Romero tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phải đợi 120 phút người Đức mới tìm được đối thủ của mình. Và họ sẽ gánh trách nhiệm của cả châu Âu trong cuộc chiến giữa lục địa già với Nam Mỹ khi mà Argentina đã đánh bại Hà Lan để ghi danh vào trận đấu cuối cùng.

Đã 36 năm kể từ ngày những “Cơn lốc màu da cam” gục ngã trước người Argentina ở kỳ World Cup ngay trên xứ sở Tango sau 120 phút nghẹt thở. Đó là một trong những cú ngã đáng nhớ nhất với đất nước của những chiếc cối xay gió trong chuỗi những giải đấu họ đóng vai “kẻ về nhì vĩ đại”. Và bây giờ, khi chỉ còn cách ngưỡng cửa thiên đường đúng một trận đấu, Van Gaal và học trò không muốn tắm hai lần trên một dòng sông. Thực tế thì trận chung kết 1978 mới là lần duy nhất Argentina đánh bại được Hà Lan.
 

Trận đấu đã diễn ra rất kịch tính dù không có nhiều cơ hội.

Trong 7 cuộc thư hùng còn lại, Albiceleste chỉ hòa 3 và thua đến 4. Niềm tin với người Hà Lan trong trận cầu ở Arena Corinthians càng được củng cố khi họ đang có một đoàn quân thiện chiến được dẫn dắt bởi một chiến lược gia lão làng như Louis Van Gaal. Trong khi đó, Argentina đã không còn Mario Kempes của 1978, nhưng HLV Sabella lại nắm trong tay một thiên tài như Messi cùng các “cộng sự” vẫn luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm.

“Kẻ 8 lạng, người nửa cân”, cả Hà Lan và Argentina đều hiểu rằng mình không thể sơ suất khi mà đôi bên đều có những cái tên có thể làm nên sự khác biệt. Chính vì thế, dù đều được biết đến với lối tấn công hoa mỹ, nhưng cả hai đều chủ trương chơi thận trọng để thăm dò đối thủ và rình rập thời điểm. Với Argentina, hàng công của họ với ngòi nổ Messi dường như đủ sức uy hiếp mọi hàng thủ nhưng họ cũng không vội vàng đá kiểu “ăn tươi nuốt sống” đối phương.

 

 

Bài học của Tây Ban Nha ở trận cầu ra quân với Hà Lan có lẽ là điều mà đội bóng Nam Mỹ đã nằm lòng. Những đường chuyền dài vượt tuyến của đội bóng áo cam có thể được thực hiện bất cứ lúc nào khi mà Van Persie cùng Robben luôn trong trạng thái chờ kích hoạt để bùng nổ. Với một Van Gaal có đủ độ già dơ, ông cũng không quá nóng ruột cho nhiệm vụ tấn công khi hàng thủ của Argentina cũng không phải tay vừa. Albiceleste đã toàn thắng ở 5 trận đấu tại World Cup 2014 với cùng một kịch bản: chiến thắng với cách biệt chỉ một bàn.

Bởi vậy, không quá bất ngờ khi hai đội không tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía nhau. Trong suốt 45 phút của hiệp 1, cả hai chỉ tung được 3 cú sút về phía khung thành của nhau và 2 trong số đó thuộc về đại diện Nam Mỹ. Nhưng kể cả khi Messi tung cú đá phạt ở cự ly gần thì thủ thành Cillessen vẫn không quá khó khăn để bắt gọn. Với một tiết tấu khá chậm của trận đấu, các mũi công của hai bên đều bị hàng thủ đối phương dễ dàng bắt chết khi những pha đột phá luôn gặp phải bức tường phòng ngự kiên cố. Khoảng không gian trước vòng 16m50 của mỗi đội đều tỏ ra chật chội đến nghẹt thở khi các cầu thủ tấn công cũng được kéo về để hợp thành bức tường phòng ngự nhiều lớp.

Thế trận cân bằng tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 mặc dù tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi đội bóng màu da cam là người chủ động cầm bóng chơi tấn công. HLV Van Gaal đã quyết định thay máu hàng công bằng những cầu thủ trẻ khi Janmaat và Claise được tung vào sân. Tuy nhiên, dù được cầm nhiều bóng hơn nhưng Hà Lan vẫn tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ số đông của đội bóng xứ Tango.

 

Argentina vỡ ỏa sau loạt sút luân lưu.

Ở bên kia chiến tuyến, Higuain cũng không có cơ hội để tỏa sáng như trận đấu với Bỉ khi mà mọi nguồn bơm bóng đến anh đều bị cắt đứt. Messi cũng đã thực hiện những pha đi bóng đâm thẳng vào trung lộ của Hà Lan nhưng đã không có một kẽ hở nào cho cầu thủ của Barcelona. Những phút cuối hiệp đấu, Sabella cũng thực hiện sự thay đổi ở tuyến trên khi Palacio cùng Aguero xung trận. Nhưng đây cũng là thời điểm “Cơn lốc màu da cam” dồn lực hòng kết thúc trận đấu trong 90 phút. Phút 90+1, Robben đã có cơ hội dứt điểm sau pha phối hợp ăn ý với Sneijder nhưng hậu vệ Argentina đã lăn xả cản phá trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Hà Lan.
 

 


Bước vào hiệp phụ, HLV Van Gaal đã không tiếp tục giữ chiêu bài tung Tim Krul vào cho loạt sút luân lưu mà dành sự thay đổi người cuối cùng để đưa Huntelaar vào sân thay cho Persie. Nhưng khi “thợ săn” chưa thể hiện được bản năng sát thủ của mình thì Hà Lan rơi vào thế chống đỡ. Tuy vậy, Palacio và Maxi đều không hạ gục được Cillessen dù đã có cơ hội. Hòa 0-0 sau 120 phút, hai đội đành phải bước vào loạt đấu súng cân não. Và sau 4 lượt sút, Argentina đã là đội giành quyền vào chơi ở trận chung kết khi giành chiến thắng 4-2 với việc Vlaar và Sneijder đã không thể chiến thắng được thủ thành Romero.

Thùy Dung

Có thể bạn quan tâm