Thời sự - Bình luận

Sẵn sàng cho lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hôm nay 22-7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức bước vào đấu trường World Cup nữ 2023 sau nhiều chờ đợi và kỳ vọng.

Người hâm mộ tự hào, những người làm bóng đá Việt Nam hạnh phúc trước thời khắc này. Cùng với Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn đem đến phong cách chơi bóng kiên cường, để lại dấu ấn đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá nữ thế giới.

Nếu không giành vé dự World Cup, liệu có cơ hội nào để Việt Nam có thể đối đầu với 2 đội bóng từng vào chung kết World Cup 2019 như Mỹ và Hà Lan, dù chỉ gặp họ ở một trận giao hữu? Ý nghĩa của việc dự World Cup là ở chỗ đó.

Hiện tại, chúng ta là một trong 32 đội bóng nữ hàng đầu thế giới, trên tổng số 207 thành viên của FIFA. Chúng ta là một đội bóng ở đẳng cấp World Cup, không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn là một nguồn cảm hứng cho cả nền bóng đá đang khao khát vươn lên, lớn mạnh cùng đất nước.

Một hãng tin lớn của thế giới đã bình luận: Việt Nam dự World Cup mà hầu như không có kinh nghiệm ở mọi thứ. Không quen chơi trước các đối thủ hàng đầu, phân nửa đội hình chỉ là các cầu thủ U22, ngay cả thời tiết cũng chẳng hề quen thuộc… nhưng hãy nhớ, họ có một cơ hội như 31 đội bóng còn lại. Đó là cơ hội để thể hiện bản thân mình dù có thể khoảng cách về trình độ so với các đội bóng hàng đầu thế giới còn khá xa. Tuy nhiên, hành trình ở Australia và New Zealand 2023 sẽ khích lệ các thế hệ cầu thủ sau Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến… quyết tâm vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, cũng là để bảo vệ “thành trì” số 1 khu vực, luôn xứng đáng hiện diện ở sân khấu lớn thế giới.

World Cup nữ 2023 đối với bóng đá nữ Việt Nam không đơn giản chỉ là chuyện giấc mơ thành hiện thực, mà còn là một sự khởi đầu cho cuộc hành trình mang tên: Đẳng cấp. Cách đây 30 năm, không ai có thể hình dung được cái ngày mà bóng đá nữ Việt Nam tham gia sân khấu vĩ đại nhất thế giới. Chỉ riêng việc được sống cùng trái bóng mỗi ngày, giữ cho mình niềm đam mê, cũng đã là một thử thách của các nữ cầu thủ Việt Nam. Vậy mà giờ đây, chúng ta có Huỳnh Như là cầu thủ Việt Nam duy nhất chơi bóng ở châu Âu, có những trận đấu đầu tiên ở World Cup và có cả một triển vọng tham dự sân chơi này lâu dài khi đã vươn lên như một trong 5 nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á.

Khi việc dự World Cup không còn là một giấc mơ, điều đó cũng làm thay đổi rất nhiều về nhận thức xã hội với bóng đá nữ nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung. Từ năm 2016 đến nay, chúng ta đã dự World Cup ở futsal, U20 và giờ là bóng đá nữ. Bóng đá nam cũng đã vào đến vòng loại cuối cùng ở khu vực châu Á. Chúng ta tiếp cận những thời khắc lịch sử ngày một nhiều và ở tốc độ nhanh hơn. Và ở mỗi cơ hội như vậy, chúng ta đều không muốn mình chỉ là kẻ ngoài cuộc hay dạo chơi tận hưởng khoảnh khắc đẹp rồi về. Chúng ta luôn khao khát nhiều hơn.

Và hôm nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng bắt đầu những bước chân lịch sử của mình ở World Cup bằng khao khát ấy. Năm 1991, ở World Cup nữ đầu tiên, khi Mỹ đăng quang sau một trận chung kết đầy kịch tính, bóng đá nữ ở Việt Nam đang manh nha ra đời. 32 năm đã qua từ ngày đó, trong khi chúng ta mới lần đầu có mặt ở World Cup, Mỹ đang là đội tuyển nữ số 1 thế giới, và đang hướng đến chức vô địch thứ 5. Trận đầu tiên của Việt Nam là một ngọn núi quá lớn để leo, nhưng không sao, hơn 30 năm qua, chúng ta đã từng vượt qua nhiều ngọn núi lớn bằng lòng tin vào bản thân mình. Chúng ta đã sẵn sàng cho lịch sử.

Có thể bạn quan tâm