Thể thao

Nơi ươm mầm tài năng võ thuật vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Taekwondo Quách Văn Huy (làng Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã trở thành nơi nuôi dưỡng niềm đam mê võ thuật của trẻ em vùng biên. Đặc biệt, lò luyện võ này đã cung cấp nhiều ngôi sao trẻ cho Taekwondo tỉnh nhà cũng như cho quốc gia.

Câu lạc bộ do võ sư Quách Văn Huy sáng lập từ năm 2017. Anh Huy chia sẻ: Anh quê ở Ninh Bình. Năm 1990, gia đình anh đã chuyển đến Lâm Đồng, vài năm sau thì tới Bình Phước. Đến năm 2007, anh chuyển về Gia Lai. Để phụ giúp cha mẹ, anh kinh qua đủ nghề, từ phụ hồ cho đến nhận thầu công trình xây dựng. Tuy nhiên, ngoài những lúc bộn bề với công việc, chàng trai có nước da đen sạm vẫn nuôi dưỡng đam mê mãnh liệt với võ thuật. Khi ở Bình Phước, anh đã học nhiều môn võ khác nhau và đặc biệt thích thú với môn Taekwondo. Lúc gia đình chuyển về Gia Lai, anh quyết tâm theo học tại CLB của võ sư Trương Văn Tuấn tại thị trấn Chư Ty.

Tại đây, sau một thời gian, anh bắt đầu làm quen với công tác huấn luyện rồi thành lập CLB mang tên mình. Anh Huy bày tỏ: “Ban đầu, CLB gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc tìm sân bãi làm nơi luyện tập cho các em khi trời mưa gió. Sau này, được UBND xã Ia Dom và các trường học tạo điều kiện cho mượn địa điểm nên các em đăng ký học đông hơn. Hiện CLB có 70 võ sinh, trong đó, 37 em là người dân tộc thiểu số. Tôi rất vui vì đã tạo cho các em một sân chơi lành mạnh, bổ ích sau những giờ học văn hóa”.

Võ sĩ Nguyễn Lê Chinh (thứ 3 từ phải sang) giành huy chương đồng ở Giải Taekwondo trẻ châu Á 2022. Ảnh: Nguyễn Nhật

Mở lớp võ thuật ở vùng biên giới, nơi đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, vì thế, anh Huy miễn 100% học phí cho những em thuộc diện hộ nghèo và 75% học phí với các em thuộc diện hộ cận nghèo. Từ một lớp học nhỏ duy trì mỗi tối ở miền biên viễn, hiện nay, CLB Taekwondo Quách Văn Huy đã trở thành nơi thu hút đông đảo võ sinh nhất huyện Đức Cơ-địa phương được xem là cái nôi của phong trào Taekwondo trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Vũ Hiền-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ: “Những năm qua, CLB Taekwondo Quách Văn Huy đã góp phần không nhỏ trong việc gầy dựng phong trào võ thuật ở các xã vùng biên như: Ia Dom, Ia Nan... Các VĐV của CLB đã mang về nhiều thành tích cho thể thao huyện nhà cũng như cả tỉnh. Chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ để CLB ngày một phát triển, từ đó phát hiện, đào tạo thêm nhiều VĐV Taekwondo xuất sắc cho tỉnh”.

Không chỉ tăng về số lượng, CLB trở thành lò võ đào tạo ra nhiều vận động viên (VĐV) tài năng cho huyện Đức Cơ nói riêng và cho tỉnh nói chung. Năm 2019, 4 võ sĩ của CLB đã đại diện cho Gia Lai tham dự Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia. Ngay ở lần đầu tiên ra “biển lớn”, những VĐV của mảnh đất biên giới nắng gió đã tạo ra bất ngờ khi giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng. Sau giải đấu này, VĐV giành huy chương vàng là Y H’Chip đã được triệu tập vào đội tuyển Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Nổi bật nhất là trường hợp của võ sĩ Nguyễn Lê Chinh (SN 2006) được anh Huy phát hiện, bồi dưỡng tài năng và trở thành VĐV đội tuyển Taekwondo tỉnh. Tại Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020, VĐV Nguyễn Lê Chinh đã giành huy chương bạc. Đặc biệt, khi thi đấu dưới màu cờ sắc áo của đội tuyển Taekwondo trẻ Việt Nam, Nguyễn Lê Chinh đã giành tấm huy chương đồng hạng cân 45 kg nam ở Giải Taekwondo trẻ châu Á 2022. Nguyễn Lê Chinh đang là một trong những võ sĩ hứa hẹn tỏa sáng trong tương lai của thể thao Gia Lai cũng như Việt Nam.

Hiện nay, CLB của anh Huy đóng góp 6 VĐV trong đội tuyển Taekwondo tỉnh. Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022, các võ sĩ của CLB cũng đã mang về cho huyện Đức Cơ 5 tấm huy chương vàng danh giá. Trò chuyện cùng P.V, anh Huy chia sẻ: “Tuy gia đình đã chuyển ra Đà Nẵng nhưng tôi vẫn lựa chọn ở lại với các võ sinh, coi các em như con của mình. Thời còn trẻ vì hoàn cảnh gia đình mà tôi không có cơ hội đi thi đấu nên bây giờ gửi niềm khát khao ấy cho các môn sinh. Tôi thường xuyên tạo điều kiện để các em được giao lưu, cọ xát với các CLB khác trong toàn tỉnh. Mỗi lần như vậy, không chỉ các em mà chính tôi cũng học hỏi được nhiều điều”.

Có thể bạn quan tâm