“Điều duy nhất tôi thiếu tại MU trong năm 2020 là danh hiệu”, Fernandes vừa chia sẻ với báo chí, “và tôi chưa hài lòng về điều đó. Tôi hy vọng điều này sẽ cải thiện trong năm 2021”.
United đã có hàng công đủ sức thách thức danh hiệu Ngoại hạng Anh, nhưng muốn ước mơ của Fernandes trở thành hiện thực, có lẽ, họ phải có một chữ ký chất lượng tại hàng thủ. Nhưng có vẻ, chữ ký này sẽ chưa thể đến ngay và nếu hàng thủ vẫn như hiện nay, MU có lẽ nên quan đi tham vọng vô địch ngoại hạng Anh mùa giải này?
BẢO HÂN (THEO GOAL/LĐO)

https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/man-united-hay-quen-mong-vo-dich-di-voi-hang-thu-the-nay-865679.ldo

Có thể bạn quan tâm