Ảnh đẹp

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận: Tri ân mẹ cha qua những khung hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong hàng chục ngàn tấm ảnh chụp trên khắp mọi miền Tổ quốc, hình ảnh mẹ, cha được nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận khắc họa khá độc đáo. Đó là những tấm ảnh không chỉ thể hiện cái “hồn cốt” của tác phẩm, “độc, lạ” ở góc chụp; mà còn đậm chất nhân văn tình người khiến người xem luôn dâng đầy cảm xúc. 
Đôi mắt linh cảm
Lão nông
Khác với những tấm ảnh phong cảnh lãnh mạn, trữ tình lứa đôi; ảnh chân dung mẹ, cha của anh rõ đến từng cen ti mét; có nội tâm chiều sâu của đôi mắt, có chất dân dã, mộc mạc, khỏe khoắn của thôn quê; đong đầy tình người, tình đời trong cuộc sống thuần Việt. Sự khác biệt ảnh Huỳnh Mỹ Thuận với với ảnh của những nhiếp ảnh khác đó là cái tình của người làm nghề. “Mỗi lần bấm máy là mình hóa thân vào nhân vật. Nhiều khi chụp được tấm ảnh xúc động, mình khóc vì sung sướng. Làm nghề, hạnh phúc nhất là tác phẩm của mình được bạn đọc đón nhận. Những tấm ảnh chụp chân dung người già cap tuổi, như một sự tri ân. Họ như ba mẹ mình cả đời làm lụng khó nhọc nuôi con trưởng thành khôn lớn”, Huỳnh Mỹ Thuận chia sẻ.
Hơn 25 chân bước tay bấm máy, chưa đủ để trở thành tấm thẻ số 1 trong làng nhiếp ảnh Việt Nam, song tên nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận được nhiều bạn bè nể phục. Nể anh vì anh lao động với tất cả niềm đam mê máu thịt với nghề. Phục anh vì có những tác phẩm không hòa lẫn, chỉ cần nhìn bạn đọc đã rung cảm trái tim.
Niềm vui xuân đến
Niềm vui tuổi già
 
Hạnh phúc đơn sơ
Công việc hằng ngày của Mẹ
Lạc quan
Niềm vui bên mẹ
Chân dung Nghệ sĩ Huỳnh Minh Thuận
Mai Thắng (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm