Thể thao

Sao trẻ Lý Đức lập công cực đẹp, HAGL hòa kịch tính Thanh Hóa: Thầy Kim hài lòng!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

CLB Thanh Hóa chia điểm với HAGL trong trận hòa 2-2 kịch tính ở vòng 16 V-League 2024 - 2025, trong trận đấu mà trung vệ trẻ Phạm Lý Đức đã tranh thủ ghi điểm với HLV Kim Sang-sik bằng bàn thắng đẹp mắt.

HAGL và CLB Thanh Hóa đôi công hấp dẫn

Cả CLB Thanh Hóa và HAGL đều đang ở tình trạng "rơi tự do" tại V-League 2024 - 2025. Trong khi chủ nhà Thanh Hóa không thắng 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường và vừa chia tay HLV Velizar Popov, HAGL cũng chỉ thắng 2 trong 10 trận gần nhất ở V-League.

Kết quả nghèo nàn khiến CLB Thanh Hóa tụt từ ngôi đầu xuống thứ tư, còn HAGL đã rơi xuống hạng 10, dẫn đến nguy cơ phải đua tranh trụ hạng.

Hàng thủ HAGL (áo xanh) vất vả theo kèm Ribamar của CLB Thanh Hóa
Hàng thủ HAGL (áo xanh) vất vả theo kèm Ribamar của CLB Thanh Hóa

Khao khát chiến thắng của cả hai khiến cuộc so tài ở sân Thanh Hóa trở thành cuộc đấu ăn miếng trả miếng quyết liệt. Ngay phút thứ 4, Lucas Ribamar của chủ nhà đã thử vận may với cú sút xa chân trái, nhưng bóng đi không chuẩn xác. 2 phút sau, lại là Ribamar tranh chấp thành công để loại bỏ Dụng Quang Nho, song trước cầu môn đã rộng mở, ngoại binh Thanh Hóa lại dứt điểm cẩu thả đưa bóng đi chệch cầu môn.

Màn phủ đầu của CLB Thanh Hóa tiếp diễn ở phút thứ 9, khi Doãn Ngọc Tân chọn vị trí khôn ngoan để đánh đầu cận thành đập đất. Tuy nhiên, thủ môn Trần Trung Kiên đã ôm gọn bóng.

Ngay sau đó, HAGL vùng lên giành lại thế trận. Học trò HLV Lê Quang Trãi xốc lại đội hình và dồn ép hai biên vốn có xu hướng dâng cao của chủ nhà Thanh Hóa. Song, đội khách lại phụ thuộc nhiều vào khả năng che chắn, xoay xở của các ngoại binh như Marciel da Silva hay Washington Brandao để tổ chức lên bóng. Phút thứ 10, Marciel tận dụng pha bóng lập bập để đá nối chớp nhoáng, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Thắng đã đổ người giải nguy.

Hai đội tấn công qua lại liên tục, nhưng những pha dàn xếp đều không đủ sắc sảo để thành bàn, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn nào được ghi.

Dấu ấn của Lý Đức và Minh Vương

Sang hiệp 2, CLB Thanh Hóa tiếp tục đánh phủ đầu và lần này, thành quả đã tới. Phút 52, Lê Văn Thắng tỉa bóng chuẩn xác để Ribamar băng xuống đối mặt với Trung Kiên. Thay vì vội vàng như hiệp 1, ngoại binh của Thanh Hóa đã chỉnh thước ngắm kỹ càng hơn để dứt điểm chìm hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu.

Đôi công hấp dẫn trên sân Thanh Hóa
Đôi công hấp dẫn trên sân Thanh Hóa

Tuy nhiên, cũng chỉ 7 phút sau, HAGL có bàn gỡ với tác giả là cầu thủ vừa được HLV Kim Sang-sik trao cho cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam lần đầu: Phạm Lý Đức.

Cũng từ tình huống lập bập trong vòng cấm, Lý Đức có pha dứt điểm kiểu tung móc cực đẹp, đưa bóng đi tung nóc lưới cầu môn Thanh Thắng.

Màn ngược dòng của HAGL được tạo nên ở phút 67. Những pha khoan biên của HAGL đã phát huy tác dụng, khi Trần Bảo Toàn vượt mặt hậu vệ Thanh Hóa rồi trả ngược như đặt cho Trần Minh Vương sút chân trái quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Dù vậy, đáng tiếc cho HAGL khi học trò ông Lê Quang Trãi không trụ được đến những phút cuối cùng. Phút 90+4, hậu vệ HAGL có tình huống tì lưng khiến Ribamar ngã trong vòng cấm. Ban đầu trọng tài Nguyễn Viết Duẩn không thổi phạt, song sau khi xem lại tình huống quay chậm, ông quyết định cho CLB Thanh Hóa hưởng phạt đền.

Trên chấm 11 m, Ribamar đánh bại thủ môn Trung Kiên, ấn định trận hòa 2-2 kịch tính trên sân Thanh Hóa.

Đánh rơi 2 điểm trước Thanh Hóa, HAGL tụt xuống thứ 11, còn chủ nhà vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4 với 26 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 5 điểm.

Theo Hồng Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm