Sống trẻ - Sống đẹp

Những người trẻ Gia Lai “gom yêu thương” giúp đồng bào miền Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm giúp bà con khắc phục những khó khăn sau ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều người trẻ của tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, vận động nguồn lực và di chuyển ra các tỉnh, thành phố ở miền Bắc để trực tiếp hỗ trợ đồng bào.

Gửi “nắng yêu thương” là thông điệp mà nhóm từ thiện Fly To Sky muốn gửi đến người dân, thanh thiếu nhi huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai)-nơi bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Anh Lê Văn Phúc-Tổng Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky trực tiếp mang những món quà đến với bà con tại 7 địa bàn ở huyện Bảo Yên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.

Anh Lê Văn Phúc (hàng sau, bìa trái) tặng quà người dân và thiếu nhi ở huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái). Ảnh: NVCC

Để giúp các trường học sớm ổn định và dạy học trở lại, nhóm từ thiện Fly To Sky tặng 50 tủ sách Bồ câu trắng (mỗi tủ gồm 1 kệ sách và 50 cuốn sách, truyện thiếu nhi), 50 bộ bàn ghế học sinh. Nhóm cũng trao tặng 600 bộ quà chia sẻ, 200 chiếc áo ấm, 50 thùng sữa, bộ đồ gia dụng (nồi, chảo, máy quạt) cho người dân. Tổng giá trị quà tặng hơn 338 triệu đồng.

Nói về việc không ngại nguy hiểm, ra tận nơi trao quà cho bà con, anh Phúc chia sẻ: Khi xem tin tức trên ti vi và trên mạng xã hội facebook, chứng kiến cảnh đồng bào gồng mình chống lũ, nhà cửa ngập trong nước, thiệt hại cả người và tài sản rất thương tâm. Là một người trẻ, tôi thấy mình cần phải làm gì đó để chung tay cùng đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn. Vì thế, nhóm đã kêu gọi nguồn lực, tôi trực tiếp đến tận nơi để trao quà cho bà con.

Cùng với huyện Bảo Yên, nhóm từ thiện Fly To Sky còn thực hiện dự án “Quà chia sẻ” tại thị trấn Mậu A, xã Mậu Đông, xã Xuân Ái (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Nhóm đã trao tặng 300 bộ quà chia sẻ, mỗi bộ gồm: xô nhựa, lương khô, đèn pin, nước muối sinh lý, kem đánh răng, bột giặt, nước rửa chén…với tổng trị giá hơn 128 triệu đồng.

Anh Phúc xuất phát từ tỉnh Gia Lai ngày 13-9 và hiện đang ở tỉnh Lào Cai để tiếp tục hỗ trợ bà con. Nhóm từ thiện Fly To Sky đã kết nối với Huyện Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Văn Yên và Bảo Yên để trao những phần quà đến tay người dân và thiếu nhi. Mọi nguồn lực tiếp nhận và trao cho bà con đều được anh Phúc đăng tải trên trang facebook cá nhân và của nhóm.

Anh Lê Văn Phúc (thứ 2 từ trái sang) tặng quà thiếu nhi huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Ảnh: NVCC

Anh Lê Văn Phúc chia sẻ: “Ở mỗi điểm đến, bà con đều vui mừng đón nhận món quà nhỏ mà nhóm trao tặng. Các đoàn viên, thanh niên ở địa phương cũng nhiệt tình hỗ trợ nhóm trong việc thông báo, phát quà cho bà con. Bây giờ lũ đã rút, người dân bước vào giai đoạn dọn dẹp, tái thiết ổn định cuộc sống. Nhóm sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động nguồn lực để hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn sau bão lũ, sớm ổn định cuộc sống”.

“Nghĩa đồng bào” đã thôi thúc anh Nguyễn Chí Nguyên-Trưởng nhóm tình nguyện Chung tay Gia Lai cùng các tình nguyện viên vượt hơn 1.300 km, trao tặng những phần quà cho bà con ở 2 huyện Văn Yên, Trấn Yên và TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái).

Anh Nguyên đã trao tặng bà con những món quà gồm: 860 thùng nước suối, 450 thùng sữa, 900 thùng mì tôm, 160 áo phao, 160 thùng lương khô và đồ hộp, 200 thùng bánh kẹo và nước ngọt; hàng trăm bộ quần áo đã qua sử dụng… cùng 35 triệu đồng tiền mặt.

"Lần đầu tiên ra tỉnh Yên Bái, không thông thuộc địa bàn, lượng hàng hóa lớn, một số địa điểm do sạt lở nên xe trọng tải lớn không thể vào đến tận nơi. Nhờ kết nối từ trước nên địa phương đã cho xe nhỏ ra chở hàng vào để trao cho bà con. Bà con đến đợi nhận quà cũng sẵn sàng hỗ trợ đoàn bốc dỡ hàng xuống xe. Tôi cùng các tình nguyện viên đều cẩn thận trong di chuyển, kết nối với địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh ảnh hưởng đến công tác cứu trợ"-anh Nguyên kể.

Anh Nguyễn Chí Nguyên (thứ 2 từ trái sang) tặng quà người dân thôn Quế Lâm (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Ảnh: NVCC

Anh Nguyên không kìm được nước mắt và cho chúng tôi xem những hình ảnh mà anh đã chụp được tại tỉnh Yên Bái. Những ngôi nhà bị chìm trong bùn đất do sạt lở; cây cối bật gốc, hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng; trâu bò đều đã trôi theo dòng nước. Hàng chục hộ dân chưa có nhà để ở phải ra ở nhờ nhà văn hóa thôn. Anh Nguyên cho biết: “Những hình ảnh trên tivi chỉ cho thấy một phần thiệt hại do thiên tai gây ra. Có ra trực tiếp mới thấy được những thiếu thốn, khốn khó của bà con. Mỗi người chỉ nhận được những phần quà nhỏ nhưng ai cũng trân quý”.

Anh Nguyên phát động, kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Bắc từ ngày 11-9. Người góp của, người góp tiền nhưng đều xuất phát từ tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc. Những bộ quần áo đã qua sử dụng được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng trong túi; những thùng mì tôm, bánh kẹo…được đóng gói cẩn thận. Khi huy động xong nguồn lực, nhóm tình nguyện Chung tay Gia Lai được gia đình anh Đinh Văn Thọ (thôn 8, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) hỗ trợ xe tải loại 9 tấn để vận chuyển hàng miễn phí ra tỉnh Yên Bái.

Người dân tỉnh Yên Bái được nhận những món quà ý nghĩa của bà con tỉnh Gia Lai. Ảnh: NVCC

Anh Trần Văn Đoán-thành viên nhóm tình nguyện Chung tay Gia Lai chia sẻ: “Mỗi người đều có công việc riêng, song vì “nghĩa đồng bào” nên khi anh Nguyên trao đổi về việc đến các tỉnh, thành phố phía Bắc, tôi cùng các thành viên trong nhóm đã sắp xếp công việc để vận chuyển nguồn lực và trực tiếp đến tận nơi hỗ trợ bà con”.

Anh Nguyên tâm sự.“Chúng tôi chỉ nhận làm người trung chuyển tấm lòng của bà con Gia Lai ra với miền Bắc. Dẫu có chút nguy hiểm, dẫu mệt vì phải di chuyển quãng đường xa, song tôi và các thành viên trong đoàn đều nỗ lực vì có thể góp phần công sức nhỏ bé giúp đỡ đồng bào miền Bắc. Nhiều quán cơm dọc đường biết chúng tôi đang vận chuyển hàng ra miền Bắc đã hỗ trợ miễn phí suất ăn, nước uống; chúc đoàn đi đường bình an”.

Không chỉ có anh Nguyên, anh Phúc mà còn rất nhiều người trẻ của tỉnh Gia Lai đã làm “cầu nối” nguồn lực và đem những phần quà ý nghĩa đến trao trực tiếp cho bà con các tỉnh, thành phố ở phía Bắc. Những nghĩa cử cao đẹp ấy một lần nữa khẳng định sức mạnh đoàn kết; truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc nhằm tiếp thêm động lực, sức mạnh để bà con nỗ lực vượt qua khó khăn.

Có thể bạn quan tâm