Chính vì thế, chị đã chủ động kết nối với các nhà hảo tâm để thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao hàng ngàn phần quà với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng cho người dân vùng khó.
Mẹ đỡ đầu của những đứa trẻ mồ côi
Tôi có dịp đi cùng chị Sửu đến thăm, tặng quà cho em Đinh Thong (lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa). Quà tặng là sách vở, bánh kẹo, bộ quần áo mới dành cho Thong cùng nhu yếu phẩm tặng gia đình. Đang vui chơi cùng bạn dưới chân nhà sàn, vừa nhìn thấy chị Sửu, em Thong lễ phép chào rồi ôm chầm lấy mẹ nuôi.
Vừa bấm móng tay cho Thong, chị Sửu vừa kể: “Thong mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bác là Đinh Tơn ở làng Bi Giông. Gia đình không có đất sản xuất nên bác phải làm thuê để nuôi 3 đứa con và Thong. Sống cùng làng nên tôi hiểu được hoàn cảnh của gia đình và nhận làm mẹ đỡ đầu của Thong”.

Nhận đỡ đầu Thong từ tháng 7-2024, lúc đầu, chị Sửu tự bỏ tiền túi để tặng quà. Dần dần, chị Sửu kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ Thong với mức 300 ngàn đồng/tháng. Chị cũng luôn giữ liên lạc với gia đình để hỗ trợ kịp thời khi em bị ốm đau hay thiếu thốn dụng cụ học tập. Công việc tuy bận rộn nhưng khoảng 4-5 ngày, chị Sửu lại đến thăm Thong.
“Con thương mẹ Sửu lắm. Mẹ động viên con chăm chỉ học tập để có kiến thức. Mẹ cũng thường xuyên tặng quà cho con và các anh chị”-Thong bày tỏ.
Trong gia đình anh Đinh Tơn, ai cũng xem chị Sửu như người thân. “Cháu Thong mồ côi bố mẹ, gia đình mình thì quá khó khăn. Nhờ chị Sửu giúp đỡ, cháu Thong có thêm điểm tựa trong cuộc sống”-anh Tơn xúc động chia sẻ.
Rời nhà Thong, chị Sửu dẫn chúng tôi đến thăm con nuôi Rah Lan H’Riu (SN 2013, làng Đăk Chá, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa). H’Riu cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị gái bị khuyết tật bẩm sinh nên nằm liệt giường. Hai chị em H’Riu sống với bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Ngoài số tiền 700 ngàn đồng trợ cấp khuyết tật cho chị gái của H’Riu, bà ngoại hàng ngày phải hái rau vườn, bắt ốc đem bán để có tiền trang trải sinh hoạt.

Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ nên H’Riu dang dở việc học hơn 1 năm nay. Cuối năm 2024, khi biết hoàn cảnh của H’Riu, chị Sửu đã kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ em 300 ngàn đồng/tháng. Có thể số tiền hỗ trợ chưa nhiều nhưng lại ý nghĩa với gia đình khó khăn của em H’Riu.
Hiện tại, ngoài Thong và H’Riu, chị Sửu đang nhận đỡ đầu 2 chị em ruột: Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 2012) và Nguyễn Thị Thu Trang (SN 2017, thôn 1, xã Kim Tân, huyện Ia Pa).
Chia sẻ về hành trình trở thành mẹ đỡ đầu, chị Sửu cho biết: “Tôi cũng là một người mẹ nên thấu hiểu sự thiệt thòi của các con khi thiếu vắng sự chăm sóc, tình yêu thương của bố mẹ. Tôi nhận đỡ đầu với mong muốn sưởi ấm trái tim non nớt ấy và đồng hành cùng các con, ít nhất là đến khi các con đủ 18 tuổi”.
Kết nối và lan tỏa yêu thương
Câu lạc bộ Lửa hồng Tây Nguyên do chị Sửu thành lập ngày 10-10-2017. Nói về tên gọi của CLB, chị Sửu cho hay: “Gia Lai thuộc khu vực Tây Nguyên. Ngọn lửa hồng tình nguyện được thắp sáng bởi sự nhiệt huyết, trách nhiệm của mọi người. Chính vì thế, các tình nguyện viên thống nhất đặt tên CLB là Lửa hồng Tây Nguyên”.
Chị Lý Thị Hồng Trị-Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên: Lửa hồng Tây Nguyên là CLB trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia. Bên cạnh tặng quà, CLB còn nhận đỡ đầu thiếu nhi mồ côi. Câu lạc bộ đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua là nhờ sự đóng góp không nhỏ của chị Lê Thị Sửu.
Khi mới thành lập, CLB gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực. Kinh phí tổ chức các hoạt động ban đầu do các tình nguyện viên đóng góp. Để duy trì và mở rộng quy mô hoạt động của CLB, chị Sửu lên kế hoạch kết nối với các nhà hảo tâm.
“Tài chính công khai và minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng” là phương châm mà CLB hướng đến nhằm tạo sự tin tưởng của các nhà hảo tâm. “Gieo hạt giống lành” là dự án mà chị Sửu cùng CLB triển khai ngay từ lúc thành lập. Khoảng 1-2 tháng, CLB tổ chức 1 hoạt động trao tặng quà cho người dân và thiếu nhi.

Địa điểm mà CLB lựa chọn tổ chức đều ở các địa bàn vùng khó như: xã Pờ Tó (huyện Ia Pa), xã Đăk Tơ Ver (huyện Chư Păh), xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang)... Ngoài ra, CLB còn tổ chức hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho người dân xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My), xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), xã Nàn Sán, xã Bản Mế (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai)…
Cùng với đó, CLB còn kêu gọi hỗ trợ cho các trường hợp bị bệnh nặng tại địa phương. Khi nhận được thông tin người cần hỗ trợ, CLB phân công tình nguyện viên đến xác minh, từ đó vận động nguồn lực. Từ khi thành lập đến nay, qua các chương trình tình nguyện, CLB đã trao tặng các phần quà với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.
Câu lạc bộ hiện có 15 tình nguyện viên và 42 cộng tác viên. Anh Nguyễn Thanh Hào-Tình nguyện viên CLB-bày tỏ: “Sự tận tâm, trách nhiệm của chị Sửu đã gắn kết mọi người lại với nhau, chung tay xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh để thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa. Mỗi hành trình thiện nguyện giúp các tình nguyện viên hiểu hơn về tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia. Chúng tôi vui khi giúp đỡ mọi người”.
Nói về những dự định trong thời gian tới, chị Sửu tâm sự: “Tôi dự định mở trung tâm nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại làng Bi Giông vào cuối năm 2025 và tiếp tục duy trì những dự án thiện nguyện. Tôi mong CLB sẽ luôn nhận được đồng hành của các nhà hảo tâm để cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng”.
Năm 2023 và 2024, chị Lê Thị Sửu được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.