Trạm thông tin

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào miền Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Xót thương trước những mất mát của bà con vùng lũ, nhiều cá nhân, tổ chức tại Gia Lai đã chung tay chia sẻ, quyên góp nhu yếu phẩm, vật dụng để hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua nhưng thiệt hại mà nó để lại vô cùng nặng nề với các tỉnh, thành phố phía Bắc của nước ta. Nhiều địa phương như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn… đang phải gánh chịu nhiều hậu quả về người và của.

Quặn lòng vì miền Bắc

Khi chứng kiến những hình ảnh đồng bào oằn mình trong lũ, nhiều người dân tại Gia Lai không khỏi quặn lòng, xót xa. Suốt mấy ngày qua, mỗi lần lướt mạng xã hội là anh Trần Văn Thắng (tổ 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku) lại rơm rớm nước mắt. “Mình là người từ tỉnh Nam Định vào Gia Lai làm việc đã được 10 năm. Khu vực bố mẹ mình sinh sống may mắn chỉ bị ngập nhẹ nên cũng an tâm. Tuy nhiên, khi thấy bà con ở phía Bắc đang hứng chịu thiên tai, bão lũ, mình vô cùng thương xót”-anh Thắng nghẹn ngào nói.

Trong lúc đi chợ, anh Thắng tình cờ thấy một điểm nhận đồ hỗ trợ. Do đó, anh không ngại ngần ghé vào tiệm tạp hoá gần đó để mua những chai nước sạch, bánh mì và mì tôm để ủng hộ người dân vùng lũ. Bên cạnh đó, anh còn kêu gọi bạn bè, người thân và hàng xóm chung tay sẻ chia.

Những nhu yếu phẩm chuẩn bị trao gửi đến đồng bào miền Bắc ruột thịt. Ảnh: Lạc Hà

Những nhu yếu phẩm chuẩn bị trao gửi đến đồng bào miền Bắc ruột thịt. Ảnh: Lạc Hà

Chung cảm xúc, mỗi khi nghĩ đến cảnh các địa phương chìm trong biển nước và phải chịu đói rét sau bão, chị Mai Thị Dung (tổ 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) lại ngấn lệ. “Trong khi mình cuộn tròn trong chăn ấm, nệm êm thì người dân ngoài Bắc đang rơi vào cảnh mất nhà, mất của, mất chồng, con… nghĩ tới mà không cầm lòng được”-chị Dung trải lòng.

Anh Nay Khương (làng Ia Tong, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) thắt lòng trước câu chuyện người cha mất 3 con nhỏ trong trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Là bố của một em bé vừa tròn 4 tuổi, anh Khương đồng cảm sâu sắc khi đọc những thông tin này. Bên cạnh đó, những hình ảnh tàn khốc sau bão đã ám ảnh anh trong cả giấc ngủ. Bởi thế, anh đã gom góp được ít vật dụng, quần áo gia đình chưa dùng tới để quyên góp, ủng hộ bà con phía Bắc.

Gửi tình nghĩa cho đồng bào vùng lũ

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiều cá nhân, tổ chức tại Gia Lai nhanh chóng huy động phương tiện, vật phẩm để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ. Gom góp hết số tiền dành dụm nhờ đi làm thêm trong dịp hè được 1 triệu đồng, em Rah Lan H’Sarin (học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) đã nhờ bố mẹ chuyển vào số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Ban Cứu trợ Trung ương. “Với số tiền ít ỏi này, em hy vọng phần nào giúp đỡ bà con ở các tỉnh, thành phía Bắc sẽ mau chóng vượt qua những đau thương, mất mát và sớm ổn định cuộc sống”-em H’Sarin bày tỏ.

Không đứng ngoài cuộc, chị Mai Thị Dung xin ý kiến và nhờ UBND thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện) kêu gọi người dân trong và ngoài huyện góp sức cứu trợ bà con vùng thiên tai. Chỉ trong gần 1 ngày kêu gọi, nhóm đã nhận được 5 tấn hàng gồm mì tôm, sữa, bỉm trẻ em, thuốc men, gạo… từ người dân và các nhà hảo tâm. Dù đã 10 giờ đêm nhưng bà con huyện Phú Thiện vẫn kéo nhau đem thực phẩm đến điểm tiếp nhận hỗ trợ, gương mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng. Dự kiến, nhóm sẽ cho xe di chuyển đồ đến các tỉnh phía Bắc khi đủ 8 tấn hàng.

Chị Dung cho hay: Nhóm nhận hỗ trợ từ ngày 11 đến hết ngày 14-9. Đồ quyên góp được tập kết tại trụ sở UBND thị trấn Phú Thiện. Sau đó, nhóm tiến hành phân chia cho từng địa phương và điều xe tải chở đi. “Nhóm chỉ nhận nhu yếu phẩm và không nhận tiền”-chị Dung nhấn mạnh.

