Xã hội

Từ thiện

Tấm lòng với người dân vùng lũ ở ngôi làng đặc biệt khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuy đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào Jrai ở làng Vel (xã Ia Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn hướng về bà con vùng bão lũ phía Bắc với tấm lòng thơm thảo.

Sáng 17-9, anh Siu Huynh lật từng trang giấy trắng học sinh ghi lại danh sách dân làng đã ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lụt, sạt lở đất ở miền Bắc. Số thứ tự, tên người và số tiền ủng hộ được ghi rõ ràng, đầy đủ 70 hộ trong làng. Người đóng góp 10, 20, 50 ngàn đồng, có người ủng hộ 300 ngàn đồng. Tổng số tiền tiếp nhận trong đợt này là 2,65 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được anh Huynh sắp xếp cẩn thận và trao cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ko.

Anh Siu Huynh thống kê danh sách hộ dân làng Vel quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ. Ảnh: L.V.N

Anh Huynh chính là người nảy ra ý tưởng kêu gọi bà con dân làng “lá lành đùm lá rách” trước thiệt hại do lũ lụt ở miền Bắc. “Chưa bao giờ chúng tôi thấy bão lũ lại gây thiệt hại kinh hoàng đến vậy. Những ngôi nhà bị chôn vùi dưới đống bùn đất, hàng trăm người mãi mãi không thể trở về, những bản làng tan hoang sau mưa lũ.

Tôi thấy làng Vel mình tuy còn nghèo nhưng trước mất mát lớn lao không thể bù đắp như thế thì cần thiết san sẻ chút tấm lòng với bà con miền Bắc”-anh Huynh trải lòng.

Rồi với chiếc bút bi cùng cuốn vở học sinh, anh đến từng nhà trong làng để vận động. Làng Vel hiện có 200 hộ, trong đó có 19 hộ cận nghèo và 48 hộ nghèo. Bà con dân làng hầu hết là người Jrai còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng đất đai ít, nhiều người phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Đặc biệt, thời gian này đang là mùa mưa nên ít việc để làm thuê, mì và cà phê cũng chưa tới vụ thu hoạch.

Anh Huynh trao toàn bộ số tiền của dân làng Vel quyên góp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ko. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Huynh cho hay: “Thực tế thì lúc này, đời sống bà con cũng khá eo hẹp. Nhưng khi đi từng nhà ngỏ ý, tôi thực sự bất ngờ trước sự đồng lòng ủng hộ của dân làng. Nhiều nhà rất nghèo, chạy ăn từng bữa nhưng vẫn tự nguyện ủng hộ dù chỉ 10 ngàn đồng để gửi cho miền Bắc. Có những gia đình không có tiền thì ngỏ ý muốn góp ít gạo, ít mì. Thế nhưng đợt này, chúng tôi không quyên góp hiện vật”.

Gia đình chị Kpă Blao thuộc diện cận nghèo. Cuối tháng 8, chị vừa sinh hạ đứa con thứ 4. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị đã phải bán chiếc điện thoại di động để lấy 1 triệu đồng. Chị đang chăm con nhỏ trong căn nhà ọp ẹp làm bằng tôn, nền đất. Tất cả 6 miệng ăn trong nhà đều trông cậy vào người chồng tần tảo mỗi ngày.

“Qua xem tin tức, mình thấy người dân ở miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng quá, tang thương quá. Nhà mình nghèo nhưng cũng xin tham gia đóng góp dù chỉ có 10 ngàn đồng, xem như là bày tỏ tình cảm gửi tới người miền Bắc”-chị Blao bộc bạch.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Duy Khánh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ko-cho biết: “Làng Vel là 1 trong 2 làng đặc biệt khó khăn. Làng Vel cũng thường xuyên được các đoàn từ thiện về tặng quà. Bởi vậy, khi hay tin bà con đồng lòng quyên góp giúp người dân miền Bắc, chúng tôi không khỏi bất ngờ và cảm kích. Dù chỉ với 10-20 ngàn thôi nhưng của ít lòng nhiều, nó thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn”.

Có thể bạn quan tâm