Pháp nhọc nhằn đi tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đội tuyển Pháp tiếp tục hành trình đi tìm ngôi vương với một trận đấu mà họ nằm ở cửa trên. Thế nhưng, phải nhờ vào những phút cuối cùng của trận đấu, “Gà trống Gaulois” mới nắm được chiếc vé trong tay.

Khi các ông lớn của châu Âu thi đấu khá trồi sụt và đa phần đã xách va li về nước thì Pháp bỗng nhiên lại có một phong độ rất ổn định. Họ thắng tưng bừng trước Honduras và Thụy Sỹ trước khi hòa Ecuador ở lượt đấu cuối khi mà họ chỉ cần 1 điểm để giữ ngôi đầu. Thầy trò HLV Deschamp dường như đang lấy lại thanh danh cho bóng đá Pháp khi nó đã phai nhạt nhiều trong những giải đấu lớn gần đây.
 

Paul Pogba ghi bàn mở tỷ số.

Dưới thời Deschamp, “Gà trống Gaulois” đang thể hiện một bộ mặt tích cực với lối đá tấn công rực lửa bằng một đội hình khá đồng đều. Những con át chủ bài như Paul Pogba hay Benzema đều đang có phong độ rất cao ở giải đấu lần này. Bởi thế, người Pháp tin rằng Nigeria cũng sẽ chỉ là một tấm gạch lát đường trên hành trình của Les Bleus trên mảnh đất Brazil.

Nigeria không có một vòng bảng như mơ nhưng họ cũng đã chứng tỏ được ít nhiều bản lĩnh. Hòa  Iran, thắng Bosina&Herzegovina và khiến Argentina phải mướt mồ hôi mới giành được chiến thắng, những chú “Đại bàng xanh” rõ ràng là đang bay cao ở  World Cup 2014. Với nền tảng thể lực cực cao cùng sự hưng phấn tinh thần, đại diện của châu Phi rõ ràng là cũng không “ngán” bất kỳ một đối thủ nào. Tuyển Pháp cũng không phải là một ngoại lệ.

Chính Nigeria chứ không phải Pháp là đội chủ động tấn công khi trận đấu bắt đầu. Những đường lên bóng tốc độ ở hai cánh của đội bóng áo xanh khiến người Pháp luôn rơi vào tình trạng lo lắng. Những mũi nhọn của Nigeria liên tục thử tài Hugo Lloris bằng những cú sút xa. Phút 19, bóng thậm chí đã được đưa vào lưới tuyển Pháp sau cú dứt điểm gọn gàng của Emenike nhưng trọng tài đã căng cờ việt vị. Chính Emenike là người tung cú dứt điểm trái phá trên vạch vôi 16m50 nhưng Lloris đã xuất sắc cản phá. Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Pháp cũng có nhiều pha lên bóng đáng chú ý khi hàng thủ của Nigeria tỏ ra không mấy chắc chắn. Nhưng các cầu thủ áo trắng đã không một lần tận dụng thành công những cơ hội có được. Kể cả khi Pogba tung cú vô lê rất căng ở cự ly gần nhưng cũng bị thủ thành Enyeama từ chối.

 

Nigeria (phải) đã có một trận đấu khá hay.

Bước vào hiệp 2, cả hai đội vẫn duy trì thế trận đôi công hấp dẫn. Bên phía Nigeria, bóng liên tục được nhồi sang cánh phải trước khi căng ngang vào trung lộ cho các mũi nhọn băng lên. Nhưng mảng miếng này vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả khi hàng thủ của Pháp vẫn thi đấu khá tỉnh táo. Các học trò của HLV Keshi cũng tìm đến phương án sút xa. Emenike tiếp tục là người tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm nhưng Lloris vẫn chứng tỏ anh là một lá chắn đáng tin cậy.

Ở chiều ngược lại, từ nửa sau của hiệp 2, Pháp bất ngờ tăng tốc để gia tăng sức ép lên hàng thủ áo xanh. Những cơ hội nguy hiểm liên tiếp được Les Bleus tạo ra trước khung thành của Enyeama. Phút 70, Benzema đã chiến thắng thủ thành này trong pha đối mặt nhưng cầu thủ đang chơi cho Real Madrid vẫn không thể có bàn thắng khi Moses đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Phút 77, đến lượt Cabaye tung cú sút xa đẹp mắt nhưng bóng tìm đến xà ngang khung thành rồi bật ngược ra. Ngay sau đó, Benzema có cú đánh đầu ở cự ly gần nhưng Enyeama đã bay người cản phá. Tuy vậy, người Pháp vẫn không phải nuối tiếc lâu khi Paul Pogba tận dụng thành công sai lầm của Enyeama để đánh đầu vào lưới trống mở tỷ số 1-0 ở phút 80.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, những nỗ lực gỡ hòa của các cầu thủ Nigeria đều “đổ sông đổ bể” khi Yobo có pha phản lưới nhà ở phút 90+2. Thất thủ 0-2 ở những phút cuối, “Đại bàng xanh” đã đành nhìn “Gà trống Gaulois” giành lấy chiếc vé đi tiếp vào vòng tứ kết một cách xứng đáng.

Lê Gia

Có thể bạn quan tâm