Dù đã tối muộn nhưng người dân vẫn mang nhu yếu phẩm đến trụ sở UBND thị trấn Phú Thiện để hỗ trợ các tỉnh, thành phía Bắc đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Lạc Hà
Dù đã tối muộn nhưng người dân vẫn mang nhu yếu phẩm đến trụ sở UBND thị trấn Phú Thiện để hỗ trợ các tỉnh, thành phía Bắc đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Ảnh: Lạc Hà

Trong khi đó, tại số 70 Nguyễn Thái Học (phường Hội Thương, TP. Pleiku), nhóm thiện nguyện BiBo đang cật lực nhận và sắp xếp đồ do bà con ủng hộ. Từng tham gia cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung trong đợt lũ lịch sử năm 2022, chị Nguyễn Thị Thảo-Trưởng nhóm thiện nguyện BiBo vỡ oà cảm xúc khi lời kêu gọi của mình được đông đảo bà con hưởng ứng. Chỉ sau vài giờ đồng hồ kêu gọi trên mạng xã hội, số lượng quà đã lên đến hơn 7 tấn bao gồm quần áo cũ, đồ ăn, nước uống đến thuốc men, thậm chí là thức ăn cho chó, mèo.

“Những ngày qua, số người liên hệ nhóm để gửi quà lên đến hàng trăm người. Nhiều em học sinh còn lấy tiền tiết kiệm để mua sữa và bánh mì mang đến gửi gắm. Đặc biệt, có một cụ bà lớn tuổi quê miền Bắc, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên chỉ có thể thông qua nhóm để trao yêu thương về quê hương. Thấy bà khóc mà mình không khỏi xúc động”-chị Thảo tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Thảo-Trưởng nhóm Thiện nguyện BiBo tự tay sắp xếp các món quà do người dân quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: Lạc Hà

Chị Nguyễn Thị Thảo-Trưởng nhóm Thiện nguyện BiBo tự tay sắp xếp các món quà do người dân quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: Lạc Hà

Chị Thảo cũng cho hay: Từ 7 giờ sáng, điểm nhận quà đã kín người đến gửi đồ. Các tình nguyện viên cũng xếp đồ không ngơi tay. Dù làm việc từ sáng đến tận đêm nhưng chẳng ai than mệt vì mọi người biết đang có những đồng bào ruột thịt miền Bắc cần giúp đỡ. Hiện nhóm đã gom được hơn 30 tấn hàng, chất đầy cả 3 kho. Nhóm đang gấp rút vận chuyển số hàng cứu trợ này lên đường hướng về tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang.

Trong cơn mưa rả rích của Phố núi, tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku), nhóm của anh Võ Phi Hổ (chủ nhà xe Phi Hổ) cũng đang làm việc hết công suất để kịp trao gửi những món quà cứu trợ đến bà con vùng thiên tai phía Bắc.

Anh Hổ cho biết: “Sau khi nhận được cuộc gọi từ các anh chị đơn vị thiện nguyện trên địa bàn mong muốn gửi lương thực về các vùng lũ tại miền Bắc nhưng không có phương tiện di chuyển, mình đã đồng ý ngay. Vốn dĩ mình đã có kinh nghiệm trong những lần hỗ trợ lương thực trong mùa dịch Covid-19, mùa mưa lũ miền Trung năm ngoái nên vào việc tiếp nhận hàng cứu trợ nhanh chóng hơn”.

Người dân đến điểm tiếp nhận tại Công viên Đồng Xanh để gửi hàng hóa, vật dụng ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài
Người dân đến điểm tiếp nhận tại Công viên Đồng Xanh để gửi hàng hóa, vật dụng ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Ảnh: Hoàng Hoài

“Vì đây là cuộc chiến dài, không phải ngày 1 ngày 2 nên sau khi ra tiếp tế, mình sẽ huy động mọi người gói bánh tét và bánh chưng, hút chân không rồi tiếp tục các chuyến hàng cứu trợ tiếp theo”-anh Hổ thông tin thêm.

Chị Nguyễn Thị Thúy Kiều (tổ 12, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đã lặn lội từ TP. Pleiku qua huyện Chư Sê để gửi những nhu yếu phẩm. Sau khi biết nhóm thiện nguyện Bibo cũng đang hướng về miền Bắc thân yêu, chị đã ủng hộ thêm hàng chục thùng sữa, thùng xúc xích, nước lọc... Chị Kiều mong rằng, bà con miền Bắc sẽ tiếp tục mạnh mẽ lên để chống chọi với thiên tai. “Mình vô cùng ấm lòng trước tinh thần lá lành đùm lá rách của người dân Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Xin thay lời cho bà con miền Bắc gửi lời cảm ơn đến tất cả tấm lòng của đồng bào GIa Lai đã gửi gắm hàng cứu trợ cùng mình”.

Hình ảnh người dân Gia Lai ủng hộ bà con vùng lũ phía Bắc. Thực hiện: Lạc Hà

Có thể bạn quan tâm