Thể thao

Tin tức

Nguyễn Văn Long “cập bến” Pleiku trong hành trình chạy xuyên Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 23-4, vận động viên chạy bộ phong trào Nguyễn Văn Long đã cán đích chặng Kon Tum-Pleiku trong hành trình chạy xuyên Việt lần thứ 2 của mình trong sự chào đón của đông đảo runner tại Gia Lai.

Đây là lần thứ 2 chân chạy sinh năm 1985 chạy xuyên Việt sau lần đầu diễn ra vào năm 2022 nhằm gây quỹ từ thiện cho các trẻ em nghèo cũng như thúc đẩy phong trào chạy bộ ở các địa phương.

Nguyễn Văn Long trải qua những con dốc dài trên quốc lộ 14. Ảnh: Văn Ngọc

Nguyễn Văn Long trải qua những con dốc dài trên quốc lộ 14. Ảnh: Văn Ngọc

Ở lần thứ 2 này, Long xuất phát từ Thủ đô Hà Nội vào ngày 11-4 và dự kiến cán đích tại Dinh Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh) vào ngày 30-4 đầy ý nghĩa. Để hoàn tất hành trình đó, Long đã phải đẩy cao cường độ chạy so với lần xuyên Việt đầu tiên khi mỗi ngày đều phải hoàn thành quãng đường từ 80-100 km.

Hàng chục runner đã chạy đồng hành cùng Long khi cán đích ở Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Văn Ngọc

Hàng chục runner đã chạy đồng hành cùng Long khi cán đích ở Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 4 giờ ngày 23-4, Long đã xuất phát từ Kon Tum rồi dọc theo quốc lộ 14 để đến địa phận Gia Lai. Ngay từ Kon Tum, anh đã nhận được sự đồng hành của rất đông người yêu mến chạy bộ tại Gia Lai và Kon Tum. Nhiều runner đã có mặt ở Kon Tum ở khá sớm để chào đón Long trở về với quê hương Gia Lai, trong đó có những vận động viên tại đội tuyển Điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Nguyễn Văn Long nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những người yêu chạy bộ tại Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Nguyễn Văn Long nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những người yêu chạy bộ tại Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Vượt qua những con dốc dài đầy thử thách trên quốc lộ 14, khoảng 10 giờ 25 phút, anh đã có mặt ở Quảng trường Đại Đoàn Kết. Hàng chục chân chạy ở Phố núi Pleiku đã chạy đồng hành cùng anh trong hành trình ý nghĩa này.

Dự kiến, trong ngày 23-4, Long sẽ tặng quà cho một cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tại phường Ia Kring, TP. Pleiku trước khi tiếp tục hành trình đi huyện Chư Prông để sẵn sàng cho chặng đường đi Đak Lak vào sáng 24-4.

Có thể bạn quan tâm