Để thỏa mãn thú vui điền viên trên mảnh đất cũ, gia chủ đã cải tạo ngôi nhà bỏ hoang mấy chục năm thành nhà cấp 4 đẹp như tranh vẽ giữa thành phố Đà Lạt mờ sương.
|
Nền xi măng, tường gạch thô và bộ bàn ghế cũ gợi vẻ mộc mạc cho ngôi nhà.
|
Lớp tường kính cho không gian nhà bếp ngập ánh sáng.
|
Bếp nấu và bàn ăn thiết kế mở, kết nối với thiên nhiên.
|
Bồn rửa bằng tảng đá tạo sự khác biệt trong ngôi nhà.
|
Góc làm việc chan hòa ánh sáng.
|
Nội thất gỗ chủ đạo gợi cảm giác mộc mạc, xưa cũ.
|
Giàn cây dây leo tỏa bóng mát khắp không gian nhà.
|
Khu vực giếng trời lấy ánh sáng.
|
Không gian thư giãn ngập sắc xanh.
Hoàng Minh/kienthuc